Arsenal sử dụng sự tức giận để đánh bại PSG

Arsenal sử dụng sự tức giận để đánh bại PSG
3 giờ trướcBài gốc
Arsenal chỉ giành được một chiến thắng trong năm trận gần nhất tại Premier League sau khi các học trò của Mikel Arteta đánh mất lợi thế dẫn trước trên sân nhà Emirates trước Bournemouth và phải chịu thất bại 2-1 ở vòng 35 Premier League.
HLV trưởng của Arsenal, Mikel Arteta đã nói với các cầu thủ của mình rằng hãy sử dụng "sự thất vọng, tức giận và tức giận" do trận thua thảm hại 2-1 trên sân nhà Emirates trước Bournemouth làm động lực cho trận bán kết lượt về Champions League sống còn của họ trước đối thủ PSG. Arsenal sẽ đến Paris để đấu với PSG ở trận lượt về vào giữa tuần tới, khi pháo thủ thua 0-1 ở lượt đi ngay trên sân nhà Emiarates.
Pháo thủ cần phải có một màn trình diễn đặc biệt để lọt vào trận chung kết Champions League ở Munich và giờ họ đang phải đối mặt với cuộc chiến giành vị trí thứ hai tại Premier League, với Manchester City chỉ kém ba điểm khi còn 3 trận nữa. Mặc dù dẫn trước trong hiệp một nhờ pha lập công của Declan Rice, Arsenal đã “đầu hàng” trước Bournemouth.
Từ thất bại trước Bournemouth, HLV Mikel Arteta yêu cầu các cầu thủ Arsenal sử dụng sự tức giận để đánh bại PSG. ẢNH: GETTY
Arteta chắc chắn rất thất vọng sau trận đấu, thúc giục các cầu thủ của mình phản ứng ở Pháp. "Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu và rất nhiều điều chúng tôi mong muốn đã xảy ra", HLV Mikel Arteta yêu cầu các cầu thủ Arsenal sử dụng sự tức giận để đánh bại PSG khi nói với Match of the Day, "Chúng tôi đáng lẽ phải kết thúc trận đấu nhưng chúng tôi đã không làm được. Trên hết, nếu bạn phòng ngự vòng cấm của mình bằng hai pha cố định như cách chúng tôi đã làm, bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Chúng tôi đáng lẽ phải kết thúc trận đấu.
Chúng tôi đã phòng ngự rất tệ, không đạt đến tiêu chuẩn mà chúng tôi thường thấy. Chúng tôi muốn tạo ra động lực và bầu không khí thực sự tích cực ngày hôm nay - nhưng chúng tôi đã không làm được. Những gì chúng tôi tạo ra là sự thất vọng, tức giận và tức giận. Hãy đảm bảo rằng chúng tôi sẽ sử dụng điều đó vào thứ Tư (thứ năm tuần sau giờ Việt Nam, Arsenal gặp PSG)".
Đội trưởng Arsenal Martin Odegaard mô tả trận thua này là một "sự thất vọng lớn". "Tôi nghĩ chúng tôi đã bắt đầu trận đấu khá tốt. Chúng tôi có bàn thắng và cảm thấy như chúng tôi kiểm soát được hầu hết mọi thứ, nhưng họ ghi bàn và chúng tôi mất quyền kiểm soát trận đấu", Odegaard giải thích, "Chúng tôi không bao giờ tìm lại được nhịp điệu sau đó, nó quá hỗn loạn và quá cẩu thả. Hiệp 2 là không thể chấp nhận được.
Chúng tôi phải tiếp tục vì chúng tôi có một trận đấu lớn sắp tới. Chúng tôi phải chuẩn bị cho điều đó và phân tích trận đấu này nữa. Đây là điều chúng tôi muốn, chúng tôi muốn cạnh tranh ở mọi giải đấu. Chúng tôi muốn đến đây và chơi một trận đấu tốt và giành chiến thắng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đây là một trận đấu lớn vào thứ Tư, nhưng chúng tôi phải sử dụng ngày hôm nay để sẵn sàng và đánh bại PSG”.
Bournemouth chơi cực hay ngược dòng đánh bại Arsenal 2-1 ở vòng 35 Premier League. ẢNH GETTY
Người hùng ghi bàn quyết định cho Bournemouth, Evanilson chia sẻ với Sky Sports (Anh): "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị thực sự tốt trong suốt tuần. Chúng tôi đã làm được mọi thứ mà mình đã tập luyện và đã giành được chiến thắng rất quan trọng. Phong cách chơi, cường độ mà chúng tôi mang đến cho trận đấu thực sự hữu ích. Kể từ khi tôi đến, HLV và các đồng đội đã rất ủng hộ tôi”.
Huijsen, người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bournemouth, phát biểu thêm: "Trước hết, chúng tôi biết rằng mình chưa bao giờ giành được điểm nào ở đây và điều đó càng thúc đẩy chúng tôi hơn. Chúng tôi là một đội luôn cống hiến hết mình. Đây thực sự là ba điểm quan trọng đối với chúng tôi. Trong hiệp một với các pha tấn công, chúng tôi đã chơi tốt. Trong hiệp hai, chúng tôi đã tạo ra nhịp điệu hơn cho trận đấu và điều đó đã phát huy tác dụng”.
GIA ĐỊNH
Nguồn PLO : https://plo.vn/arsenal-su-dung-su-tuc-gian-de-danh-bai-psg-post847852.html