Bà mẹ muốn biến mình thành trung tâm của vũ trụ

Bà mẹ muốn biến mình thành trung tâm của vũ trụ
6 giờ trướcBài gốc
Những bậc cha mẹ độc hại luôn muốn kiểm soát con cái. Ảnh minh họa: tVN.
Khi ở bên người thân độc hại, ta thấy toàn bộ quỹ đạo cuộc sống của mình xoay quanh họ, xoay quanh nhu cầu, cảm xúc, mục tiêu, ý tưởng, căn bệnh... nói chung là mọi thứ của họ, chẳng có lựa chọn hay trường hợp ngoại lệ nào. Họ kiểm soát đến nỗi trước khi ta nhận ra, bản thân đã điên cuồng sống theo mọi ý thích và nhu cầu của họ, bởi vì nếu không làm vậy, hậu quả sẽ thật đáng sợ. Người độc hại không hiểu rằng người khác cũng có nhu cầu của chính họ.
Chỉ năm phút bên mẹ đã đủ khiến tôi kiệt sức. Trong thời gian ngắn ngủi đó, bà ấy đã biến mình trung tâm cuộc sống của tôi. Trên đời này chỉ còn chứng “hạ đường huyết” hoặc các loại bệnh, chấn thương tưởng tượng của bà; bà phải được kiểm soát lịch trình, chi phối cuộc sống của tôi.
Bà ấy không nghĩ đến ai khác ngoài chính mình. Cuộc sống vận hành xung quanh thời điểm bà thức dậy, khi nào bà ăn và ăn những gì, phải đúng giờ một cách cứng nhắc, rồi thì lúc nào bà ngủ, đệm của bà phải mềm cứng ra sao. Ngay cả khi chúng tôi đã nghiêm ngặt tuân thủ lịch trình và các quy định ấy, bà vẫn phàn nàn suốt ngày rằng mọi chuyện không theo đúng lịch trình ra sao.
Chuyện này thực sự khiến người ta phát điên. Đỉnh điểm của việc kiểm soát thái quá ấy là bà bực tức khi tôi nổi cáu trước những đòi hỏi vô lý của bà. Nếu chúng tôi sai lệch với lịch trình do bà đặt ra, dù chỉ năm phút thôi, cơ thể bà sẽ bắt đầu bộc lộ những triệu chứng cho thấy cần người chăm sóc “ngay lập tức”.
Dù có thể đi du lịch khắp cả nước, qua những múi giờ khác nhau và điều chỉnh theo đó, bà vẫn không thể chịu nổi khi lịch trình tại nhà của mình bị sai lệch một tiếng đồng hồ.
Điều này cho thấy những đòi hỏi vô lý và trẻ con của mẹ tôi chính là công cụ để bà trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bà ấy kiểm soát, chỉ đạo mọi người phải làm gì, vào lúc nào, tất cả đều dựa trên “nhu cầu” và yêu cầu của bà. Tôi, cũng như nhiều người khác, hiểu được rằng chẳng thể thay đổi, linh hoạt hay hoàn thành một cách hoàn hảo để khiến những người như bà vừa lòng.
Ta càng cho đi, càng cố gắng, kẻ độc hại càng làm mất uy tín của chúng ta và đòi hỏi nhiều hơn. Sự độc hại này hoạt động giống một cái phễu hơn là một cái xô không bị rò nước. Mọi thứ ta cho đi dường như đều chảy tuột qua chứ chẳng lấp đầy một phần trong họ được phút nào. Những hành vi và kỳ vọng của họ thường khiến ta phải thảng thốt.
Trước khi kịp nhận ra, ta đã cảm thấy thất vọng, kiệt sức, thất bại và bực bội ngoài sức tưởng tượng, cho rằng con người mình ở hiện tại và tương lai sẽ chẳng bao giờ là đủ đối với người thân.
Sau đó, như giọt nước tràn ly, họ buộc tội ta là người ích kỷ trong khi tất cả những gì ta làm là cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu không ngừng nghỉ, đầy phi lý và chỉ xoay quanh họ. Đây chính là thế giới thao túng điên cuồng do những người độc hại tạo ra.
Sherrie Campbell/ Sky books & NXB Dân Trí
Nguồn Znews : https://znews.vn/ba-me-muon-bien-minh-thanh-trung-tam-cua-vu-tru-post1553600.html