Ở tập 35 "Dịu dàng màu nắng", Phong thừa nhận mình có tình cảm với Xuân. Anh tìm gặp Xuân để chia sẻ suy nghĩ. Anh giãi bày rằng từ nhỏ đã bị định kiến "con nhà giàu, sinh ra ở vạch đích", không có năng lực, chỉ dùng tiền du học. Nhưng anh đã cố gắng học thật giỏi để chứng minh năng lực thực sự của mình. Anh tin Xuân cũng là người mạnh mẽ như thế.
Thế nhưng, Xuân cho rằng khoảng cách giữa hai người quá lớn, đến với nhau sẽ chẳng thể bền lâu. Phong nói rằng hai người trái dấu thì sẽ hút nhau. Anh thấy cảm phục khi Xuân từ bỏ mọi thứ để lo cho gia đình. "Thấy 3 bố con nhà em sống vui vẻ, hạnh phúc trong căn nhà nhỏ ấm áp, anh nhận ra tiền không phải thứ quan trọng nhất", Phong nói. Trước sự chân thành của Phong, Xuân cảm thấy bối rối và nói cần thêm thời gian suy nghĩ.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự ngán ngẩm trước mối quan hệ tình cảm của Phong và Xuân. Nhiều người cho rằng hai nhân vật này không tạo được cảm xúc hay điểm nhấn đáng nhớ, thậm chí khiến mạch phim trở nên lê thê. Một số khán giả nhận xét rằng B Trần và Ngọc Huyền chưa thể hiện được “phản ứng hóa học” thuyết phục, khiến mối tình Phong – Xuân thiếu sức hút và không đủ để nâng đỡ câu chuyện. Bên cạnh đó, diễn biến tình cảm của hai người quá nhanh dù không có nhiều tình huống khiến khán giả bất ngờ.
Một số khán giả để lại bình luận: "Xem nhiều phim tổng tài rồi, nhưng phim này thì chịu đấy, nữ chính xây dựng không có tí nổi bật nào, không giỏi, không sắc nước hương trời, không nhí nhảnh, ngây ngô, cũng không đanh đá. Chỉ thấy ba bố con nhà Xuân vui vẻ với nhau, tự nhiên Phong thích Xuân, không hiểu kiểu gì"; Đang yên đang lành, mới quen được mấy hôm tự nhiên quay ra yêu nhau, kỳ lạ thật"; "Chưa tán tỉnh gì mà thấy bày tỏ tình cảm, đúng là nhạt nhẽo"; "Tình tiết cặp đôi chính đến với nhau đẩy nhanh quá mức làm người xem thấy hài"...
Ngoài ra, trong tập 36 "Dịu dàng màu nắng", nhân vật Thảo (Mai Huê) sau khi biết Phong thích Xuân đã ngay lập tức tỏ thái độ không hài lòng vì ngày xưa Thảo cũng dành tình cảm cho Phong. Xuân giải thích mối quan hệ của mình và Phong không như mọi người xì xào. Tuy nhiên, Thảo nói rằng chuyện của Phong và Xuân đã rõ như ban ngày nên cô không cần phải thanh minh.
Khán giả cũng dành nhiều "gạch đá" cho nhân vật Thảo vì thái độ này: "Thảo đáng yêu lúc đầu giờ sao lại xấu tính thế nhỉ"; "Phim này ghét nhất nhân vật Thảo"; "Tự nhiên thấy Thảo ích kỷ quá"; "Có người bạn như Thảo đúng là đáng sợ"; "Người ta thích nhau thì liên quan gì Thảo mà ghen nhỉ"...
Diễn xuất của B Trần và Ngọc Huyền trong những tập gần đây cũng nhận nhiều lời chê. Người xem A.C để lại bình luận: "Xem Xuân và Phong muốn tăng xông luôn, diễn đơ, lời thoại như đọc, mặt không cảm xúc".
Khán giả đánh giá điểm sáng hiếm hoi trong "Dịu dàng màu nắng" là câu chuyện của Bắc (Duy Hưng) và Lan Anh (Lương Thu Trang) cùng cậu con trai Khoai. Lan Anh vì làm tốt công việc tại chi nhánh nên đã được điều chuyển trở lại spa cũ. Cô vui ra mặt vì sắp được về gần với bố con Bắc. Bé Khoai vô tình đọc được tin nhắn mẹ gửi cho bố với nội dung cho biết sẽ quay lại làm việc ở cơ sở cũ. Bắc lúc này cũng không còn phản ứng gay gắt mỗi khi có ai nhắc đến Lan Anh.
"Duy Hưng cứu cả phim này"; "Xem phim chỉ chờ đến cảnh gia đình bé Khoai"; "Phim chả có cái gì để xem ngoài vợ chồng Bắc. Nhân vật khác thoại như đọc văn xuôi. Nhiều tình tiết giả, không mấy khi xuất hiện thực tế, xem phim cứ tua đi suốt thôi"; "Phim không thuyết phục. May được gia đình Khoai kéo lại"... một số người xem nhận xét về "Dịu dàng màu nắng".
Lấy bối cảnh về đời sống công nhân, lao động, “Dịu dàng màu nắng” thể hiện góc nhìn mới, hiện đại về đời sống của những công nhân, lao động. “Dịu dàng màu nắng” là câu chuyện xung quanh một nhóm người lao động, chủ yếu là công nhân trong một xóm trọ với nhiều hoàn cảnh, lứa tuổi khác nhau.
“Dịu dàng màu nắng” quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Duy Hưng, Lương Thu Trang, Bê Trần (Quốc Anh), Ngọc Huyền, Cù Thị Trà, Lưu Duy Khánh, Thái Dương, Mai Huê,... Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc đến những gương mặt kỳ cựu luôn hứa hẹn mang đến chiều sâu diễn xuất như NSND Lan Hương, NSƯT Nguyệt Hằng... Phim dự kiến kéo dài khoảng 40 tập.
Mai Trang/VOV.VN