ASEAN Cup nữ 2025: Đội tuyển Việt Nam gây ấn tượng mạnh nhất

ASEAN Cup nữ 2025: Đội tuyển Việt Nam gây ấn tượng mạnh nhất
3 giờ trướcBài gốc
Đội chủ nhà Việt Nam toàn thắng
Huỳnh Như và đồng đội lấy trọn 9 điểm ở vòng bảng ASEAN Cup nữ 2025. Ảnh: VFF
Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung là đội duy nhất trong 8 đội tham gia giải kỳ này đạt thành tích toàn thắng. Cụ thể, Việt Nam lần lượt vượt qua Campuchia 6-0, Indonesia 7-0 và Thái Lan 1-0 để chiếm ngôi đầu bảng A.
Hành trình giành lại “ngôi hậu” Đông Nam Á (ĐNA) của Huỳnh Như còn ít nhất 2 trận nữa, song với những gì đã thể hiện, Việt Nam hiện là ứng cử viên sáng giá nhất ở giải lần này.
Xếp sau Việt Nam ở bảng A là Thái Lan sau khi họ sớm vượt qua vòng bảng bằng 2 chiến thắng trước Indonesia và Campuchia. Đây là những kết quả rất đáng khích lệ của đội bóng xứ sở Chùa Vàng bởi họ sang Việt Nam lần này với dàn cầu thủ còn rất trẻ. Và sau thất bại ở vòng loại Asian Cup 2026, người Thái có thể hy vọng vào sự khởi sắc với lứa cầu thủ mới mười chín, đôi mươi này.
Trong khi đó, tại bảng B, bất ngờ xảy ra khi Myanmar giành 1 suất vào bán kết dù trước giải, nhiều dự báo cho rằng 2 đội đi tiếp là Philippines và U.23 Australia.
Myanmar bắt đầu với chiến thắng 2-1 trước đội bóng xứ sở Chuột túi. Kế đến, họ nhẹ nhàng lấy 3 điểm khi giáp mặt Timor-Leste. Trong trận gặp đương kim vô địch Philippines, Win Theingi Tun và đồng đội thi đấu hay, đúng ý đồ Ban huấn luyện đề ra và xuất sắc cầm chân đối thủ mạnh, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng với 7 điểm.
Cùng Myanmar vào bán kết là U.23 Australia (6 điểm) sau khi đoàn quân của HLV Joe Palatsides giành chiến thắng trước Philippines (1-0), quật ngã đội yếu nhất bảng B là Timor-Leste với tỷ số đậm 9-0, tỷ số cách biệt lớn nhất kể từ đầu giải.
Như vậy, ở vòng bán kết, Việt Nam sẽ so tài với U.23 Australia và Myanmar giáp mặt Thái Lan trong cùng ngày 16-8.
Nỗi thất vọng mang tên Philippines
Philippines (áo xanh) chỉ hòa với Myanmar nên sớm dừng bước ở ASEAN Cup nữ 2025. Ảnh: VFF
Chưa đầy 1 tuần khi Philippines bắt đầu mục tiêu bảo vệ danh hiệu đầu tiên ở mọi cấp độ bóng đá ĐNA, hành trình đó đã kết thúc. Với trận hòa 1-1 trước Myanmar, đoàn quân của HLV Mark Torcaso ngậm ngùi thu dọn hành lý về nước.
Sau chiến thắng áp đảo 7-0 trước Timor-Leste trong trận mở màn chiến dịch, trận thua 1-2 trước U.23 Australia khiến Philippines trở lại mặt đất. Ở trận đấu buộc phải thắng với 2 bàn cách biệt tối 13-8, Philippines để đối phương dẫn trước và cuối cùng chỉ có thể gỡ hòa với pha dứt điểm của Nina Mathelus, buộc 2 đội phải chia điểm.
Với 4 điểm, Philippines đành nhìn Myanmar và đội bóng xứ sở Chuột túi dắt tay nhau đi tiếp. Họ còn rất nhiều việc phải làm để xác định vị thế là 1 “đàn chị” ở khu vực, chứ không hẳn chỉ dựa vào việc nhập tịch cầu thủ.
Một nguyên nhân khiến Philippines không thể tiến xa ở chiến dịch này là thiếu vắng một số cầu thủ, trong đó có chân sút đang giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, Sarina Bolden (31 bàn qua 52 trận).
Việc bị loại ở vòng bảng sẽ khó nuốt trôi với 1 đội đã vào bán kết Asian Cup và từng tham dự World Cup nhưng có lẽ cũng sẽ mang lại một số bài học quý giá, nhất là làm thể nào để bảo vệ “ngôi hậu” trước áp lực của đối thủ. Ngoài ra, việc HLV Mark Torcaso thay đổi sơ đồ chiến thuật giữa 2 trận đầu đã làm khó các học trò, dẫn đến việc sớm dừng bước.
Sẽ có nhiều điều mà HLV Torcaso và các cộng sự phân tích, mổ xẻ sau thất bại này để hướng mục tiêu làm lại. SEA Games 33 vào cuối năm là thời điểm thích hợp khi Philippines sẽ tái ngộ các đối thủ quen mặt trong cuộc đua giành tấm huy chương Vàng môn bóng đá nữ ở Đại hội thể thao lớn nhất ĐNA.
PTT
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/the-thao/202508/asean-cup-nu-2025-doi-tuyen-viet-nam-gay-an-tuong-manh-nhat-51502af/