Hôm 21/8, Australia cùng với 26 quốc gia trong đó có Anh, Đức và Ukraine đã ký tuyên bố chung của Liên đoàn báo chí tự do (MPC) kêu gọi Israel chấm dứt lệnh cấm các nhà báo quốc tế vào Gaza, ngay lập tức cho phép các nhà báo quốc tế vào khu vực này và đề nghị Israel bảo vệ các nhà báo trong lúc tác nghiệp tại Gaza. Tuyên bố cũng khẳng định tầm quan trọng của nhà báo trong việc phản ánh thực tế tàn khốc của chiến tranh và việc tiếp cận khu vực xung đột là rất quan trọng để thực hiện vai trò này một cách hiệu quả.
Nhà cửa bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel, ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Ảnh: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters.
Tuyên bố cũng cho biết chính phủ các nước này phản đối việc các nhà báo trở thành mục tiêu của các vụ tấn công vào Gaza trong bối cảnh ít nhất 192 nhà báo đã thiệt mạng tại Gaza, Bờ Tây, Israel và Lebanon kể từ sau sự kiện ngày 7/10/2023. Ủy ban Bảo vệ các nhà báo đánh giá, mức độ thiệt hại này đang đưa giai đoạn này trở thành giai đoạn có nhiều nhà báo thiệt mạng nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu thu thập các thông tin từ năm 1992.
Trước đó, vào hồi đầu tháng 8, một cuộc tấn công của Israel đã làm bốn nhà báo của hãng tin Al Jazeera, 2 nhà báo tự do và 7 người thiệt mạng. Liên đoàn tự do báo chí và Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công này của Israel. Tuyên bố của Liên đoàn tự do báo chí khẳng định các quy định luật nhân đạo quốc tế đã nói rằng các nhà báo cần được bảo vệ trong các cuộc xung đột.
Tuyên bố của Liên đoàn tự do báo chí cũng kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, trao trả các con tin, khơi thông tuyến đường vận chuyển hàng hóa nhân đạo, hướng tới giải pháp hai nhà nước, hòa bình và an ninh lâu dài.
Trước đó, ba hãng thông tấn lớn của thế giới là AFP, AP và Reuters cũng đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước việc các nhà báo của họ tại Gaza ngày càng có ít cơ hội có thể nuôi sống bản thân và gia đình trong bối cảnh nạn đói đang lan rộng tại khu vực này.
Việt Nga/VOV-Australia