Ba kỳ thủ thép từ chiến trường K: Bản lĩnh không già

Ba kỳ thủ thép từ chiến trường K: Bản lĩnh không già
4 giờ trướcBài gốc
Cùng sinh năm 1958, cả ba từng là những người lính kiên cường trên chiến trường K (Campuchia). Trở về từ cuộc chiến với thương tật trên cơ thể nhưng họ không đầu hàng số phận mà nỗ lực vươn lên, sống khỏe. Hiện các ông là hội viên tích cực của Hội Lão Kỳ thủ Lạng Thương (tỉnh Bắc Giang), thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao dành cho người cao tuổi và người khuyết tật.
Từ phải sang, các ông: Hoàng Văn Ngọc, Đoàn Mạnh Dũng và Bùi Kim Phan nhận giải từ Ban tổ chức.
Tại giải năm nay, bộ môn cờ tướng thu hút nhiều kỳ thủ là thương binh, người khuyết tật đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh. Bằng trí tuệ và bản lĩnh, ông Bùi Kim Phan và ông Đoàn Mạnh Dũng xuất sắc giành giải Nhất ở nội dung thi đấu của mình. Ông Hoàng Văn Ngọc giành giải Ba - phần thưởng xứng đáng cho tinh thần vượt khó không ngừng nghỉ.
Sau giải đấu, ông Hoàng Văn Ngọc xúc động chia sẻ: “Ngày xưa ra trận, từng bước đi đều cam go, sinh tử. Giờ đánh cờ cũng phải tính toán từng nước. Nhưng điều quý giá nhất là chúng tôi vẫn được chiến đấu - lần này là với chính mình, với tuổi già và bệnh tật”. Còn ông Đoàn Mạnh Dũng nói: “Phong trào thể thao, đặc biệt là cờ tướng, là nguồn động lực lớn giúp chúng tôi sống vui, sống khỏe. Dù tuổi cao, thương tật, chúng tôi luôn giữ khí chất người lính Cụ Hồ”.
Không chỉ là những kỳ thủ dạn dày kinh nghiệm, ba ông còn là nhân tố nòng cốt trong các hoạt động cộng đồng. Tại Hội Người cao tuổi các phường và trong sinh hoạt thường kỳ của Hội Lão Kỳ thủ Lạng Thương, các ông thường xuyên truyền đạt kinh nghiệm rèn luyện trí nhớ và chia sẻ cách phòng tránh bệnh tuổi già thông qua chơi cờ. Với họ, cờ tướng không chỉ là môn thể thao rèn luyện trí tuệ mà còn là lối sống tích cực, là nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần “sống khỏe - sống có ích - sống nghĩa tình”.
Sự hiện diện và thành tích của ba cựu chiến binh tại giải thể thao là minh chứng rõ nét cho thông điệp: “Tàn nhưng không phế”. Dù cơ thể mang thương tích song ý chí và nghị lực trong họ vẫn vững vàng. Dù gặp khó khăn, thử thách, họ vẫn kiên cường thi đấu, thể hiện phẩm chất người lính năm xưa. Qua sân chơi thể thao này, tỉnh Bắc Giang tiếp tục khẳng định sự quan tâm đến thương binh, bệnh binh - những người từng hy sinh một phần xương máu vì Tổ quốc.
Giữa không khí sôi động của giải đấu, hình ảnh ba cụ ông tóc bạc bên bàn cờ tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với nhiều người. Trên bàn cờ, mỗi nước đi không chỉ là cuộc đấu trí mà còn là minh chứng cho nghị lực con người - vượt lên mọi giới hạn để sống trọn vẹn, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Nguyễn Nhật
Nguồn Bắc Giang : http://baobacgiang.vn/ba-ky-thu-thep-tu-chien-truong-k-ban-linh-khong-gia-postid420838.bbg