Bà con Đồng Nai tiếp sức cựu chiến binh đi xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh

Bà con Đồng Nai tiếp sức cựu chiến binh đi xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh
4 giờ trướcBài gốc
Đêm 25/4, theo tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng CSGT Suối Tre (Đồng Nai) và người dân nơi đây vừa tiếp sức cho cựu chiến binh U80 tự đi xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM để được xem diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm vào ngày 30/4.
Ông Trần Văn Thanh đã đến địa phận Đồng Nai từ 16h chiều nay. Ảnh: CADN.
Theo đó, khoảng hơn 16h chiều cùng ngày, ông Trần Văn Thanh (76 tuổi, cựu chiến binh đang sinh hoạt tại phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) trong hành trình đi xe máy từ TP Vinh vào TP.HCM xem diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước đã ngang qua đất Đồng Nai.
Khi ông Thanh đi đến địa phận Đồng Nai đoạn qua huyện Xuân Lộc, các cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Suối Tre cùng đông đảo người dân đã chào đón thăm hỏi, động viên.
Lực lượng chức năng, người dân đã tiếp nước, khăn lạnh và mời ông dừng lại nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe an toàn sau chặng đường dài.
Lực lượng CSGT đã đón và tiếp nước, tiếp sức cho cụ Trần Văn Thanh.
Cầm chai nước từ một cán bộ CSGT, ông Thanh xúc động chia sẻ mong muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước.
Qua chuyến đi, ông muốn nhắc nhở thế hệ trẻ ghi nhớ công lao của cha ông đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Ông cũng trải nghiệm đi xe máy để có thể thoải mái ngắm nhìn đất nước trải dài từ Bắc vào Nam thay đổi ra sao trong hàng chục năm qua. Ông Thanh cho biết đã từng chiến đấu ở mặt trận B5 (khu vực Đường 9 và bắc Quảng Trị) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Người dân háo hức chụp hình cùng ông Trần Văn Thanh.
Được biết những ngày qua, khi ông Thanh bắt đầu cuộc hành trình từ Vinh vào TP.HCM, trên đường đi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đồng đội, gia đình và đông đảo nhân dân trên cả nước.
Những cung đường người cựu chiến binh già đi qua đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt của đồng bào hai bên đường.
Mỗi ngày, ông sẽ khởi hành từ sáng và tối sẽ ghé nhà người quen tại các tỉnh để nghỉ ngơi.
Nhiều người dân chờ để được chụp hình lưu niệm với ông Trần Văn Thanh.
Khi vào địa phận Đồng Nai, ông Thanh cũng nghỉ ngơi tại nhà người quen ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom và sáng mai sẽ tiếp tục hành trình về TP.HCM.
Hành trình dài hơn 1.300km
Ông Trần Văn Thanh bắt đầu lên đường từ sáng 17/4, ban đầu ông có nói với vợ đi ô tô vào TP.HCM nhưng âm thầm chuẩn bị tư trang, xoong, nồi, quần áo và chăn màn, bếp cồn, cùng một lá cờ Tổ quốc rồi xuất phát bằng xe máy.
Được biết, ông từng chiến đấu ở mặt trận B5 (khu vực Đường 9 và bắc Quảng Trị) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Chuyến đi này vừa để ông ngắm lại những vùng đất từng đi qua và để tri ân những đồng đội đã ngã xuống tại chiến trường xưa.
Để tránh nắng nóng, ông thường lên đường từ 6h sáng và tạm nghỉ buổi trưa, 14h tiếp tục hành trình. Đến tối ông qua đêm ở các khách sạn, nhà nghỉ hoặc nhà người quen tại các địa phương. Trung bình mỗi ngày ông đi được 150-200km
Người cựu chiến binh cho biết, đường sá hầu hết khá dễ đi ngoại trừ đèo Ngang (Hà Tĩnh - Quảng Bình) và đèo Hải Vân (Huế - Đà Nẵng), có một lần ông bị ngã xe ở tỉnh Phú Yên và hết xăng khi qua đèo Hải Vân. May mắn ông được người dân hỗ trợ kịp thời và cũng có nhiều người giúp ông bảo dưỡng xe nên hành trình trở nên nhẹ nhàng.
Minh Tuệ
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/ba-con-dong-nai-tiep-suc-cuu-chien-binh-di-xe-may-tu-nghe-an-vao-tphcm-xem-dieu-binh-192250425211210482.htm