Asencio chơi hay trong ngày Real Madrid loại Atletico khỏi Champions League.
Trong trận cầu đỉnh cao với Atletico Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng 13/3, Raul Asencio làm nức lòng người hâm mộ bằng một pha phòng ngự xuất thần, ghi tên mình vào lịch sử Champions League.
Phút 58 trên sân Metropolitano, hậu vệ trái Ferland Mendy mắc sai lầm, Atletico tung đòn phản công chớp nhoáng, tạo ra tình huống 3 đánh 2 đầy nguy hiểm. Nhưng từ đâu đó, một bóng áo trắng vụt qua như tia chớp. Asencio, với tốc độ phi thường, kịp thời lao về bọc lót, cản phá cú dứt điểm của đối phương ngay trước vạch vôi.
Pha bứt tốc ngoạn mục ấy không chỉ cứu thua cho Real Madrid, mà còn mang về cho Asencio kỷ lục tốc độ mới của một trung vệ tại Champions League. Vận tốc 35,8 km/h, nhanh nhất trong lịch sử giải đấu ở vị trí trung vệ, và xếp thứ sáu trong số tất cả cầu thủ. Một con số ấn tượng, đặc biệt khi xét đến khả năng phòng ngự và tốc độ di chuyển trong không gian rộng của một trung vệ.
"Anh ấy như một mũi tên lửa", chuyên gia bóng đá Carlos Martinez thốt lên, "Tốc độ của Asencio thật khó tin. Đây là minh chứng cho tài năng phòng ngự và sự quyết đoán của một cầu thủ trẻ".
Trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh của Real Madrid, Asencio đang từng bước khẳng định giá trị của mình dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti. Khả năng đọc tình huống, phòng ngự không gian và đặc biệt là tốc độ bứt phá đáng kinh ngạc giúp anh trở thành "hòn đá tảng" vững chắc trước khung thành Real Madrid.
Tốc độ của Asencio không chỉ là niềm tự hào của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, mà còn là lời khẳng định cho tiềm năng phát triển vượt bậc. Với phong độ hiện tại, việc Asencio góp mặt trong đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha chỉ còn là vấn đề thời gian. Và biết đâu, anh sẽ trở thành một trong những trung vệ hàng đầu thế giới trong tương lai.
Chiến thắng trước Atlético Madrid và kỷ lục tốc độ ấn tượng đã chứng minh rằng Raul Asencio là một "viên ngọc quý" của Real Madrid và là niềm hy vọng lớn của bóng đá Tây Ban Nha.
Di Cầm