Cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Ngọc Hiệp/Pv TTXVN tại Pháp
Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, tại thủ đô Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ dâng hương lên ban thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán và dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau, thành phố Montreuil. Bên tượng đài của Người, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh: "Chúng ta tưởng niệm một con người đầy niềm tin, giản dị và kiên cường - một con người mà di sản vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta trong sứ mệnh vì hòa bình, nhân phẩm và sự hợp tác giữa các dân tộc".
Về phần mình, ông Yann Leroy, Ủy viên Hội đồng thành phố Montreuil, trong bài phát biểu đầy cảm xúc, đã đề cao đạo đức của Người: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Sự kiên định trong cuộc đấu tranh cho công bằng xã hội, sự cống hiến hết mình cho sự nghiệp giành độc lập cho Việt Nam đã ghi dấu ấn trong lịch sử nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh nổi bật bởi sự điềm tĩnh và khả năng gạt bỏ cái tôi cá nhân để đưa tư tưởng của mình tiến xa hơn. Đức tính khiêm nhường của Người là tấm gương mà chúng ta cần noi theo".
Khi cùng đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp thăm lại "Không gian Hồ Chí Minh" tại Bảo tàng Lịch sử Sống (Histoire vivante) của thành phố Montreuil, ông Yann Leroy nhấn mạnh: "Người không chỉ là nguồn cảm hứng của quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng cho tương lai. Đối với chúng tôi và với người dân Montreuil, Người là một tấm gương, một lời nhắc nhở thường trực rằng chúng ta có thể sống tốt hơn khi sống cùng nhau, thay vì chống lại nhau".
Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và đại diện chính quyền thành phố Sainte Adresse chụp ảnh bên Biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Người đã từng sống và làm việc trong thời gian hoạt động tại Pháp. Ảnh: Ngọc Hiệp/Pv TTXVN tại Pháp
Trước đó, ngày 16/5, chuỗi hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mở màn bằng chuyến thăm "Về Nguồn" ở thành phố Sainte-Adresse, nơi Bác Hồ đã từng có thời gian sống và làm việc khi hoạt động tại Pháp. Trong buổi lễ dâng hoa tại Biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố này, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ niềm xúc động sâu sắc và vinh dự lớn lao, khi cùng với các cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và chính quyền địa phương hội tụ ở nơi đây để đặt hoa và tưởng niệm Bác.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp nêu ý nghĩa đặc biệt chuyến thăm "Về Nguồn" và nhấn mạnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời mình cho Tổ quốc và nhân dân. Người là biểu tượng rực rỡ của tinh thần và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Không chỉ là một nhà kiến tạo hòa bình vĩ đại cho đất nước mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người chiến sĩ kiên cường vì sự tự do của các dân tộc trên toàn thế giới". Bày tỏ niềm xúc động, Phó Thị trưởng thành phố Sainte-Adresse, Luc Lefèvre, cũng đánh giá cao vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam – một quốc gia với hơn 100 triệu dân, có nền giáo dục tốt, năng động và hiệu quả, đang trở thành cường quốc kinh tế đáng nể tại Đông Nam Á.
Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Ảnh: Thu Hà/Pv TTXVN tại Pháp
Tiếp nối sự kiện "Về Nguồn" tại thành phố Sainte-Adresse, Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức trọng thể vào tối 18/5 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt Nam và bạn bè Pháp. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Trong trái tim mỗi người con đất Việt, hình ảnh Bác Hồ luôn sống mãi”. Đại sứ cho rằng sự kiện là dịp để cán bộ, nhân viên, đại sứ quán, các cơ quan đại diện cũng như toàn thể bà con, kiều bào và bạn bè Pháp cùng nhau tôn vinh những công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Chiếu phim tài liệu về Chủ tích Hồ Chí Minh trong Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Ảnh: Thu Hà/Pv TTXVN tại Pháp
Trong buổi lễ kỷ niệm, khán giả không chỉ được xem những thước phim tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Nhớ Bác" do dàn hợp ca "Quê hương", do các bạn sinh viên và các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp trình diễn. Với điểm nhấn là hai tác phẩm "Cảnh khuya" phổ thơ Hồ Chủ tịch, và "Người chiến sĩ ấy", thuộc Bộ Sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân vừa được UNESCO chính thức ghi danh là Di sản Tư liệu thế giới vào tháng 4/2025, chương trình đã mang đến những cảm xúc sâu lắng, gợi nhớ hình ảnh Bác Hồ qua âm nhạc và thơ ca.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, đạo diễn chương trình nghệ thuật, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, ông Tăng Thanh Sơn, bày tỏ cảm xúc và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác, cũng như niềm vinh dự và tự hào của những người làm văn hóa được tổ chức đêm nghệ thuật, dành những lời ca tiếng hát dâng Người. Ông xúc động nói: "Và cũng nhân ngày sinh nhật Bác, các con, các cháu của Bác Hồ xin hứa sẽ cống hiến hết sức mình vì đất nước, vì dân. Với tình cảm của những người con xa xứ đi làm nhiệm vụ, chúng con xin hứa luôn hướng về Tổ quốc để hoàn thành nhiệm vụ như Bác hằng mong ước".
Một tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Ảnh: Thu Hà/Pv TTXVN tại Pháp
Không chỉ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, nhiều bà con kiều bào thuộc các thế hệ cũng bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ Nguyễn Văn Bổn, một người Việt Nam sinh sống tại Pháp từ hơn 70 năm qua đã chia sẻ sự biết ơn và những kỷ niệm sâu sắc về Bác, "người đã truyền cho dân tộc Việt Nam một tinh thần đoàn kết vì dân tộc, cũng là người sáng lập Hội người Việt Nam tại Pháp ngày nay". Ông nhớ lại lời dặn của Bác khi Người gặp gỡ bà con kiều bào tại Pháp năm 1946 rằng mỗi người Việt Nam phải là một đại sứ cho dân tộc Việt Nam, phải học cho giỏi, học cho có nghề, để về đóng góp cho đất nước. Thông qua những kỷ niệm cá nhân, ông Bổn cũng kể về những năm tháng Việt kiều đồng hành cùng dân tộc, thể hiện trong những giai đoạn cao trào của đất nước, Việt kiều đều đóng góp một phần tuy nhỏ nhưng quan trọng.
Từ thế hệ kiều bào lâu năm đến các bạn trẻ ra đời sau khi nước nhà đã thống nhất, ai cũng nói về Bác với tình cảm đặc biệt. Bạn Hoàng Thị Hồng Hà, tâm sự : "Là thế hệ sinh sau khi mà Bác đã mất, nhưng những cảm xúc về Người trong tôi vẫn còn nguyên vẹn với một sự tự hào, một sự kính trọng và biết ơn. Và đây cũng là một dịp để chúng tôi, những thế hệ trẻ, cảm thấy được khích lệ để sống đẹp hơn, sống tốt hơn và cống hiến cho đất nước nhiều hơn, đúng như những gì mà Người đã làm cho đất nước Việt Nam".
Các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp đã thể hiện rõ tình cảm sâu nặng của cộng đồng người Việt Nam và sự tôn kính của bạn bè quốc tế đối với vị lãnh tụ vĩ đại. Qua những lời chia sẻ chân thành từ các cấp lãnh đạo đến bà con kiều bào, từ chính quyền địa phương đến các nhà nghiên cứu, hình ảnh Bác Hồ không chỉ sống mãi trong trái tim mỗi người con Việt mà còn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các giá trị hòa bình, đoàn kết và tiến bộ trên toàn thế giới. Những hoạt động này đã khẳng định di sản vĩnh cửu của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn đối với toàn nhân loại trong việc đấu tranh vì độc lập, tự do và hạnh phúc.
Nguyễn Thu Hà (TTXVN)