Khi iPhone truyền thống bước vào vùng chững lại
Các báo cáo tài chính mới nhất cho thấy doanh số iPhone – vốn chiếm gần một nửa tổng doanh thu của Apple quý 2 năm nay giảm gần 7% so với quý 4 năm 2024. Tại Mỹ, châu Âu và đặc biệt là Trung Quốc, người dùng nâng cấp thiết bị mới ít hơn, khiến chu kỳ thay máy kéo dài hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, các đối thủ như Huawei, Samsung, Oppo hay Honor lại liên tục tạo ra làn gió mới với dòng smartphone gập, mang đến thiết kế linh hoạt, trải nghiệm đa nhiệm và thẩm mỹ cao hơn.
Riêng tại Trung Quốc, Huawei đã vượt Apple để dẫn đầu phân khúc cao cấp nhờ các mẫu máy gập như Mate X5 và Pura 70 Ultra. Người dùng trẻ giờ không còn bị hấp dẫn bởi những nâng cấp nhỏ giọt mỗi năm, mà mong chờ sự thay đổi thật sự về hình thái.
Trong bối cảnh đó, iPhone Fold – chiếc iPhone có thể gập đầu tiên – được kỳ vọng là “cú hích” lớn nhất kể từ iPhone X. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin mới đây cho biết Apple đang cân nhắc lùi thời điểm ra mắt sang năm 2027, thay vì 2026 như dự kiến.
Quyết định này ngay lập tức làm dấy lên lo ngại rằng Apple đang đánh mất cơ hội chiếm lĩnh thị trường smartphone gập – lĩnh vực được dự báo sẽ đạt hơn 35 triệu thiết bị mỗi năm trong hai năm tới.
Apple muốn giữ đẳng cấp quý tộc
Nếu nhìn sâu vào lý do kỹ thuật, sự chậm trễ của Apple lại cho thấy một điều quen thuộc: Hãng không chấp nhận ra mắt sản phẩm khi công nghệ chưa đạt mức hoàn hảo.
Những hình ảnh tưởng tượng về một chiếc iPhone gập.
Theo chuỗi cung ứng tại Hàn Quốc, Apple vẫn chưa hài lòng với độ bền của bản lề và chất lượng màn hình dẻo. Họ đặt ra tiêu chuẩn có thể chịu hơn 200.000 lần gập mở mà không để lại nếp gấp, một yêu cầu vượt xa các sản phẩm hiện có của Samsung hay Oppo.
Ngoài ra, Apple muốn giữ được độ mỏng, khả năng tản nhiệt và thời lượng pin tương đương iPhone truyền thống — điều khiến toàn bộ cấu trúc bên trong phải được thiết kế lại.
Apple hiện đang thử nghiệm hai nguyên mẫu khác nhau: Một mẫu gập ngang kiểu “book fold” giống Galaxy Z Fold, và một mẫu gập dọc kiểu “clamshell” tương tự Z Flip.
Việc chọn ra hướng đi cuối cùng không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là chiến lược trải nghiệm. Apple không chỉ muốn làm một chiếc điện thoại gập, mà muốn định nghĩa lại khái niệm gập, như cách họ từng định nghĩa lại điện thoại cảm ứng vào năm 2007.
Cùng lúc đó, hãng cũng tìm cách giảm phụ thuộc vào Samsung Display – hiện là nhà cung cấp duy nhất đủ khả năng sản xuất tấm nền linh hoạt chất lượng cao – bằng cách hợp tác với LG Display và BOE của Trung Quốc. Việc này đồng nghĩa tiến độ sản xuất đại trà phải kéo dài thêm ít nhất 12–18 tháng.
Về mặt thiết kế tổng thể, iPhone Fold được cho là sẽ lai giữa iPhone và iPad mini, sở hữu màn hình khoảng 7–8 inch, dùng chip Apple Silicon M-series, và tích hợp AI xử lý không gian (Spatial AI). Đây có thể là bước đầu tiên trong chiến lược “hậu iPhone”, khi Apple hướng tới hệ sinh thái thiết bị tính toán lai giữa điện thoại, máy tính bảng và kính thực tế tăng cường (AR/VR).
Chưa rõ ai ăn cỗ đi trước, ai lội nước theo sau
Trong khi Apple vẫn thận trọng tinh chỉnh, thị trường smartphone gập đang tăng tốc với tốc độ chưa từng có. Samsung đã bước sang thế hệ thứ 6, với bản lề siêu bền và thiết kế gần như phẳng tuyệt đối. Google, Oppo và Honor liên tục ra mắt sản phẩm mới, còn Huawei đã chứng minh có thể tự chủ chuỗi cung ứng để vượt mặt Apple ngay trên sân nhà.
Theo TrendForce, đến năm 2027 – thời điểm iPhone Fold có thể ra mắt – thế giới sẽ bước vào thế hệ thứ 5 của smartphone gập, nghĩa là công nghệ, giá thành và thói quen người dùng đều đã định hình. Khi ấy, Apple sẽ không còn là người tiên phong, mà chỉ có thể đóng vai “kẻ hoàn thiện sau”.
iPhone gập có thể là cú hích cho Apple.
Tác động lớn hơn nằm ở tâm lý thị trường tài chính. Nhà đầu tư kỳ vọng iPhone Fold sẽ mở ra chu kỳ tăng trưởng mới, giúp Apple lấy lại đà doanh thu phần cứng khi iPhone 15 và 16 không còn tạo được cú hích. Thông tin trì hoãn khiến cổ phiếu Apple trên sàn Nasdaq giảm nhẹ, phản ánh lo ngại rằng hãng đang thiếu một sản phẩm mang tính “biểu tượng” kế nhiệm.
Tuy nhiên, một bộ phận nhà đầu tư dài hạn lại nhìn nhận khác: Apple đang hành động đúng bản chất của mình – đặt chất lượng và trải nghiệm lên trước tốc độ. Trong lịch sử, Apple chưa bao giờ là người ra mắt đầu tiên. Họ không phát minh ra máy nghe nhạc, điện thoại thông minh hay máy tính bảng, nhưng mỗi lần xuất hiện, họ đều định nghĩa lại sản phẩm đó.
Nếu iPhone Fold thật sự xuất hiện vào năm 2027 với trải nghiệm vượt trội, thiết kế không nếp gấp, gọn nhẹ và liền mạch như iPad mini thu nhỏ, thì khoảng thời gian chờ đợi này vẫn hoàn toàn xứng đáng. Bởi trong triết lý của Apple, “đi sau” không đồng nghĩa với thua cuộc – mà là nghệ thuật chọn đúng thời điểm để khiến cả thế giới phải gập mình thán phục.
Bùi Tú