Khi Gabriel Jesus rời Manchester City để gia nhập Arsenal vào mùa hè 2022, nhiều người xem đó là một "thương vụ cổ tích". Từ phòng thay đồ ngập tràn danh hiệu của Pep Guardiola, tiền đạo người Brazil chọn thử thách mới đầy tham vọng cùng Mikel Arteta, người từng là trợ lý của Pep tại Etihad. Hai năm sau, giấc mơ ấy đang dần sụp đổ.
Theo Mail Online, trận đấu cuối cùng của Gabriel Jesus trong màu áo đỏ-trắng nhiều khả năng đã diễn ra từ tháng 1 – trong trận thua Manchester United tại FA Cup, nơi anh dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước. Từ đó đến nay, cầu thủ 28 tuổi chưa một lần ra sân thi đấu chính thức cho Arsenal và đối mặt nguy cơ bị thanh lý trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.
Giấc mơ Arsenal của Gabriel Jesus dần khép lại.
Ở mùa giải đầu tiên, Jesus từng mang đến luồng sinh khí mới cho hàng công Arsenal với 11 bàn thắng trên mọi đấu trường, góp phần giúp "Pháo thủ" cạnh tranh chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, những chấn thương liên miên ở đầu gối và đặc biệt là chấn thương nghiêm trọng hồi đầu năm nay đã khiến sự nghiệp của anh tại Emirates chững lại.
Trong khi Jesus vật lộn với thể lực, hàng công Arsenal đã bước vào kỷ nguyên mới. Bản hợp đồng bom tấn Viktor Gyokeres từ Sporting cùng phong độ ấn tượng của Kai Havertz ở vị trí trung phong đã giúp Arteta có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật. Đội hình hiện tại của Arsenal trở nên linh hoạt, nhanh nhẹn và hiệu quả hơn, đáng chú ý là tất cả đều không có sự hiện diện của Jesus.
Nguồn tin cho biết, Arsenal sẵn sàng lắng nghe các đề nghị cho Jesus trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Flamengo và Palmeiras được cho là đang theo dõi sát sao để đưa anh trở lại Brazil, trong khi Everton cũng cân nhắc một thương vụ táo bạo vào tháng 1. Dù còn hợp đồng đến tháng 6/2027, tương lai của Jesus tại Emirates gần như đã khép lại.
Arsenal, sau khi chi 250 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, được cho là sẽ thận trọng hơn vào tháng 1 tới. Khoản đầu tư kỷ lục giúp họ mang về 8 tân binh và tăng cường đáng kể chiều sâu đội hình, nhưng cũng khiến quỹ lương đội bóng phình to. Vì thế, việc bán Jesus không chỉ là bước đi hợp lý về mặt chuyên môn mà còn giúp Arsenal cân đối tài chính và tuân thủ quy định công bằng tài chính.
Song song đó, "Pháo thủ" vẫn tiếp tục xây dựng tương lai dài hạn khi hoàn tất việc chiêu mộ tài năng trẻ 16 tuổi Victor Ozhianvuna từ Shamrock Rovers (CH Ireland). Cầu thủ này sẽ chính thức gia nhập Arsenal vào tháng 1/2027, khi đủ 18 tuổi.
Sau kỳ nghỉ quốc tế, Arsenal sẽ trở lại thi đấu bằng chuyến làm khách trên sân Fulham vào ngày 18/10. Đoàn quân của Mikel Arteta hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League sau bảy vòng đấu, thể hiện phong độ chói sáng với lối chơi tấn công biến hóa. Với Declan Rice, Martin Odegaard và Bukayo Saka dẫn dắt, Arsenal đang dần trở thành một thế lực đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu, dù điều đó có thể không còn chỗ cho Gabriel Jesus trong hành trình sắp tới.
Quốc Tiệp (theo Mail Online, Goal UK)