Trận lượt đi, Arsenal đã thua 0-2 ngay trên sân nhà. Thất bại đó đặt ra áp lực lớn cho họ vì lượt về, CLB này ít nhất phải thắng Newcastle 2-0 trên sân của chính đối thủ. Trong khi đó, Chích chòe chỉ cần duy trì được lợi thế của mình.
Và có lẽ tâm lý thoải mái là khác biệt lớn nhất giữa hai bên. Ngay phút thứ 4, The Magpies suýt vươn lên dẫn trước sau cú ra chân của tiền đạo Alexander Isak. Trong pha bóng này, mành lưới Arsenal đã rung lên. Thật không may, bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị.
Nhưng rồi đến phút 21, Newcastle đã tìm được bàn mở điểm. Jacob Murphy là người tỏa sáng với pha dứt điểm gọn gàng sau khi bóng bật ra từ cú đá của Isak.
Jacob Murphy ăn mừng bàn mở tỷ số cho Newcastle
Bị sốc, Arsenal gia tăng sức ép lên hàng phòng ngự của Newcastle nhưng vô ích. Tỷ số là 1-0 ở hiệp 1.
Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép lên The Gunners thông qua sự kết hợp của Isak, Murphy và Anthony Gordon.
Và phút 52, họ đã khiến Arsenal thêm khốn khổ khi ghi bàn thắng thứ 2. Anthony Gordon cướp bóng từ Declan Rice trước khi đánh bại Raya trong pha dứt điểm.
Tình hình cấp bách buộc HLV Mikel Arteta phải đưa Mikel Merino, Raheem Sterling, Riccardo Calafiori và Jorginho vào sân để thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng với việc bị dẫn đến 4 bàn, quá khó để Arsenal có thể làm được một điều gì đó. Tỷ số vẫn là 2-0 cho đến khi trận đấu kết thúc. Kết quả chung cuộc, Newcastle đi tiếp với tổng tỷ số 4-0.
Newcastle hiện chờ đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Tottenham và Liverpool. Trong khi đó, Arsenal đã bật bãi khỏi Cúp Liên đoàn và FA Cup, chỉ còn Cúp C1 và Ngoại hạng Anh để theo đuổi.
Đặng Lai