Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn, phần phim được mong chờ suốt nhiều năm trong thiên sử thi khoa học viễn tưởng trị giá hàng tỷ USD của James Cameron, đang đặt nền móng cho sự thay đổi sâu sắc nhất từ trước đến nay của thương hiệu Avatar. Bộ phim khắc họa gia đình Sully ở thời điểm đen tối nhất kể từ khi khán giả bước chân vào thế giới Pandora, sau cái chết của người con trai cả Neteyam trong các sự kiện của Avatar 2: Dòng Chảy Của Nước. Nỗi đau mất mát chưa kịp nguôi ngoai, Jake Sully và Neytiri buộc phải gạt nước mắt sang một bên khi những kẻ thù mới và cũ đồng loạt siết chặt vòng vây, đẩy họ vào cuộc hành trình nguy hiểm nhất từ trước đến nay để bảo vệ người Na'vi và tương lai của Pandora.
Gia đình Sully đối mặt với mất mát và hiểm nguy lớn nhất kể từ khi khán giả bước vào thế giới Pandora trong Avatar 3
Dù gây tranh cãi khi lặp lại một số mô-típ quen thuộc từng xuất hiện trong Avatar 2, Avatar 3 vẫn mang đến nhiều khoảnh khắc mang tính bước ngoặt, đủ sức định hình lại toàn bộ cục diện của loạt phim. Cao trào lớn nhất đến ở hồi cuối, khi một nhân vật trung tâm đi đến nhận thức có thể thay đổi cuộc đời cô mãi mãi, theo hướng tốt đẹp hoặc đầy bi kịch. Khoảnh khắc này không chỉ xác nhận những giả thuyết lâu năm của người hâm mộ từ phần trước, mà còn đặt nền móng quan trọng cho các diễn biến then chốt trong Avatar 4 và Avatar 5.
Kiri chính là "người được chọn"
Trọng tâm của bước ngoặt ấy chính là Kiri, nhân vật được giới fan bàn luận nhiều nhất kể từ khi xuất hiện trong Avatar 2. Ngay từ đầu phần phim trước, Kiri đã là một bí ẩn lớn khi được tiết lộ là con gái của tiến sĩ Grace Augustine (Sigourney Weaver) trong thân xác Avatar, được Jake và Neytiri nhận nuôi. Hoàn cảnh ra đời của Kiri luôn bao trùm bởi dấu hỏi lớn: cô được sinh ra như thế nào, và ai là cha ruột? Avatar 3 cuối cùng đã đưa ra câu trả lời mang tính quyết định: Kiri được sinh ra từ thân xác Avatar của một người phụ nữ loài người, và hoàn toàn không có người cha. Sự thật này được hé lộ khi Kiri trở về bộ tộc gốc cùng gia đình Sully, nơi Mo'at, mẹ của Neytiri và là thủ lĩnh tinh thần của tộc Omaticaya, tiết lộ rằng sự ra đời của Kiri không gì khác ngoài một phép màu, là ý chí và sự sắp đặt trực tiếp của Eywa.
Kiri - nhân vật trung tâm được xác nhận là "người được chọn" của Eywa
Phát hiện này chỉ đến sau khi Kiri thể hiện khả năng kết nối với các linh hồn tự nhiên của Pandora theo cách chưa từng xuất hiện trong các phim Avatar trước đó. Trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu Spider, cậu bé loài người đang hấp hối, Kiri đã thực hiện một nghi thức vượt ngoài mọi tiền lệ, tái cấu trúc cơ thể Spider để cậu có thể hô hấp trong bầu khí quyển của Pandora. Đây là khoảnh khắc mang tính địa chấn, không chỉ với cá nhân Kiri mà còn với toàn bộ cuộc xung đột giữa người Na’vi và loài người. Lần đầu tiên, con người có khả năng đảo ngược điểm yếu chí mạng của mình trên Pandora, mở ra nguy cơ họ có thể tái tạo quá trình đột biến này để thích nghi hoàn toàn với hành tinh xa lạ.
Khoảnh khắc Kiri cứu Spider thể hiện mối liên kết trực tiếp với Eywa và hé lộ vai trò "người được chọn" có thể định đoạt tương lai Pandora
Quan trọng hơn cả, điều đó khẳng định vai trò đặc biệt của Kiri trong cục diện tương lai. Sự ra đời kỳ diệu cùng những năng lực vượt trội khiến cô trở thành "người được chọn" của Eywa. Mô-típ "đứa con được chọn" vốn quen thuộc trong văn hóa kể chuyện, từ hình tượng thụ thai không cha cho đến những khả năng siêu phàm, từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm kinh điển, từ Chúa Jesus trong Kinh Thánh cho đến Anakin Skywalker của Star Wars. Với Avatar, Kiri rõ ràng đang được xây dựng như hiện thân của lời tiên tri. Năng lực tâm linh của cô vượt xa cả những thủ lĩnh tinh thần lâu đời nhất trên Pandora, và đến cuối Avatar 3, Kiri mới chỉ bắt đầu hiểu được tiềm năng thực sự của bản thân. Khi mối liên kết với Eywa được tái lập trọn vẹn, Kiri nhiều khả năng sẽ trở thành yếu tố quyết định trong cuộc chiến kéo dài giữa người Na'vi và loài người.
Tương lai nào cho Kiri?
Việc sự thật về Kiri được phơi bày cũng đồng nghĩa với việc cốt lõi thực sự của câu chuyện Avatar bắt đầu lộ diện. Trong tầm nhìn dài hạn của James Cameron, Kiri được xác định là trung tâm của mạch truyện lớn, đặc biệt là trong Avatar 4, nếu dự án này chính thức được bật đèn xanh. Mối liên kết của cô với Eywa mở ra một kỷ nguyên giác ngộ tâm linh mới cho người Na'vi, vào thời điểm họ từng cảm thấy bị bỏ rơi nhất. Khi con người tiếp tục xâm lược, ngay cả những tín đồ trung thành như Neytiri cũng bắt đầu nghi ngờ liệu Eywa còn lắng nghe dân tộc mình hay không. Cuộc giao cảm của Kiri với Eywa ở cuối Avatar 3, khi cô thoáng thấy "gương mặt" của nữ thần, đã mang lại hy vọng rằng Eywa vẫn đang âm thầm hành động để bảo vệ Pandora.
Khoảnh khắc Kiri giao cảm trực diện với Eywa hé lộ vai trò trung tâm của cô trong hành trình phục hưng tâm linh của người Na'vi và tương lai Pandora
Sự thức tỉnh tâm linh của Kiri tạo nên sự đối lập rõ nét với sự suy đồi tín ngưỡng của tộc Ash People, đặc biệt là thủ lĩnh Varang. Trong cuộc gặp với Đại tá Miles Quaritch, Varang tiết lộ rằng bộ tộc của cô đã từ bỏ Eywa sau khi một vụ phun trào núi lửa tàn phá quê hương họ. Thay vì tin vào Eywa, Ash People tôn thờ lửa, trở nên tàn bạo, săn lùng chính đồng loại Na'vi và cuối cùng liên minh với con người trong cuộc xâm lược Pandora. Con đường của Ash People được xem như tương lai đen tối mà các tộc Na'vi khác có thể đã phải đối mặt, nếu không có hành trình giác ngộ của Kiri, người chứng minh rằng Eywa vẫn luôn hiện diện, dù không theo cách mà họ từng mong đợi.
Varang, thủ lĩnh tộc Ash People, đại diện cho con đường tăm tối khi người Na'vi từ bỏ Eywa, tôn thờ lửa và liên minh với con người
Trong một cuộc phỏng vấn quảng bá cho Avatar 3, Sigourney Weaver xác nhận bà sẽ đảm nhiệm vai trò người dẫn chuyện cho Avatar 4. Trước đó, Jake Sully là người kể chuyện ở hai phần đầu, trong khi con trai thứ Lo'ak đảm nhiệm vai trò này ở phần ba. Theo Weaver, kế hoạch để Kiri trở thành người dẫn chuyện cho phần bốn đã được xác định từ lâu, cho thấy nhân vật này nhiều khả năng sẽ trở thành trung tâm, thậm chí là nhân vật chính, dẫn dắt người Na'vi trong một cuộc phục hưng tâm linh nhằm kết nối họ trở lại với Eywa và tiếp thêm sức mạnh để chống lại đội quân xâm lược của loài người.
Avatar liệu có tiếp tục?
Tuy nhiên, tương lai của toàn bộ saga vẫn phụ thuộc vào một yếu tố then chốt: doanh thu phòng vé của Avatar 3. Dù thương hiệu Avatar đã thu về gần 6 tỷ USD toàn cầu, mỗi phần phim đều có chi phí sản xuất khổng lồ. James Cameron từng thẳng thắn thừa nhận Avatar 3 có thể trở thành phần phim cuối cùng nếu không đạt được thành tích tương đương hai phần trước. Hiện tại, còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng. Bộ phim khởi đầu với mức doanh thu cuối tuần mở màn thấp hơn kỳ vọng, nhưng vẫn nhanh chóng thu về khoảng 345 triệu USD chỉ sau vài ngày. Quan trọng hơn, các tác phẩm của Cameron nổi tiếng với "độ bền" phòng vé, khi tiếp tục hút khán giả mạnh mẽ trong nhiều tuần sau khi ra rạp.
James Cameron tiếp tục vạch ra tương lai dài hạn cho saga Avatar, phụ thuộc lớn vào thành công của Avatar 3
Với kỳ nghỉ lễ đang đến gần, Avatar 3 được kỳ vọng sẽ có mức sụt giảm doanh thu thấp hơn thông thường giữa tuần đầu và tuần thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi để phim duy trì đà tăng trưởng trong những tháng mùa đông ít cạnh tranh. Điều này mở ra triển vọng tích cực cho thương hiệu Avatar, vốn từng được 20th Century Fox xác nhận sẽ kéo dài ít nhất đến Avatar 5. Các phác thảo kịch bản cho hai phần tiếp theo đã hoàn tất, dù quá trình quay phim vẫn chưa bắt đầu. Với phản ứng của khán giả và triển vọng hiện tại, khả năng Avatar bước sang phần thứ tư được đánh giá là rất cao, trao cho James Cameron cơ hội hoàn tất hành trình bí ẩn và đầy cuốn hút xoay quanh Kiri, nhân vật có thể trở thành linh hồn mới của toàn bộ saga.
Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn hiện đang được công chiếu tại các rạp trên toàn thế giới.
Ngọc Hân - CTV