Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn, phần phim thứ ba trong vũ trụ điện ảnh Avatar của James Cameron, tiếp tục chứng minh rằng loạt phim này không chỉ nổi bật về kỹ xảo và thế giới Pandora, mà còn ngày càng đầu tư sâu sắc vào hệ thống phản diện. Với đại tá Miles Quaritch do Stephen Lang thủ vai và nhân vật mới Varang do Oona Chaplin đảm nhận, Avatar 3 mang đến những đối thủ vừa nguy hiểm vừa giàu chiều sâu cảm xúc. Tuy nhiên, điều khiến khán giả thực sự chú ý lại nằm ở mối đe dọa còn lớn hơn vừa được hé lộ, thứ hứa hẹn sẽ bùng nổ trong Avatar 4 và Avatar 5.
Varang, phản diện mới đầy ám ảnh của Avata 3 là đại diện cho Ash People và tư tưởng chối bỏ Eywa
Lấy bối cảnh tiếp nối cuộc xung đột không hồi kết giữa người Na'vi và loài người, Avatar 3 tiếp tục khắc họa tập đoàn khai thác khổng lồ RDA, biểu tượng cho lòng tham và chủ nghĩa thực dân không gian. RDA không chỉ là một tập đoàn, mà còn là một cỗ máy quân sự tư nhân sẵn sàng hủy diệt Pandora để đổi lấy lợi nhuận. Trong phần phim mới, khán giả được dẫn dắt đi xa hơn khi câu chuyện bắt đầu chạm tới tầng quyền lực cao nhất của tổ chức này, một nhân vật chưa từng xuất hiện trực diện trên màn ảnh nhưng lại được xem là "bộ não" thật sự đứng sau mọi thảm họa.
Quaritch và Varang - Cặp phản diện quyền lực nhất Avatar 3
Trong Avatar 3, Quaritch và Varang được xây dựng như một cặp phản diện song hành đầy ám ảnh. Hành trình của Quaritch tiếp tục phản chiếu con đường mà Jake Sully từng đi trong phần Avatar đầu tiên, khi ông ngày càng hòa nhập sâu hơn vào văn hóa Na'vi. Tuy nhiên, khác với Jake, sự gắn kết này của Quaritch không xuất phát từ sự thấu cảm hay bảo vệ Pandora, mà phục vụ trực tiếp cho lợi ích của RDA.
Đại tá Miles Quaritch tiếp tục tiến hóa, ngày càng gắn bó với văn hóa Na'vi theo cách đen tối
Sự liên minh giữa Quaritch và Varang đặc biệt nguy hiểm bởi Varang là thủ lĩnh của Ash People, một tộc Na'vi gắn liền với lửa và sự hủy diệt, công khai bác bỏ Eywa - thực thể tâm linh thiêng liêng của Pandora. Đây là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến một góc nhìn Na'vi đen tối đến vậy: không còn sự hài hòa với thiên nhiên, không còn niềm tin vào kết nối linh hồn, chỉ còn sức mạnh, ngọn lửa và chiến tranh. Varang nhanh chóng trở thành một trong những phản diện đáng nhớ nhất của toàn bộ thương hiệu Avatar, khi cô vừa đại diện cho sự phản bội về mặt tinh thần, vừa là hiện thân của một con đường tiến hóa lệch lạc trên Pandora.
Quaritch và Varang là cặp phản diện song hành nguy hiểm nhất của Avatar 3
Dù cả Quaritch lẫn Varang đều có khả năng quay trở lại trong các phần phim tiếp theo, Avatar 3 vẫn khéo léo mở ra một tầng xung đột mới, nơi mối đe dọa lớn nhất không còn nằm trên chiến trường, mà ở phòng điều hành quyền lực của loài người.
Avatar 4 và 5 sẽ hé lộ trùm cuối thực sự?
Avatar 3 lần đầu tiên đặt nền móng rõ ràng cho một nhân vật chưa từng xuất hiện trực tiếp trong loạt phim: Tổng thống của RDA. Thông qua các tài liệu chính thống ngoài phim, người hâm mộ đã biết rằng nhân vật này chính là cha của Parker Selfridge, do Giovanni Ribisi thủ vai. Đáng chú ý, Avatar 3 xác nhận chi tiết này ngay trên màn ảnh thông qua lời thoại của Tướng Ardmore, do Edie Falco đảm nhận.
RDA tiếp tục là thế lực trung tâm thúc đẩy xung đột và hủy diệt Pandora
Chi tiết này giúp tái định nghĩa hoàn toàn sự trở lại của Parker trên Pandora, sau khi ông bị trục xuất về Trái Đất ở cuối Avatar (2009). Việc Parker có cơ hội quay lại Hell’s Gate cho thấy rõ yếu tố "con ông cháu cha", đồng thời lý giải động lực sâu xa của nhân vật: một khao khát tuyệt vọng nhằm chứng minh giá trị bản thân trước người cha quyền lực - Tổng thống RDA.
Parker Selfridge trở lại Pandora với áp lực phải chứng minh bản thân trước giới lãnh đạo RDA
Tuy nhiên, Avatar 3 kết thúc với một thất bại nữa dành cho Parker. Không chỉ mất Spider và không thể tái tạo khả năng hô hấp tự nhiên trên Pandora, RDA còn chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và tài nguyên. Trong bối cảnh đó, việc Tổng thống RDA trực tiếp can thiệp vào các sự kiện sắp tới trở nên gần như không thể tránh khỏi. Dù Avatar 4 và 5 đưa câu chuyện trở lại Trái Đất hay để nhân vật này đích thân đến Pandora, tất cả đều hướng tới một kết luận: "ông trùm" của Sky People cuối cùng cũng sẽ lộ diện, nâng quy mô xung đột lên cấp độ chưa từng có.
Liệu "trùm cuối" - tổng thống RDA sẽ lộ diện và là nhân vật then chốt cho Avatar 4 và 5?
Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn hiện đang được công chiếu tại các rạp, đồng thời mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho tương lai của Avatar 4 và Avatar 5, nơi cuộc chiến vì Pandora sẽ không còn đơn thuần là súng đạn, mà là sự đối đầu trực diện giữa các hệ tư tưởng và tầng quyền lực tối cao của nhân loại.
Ngọc Hân - CTV