Một ngàn tám trăm tám mươi tám cây số. Một chiếc túi đeo vai cũ kỹ, bên trong chỉ có đôi bộ quần áo và chục cái bánh mì buộc hờ trong túi nilon. Và một trái tim… mang theo ký ức của cả một đời lính. Ông Trương Văn Nhiên, 76 tuổi, cựu chiến binh đến từ Vĩnh Phúc, đã dành hết số tiền dành dụm ít ỏi trong nhiều tháng để thực hiện chuyến đi đời người: hành trình về với Dinh Độc Lập, đúng dịp Kỷ niệm 50 năm ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Bụng bảo dạ, đêm nay ông sẽ quyết tâm dành một chỗ, ngủ một giấc bên vệ đường, để đúng ngày Kỷ niệm 50 năm đất nước toàn thắng, ông lại được đón đoàn quân duyệt binh của thành phố. Như cái tuổi đã từng cầm súng duyệt binh thuở trai tráng đôi mươi.
Ba người lính, đến từ ba vùng quê xa xôi, gom góp tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc, để đứng trước Dinh Độc Lập
Cũng như ông Nhiên, ông Đỗ Lý và ông Hoàng Văn Mô, hai cựu chiến binh từ Hải Phòng và Hải Dương, đã quyết định “hẹn nhau một lần trong đời”, trở lại chiến trường xưa. Với các ông, hành trình không chỉ là quãng đường xe chạy, mà là ký ức dằng dặc, đau đáu và sâu đậm…
Nhiều đêm ngủ, ông Lý vẫn thấy mình lăn dưới giao thông hào. Vẫn nghe tiếng bom dội xuống địa đạo Củ Chi. Đồng đội ông nhiều người đã nằm lại đó… Hôm nay ông đứng đây, trước cổng Dinh Độc Lập rực rỡ màu cờ, chỉ mong đồng đội ông cũng thấy được màu hòa bình đỏ thắm mà họ đã đánh đổi bằng xương máu.
Ba người lính, từng ở ba chiến tuyến khác nhau nhưng cùng chung một lý tưởng. Ngày ấy, họ cùng tin rằng đất nước sẽ thống nhất. Và hôm nay, họ cùng đứng đây, trước cổng Dinh Độc Lập, trước chứng tích của niềm tin ấy thành sự thật. Họ đã từng chia nhau từng điếu thuốc, từng ngụm nước trong rừng. Chia nhau cả nỗi sợ và hy vọng. Và giờ, ở cái tuổi thất thập, họ vẫn chia nhau niềm hạnh phúc lớn lao đầy khắc khoải: được sống, được thấy Tổ quốc bình yên, lớp lớp cháu con trưởng thành, đất nước phát triển, văn minh.
50 năm, một chặng đường lịch sử. Đủ để ba người lính già từ ba vùng quê xa xôi hàng ngàn km gom góp tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc, lại thêm một lần đi một chuyến xa nhất đời mình. Và cũng đủ để chúng ta, thế hệ hôm nay nhận ra: Hòa bình không phải điều tất nhiên và dễ dàng. Và biết ơn… là điều không bao giờ được nguôi quên.
Thực hiện Trần Thanh Thảo
Nguồn Công Thương : https://media.congthuong.vn/ba-nguoi-linh-gia-va-cuoc-hen-truoc-dinh-doc-lap-14860.media