Liverpool đã tụt xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Ảnh: DM
Theo nhà cầm quân người Hà Lan, Man United đã thắng nhờ chiến thuật "phòng ngự khối thấp" (low block) và những đường chuyền dài phản công, khiến Liverpool phải miệt mài tấn công trong thế bị động suốt cả trận.
"Rất khó để chơi bóng trước một đội hình lùi sâu và chỉ chủ yếu phất bóng dài," Slot chia sẻ trên Sky Sports. "Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi chúng tôi bị dẫn bàn ngay ở phút đầu tiên, trong lúc một cầu thủ của chúng tôi còn đang nằm sân".
Liverpool bị thủng lưới chỉ sau 62 giây, khi Bryan Mbeumo tận dụng tình huống Virgil van Dijk va chạm với Alexis Mac Allister để thoát xuống ghi bàn cho MU.
Dù Cody Gakpo gỡ hòa giữa hiệp hai và còn 3 lần dứt điểm trúng khung gỗ, nhưng bàn thắng bằng đầu của Harry Maguire ở phút 84 đã chấm dứt hy vọng có điểm cho Liverpool.
Slot bức xúc: "Nếu ai đó nói với tôi rằng trước một đội phòng ngự thấp, chuyền dài liên tục như vậy, chúng tôi vẫn tạo ra được nhiều cơ hội như thế, tôi sẽ không tin là mình lại thua trận. Nhưng sự thật là chúng tôi vẫn thất bại".
Nhà cầm quân người Hà Lan cũng thừa nhận Liverpool tiếp tục để lộ điểm yếu cố hữu ở các tình huống cố định, điều đã nhiều lần khiến họ trả giá trong mùa giải này:
"Chúng tôi tạo ra đủ cơ hội để ghi hơn một bàn, nhưng lại thủng lưới hai, trong đó có một bàn từ tình huống phạt góc. Giống như trận gặp Crystal Palace hay Chelsea, chúng tôi lại thua từ bóng chết. Thật khó để thắng nếu bạn luôn yếu ở những tình huống như vậy".
Trận thua khiến Liverpool rơi xuống vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm, dù trước kỳ nghỉ quốc tế họ từng dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (Premier League) với khoảng cách 5 điểm.
Slot thừa nhận đây là giai đoạn khủng hoảng phong độ khi đội bóng của ông không còn giữ được sự chắc chắn như đầu mùa: "Chúng tôi phải mạo hiểm khi bị dẫn bàn, và dù kiểm soát hầu hết thế trận, chỉ một sai lầm ở tình huống cố định cũng đủ khiến mọi công sức sụp đổ."
Liverpool giờ sẽ bước vào trận đấu then chốt tại Champions League giữa tuần này, trước khi hành quân tới sân Brentford cuối tuần, nơi họ buộc phải thắng nếu không muốn cuộc đua vô địch trượt khỏi tầm tay.
Trong khi đó, Manchester United dưới thời Ruben Amorim tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ, với chiến thắng đầu tiên tại Anfield sau 9 năm, mở ra hy vọng mới cho mùa giải tưởng chừng đã chìm trong khủng hoảng.
Theo Thể thaoa & Văn hóa