Bà Sáu 've chai' uy tín

Bà Sáu 've chai' uy tín
14 giờ trướcBài gốc
Bà Cao Thị Sáu (bên phải) trò chuyện, động viên chị Nông Thị Túc cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống
Đi nhiều để giúp nhiều người
Bà Cao Thị Sáu là người có uy tín tại ấp 3 (xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Mỗi ngày, bà rong ruổi đi khắp nơi để mua ve chai (đồng nát). Đây là công việc mưu sinh của bà. Quá trình đi nhiều nơi đã tạo điều kiện cho bà được tiếp cận, lắng nghe và đưa ra các đề xuất giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số tại ấp 3 được tốt hơn.
Trong quá trình đi mua ve chai, thấy gia cảnh của chị Nông Thị Túc (dân tộc Tày, tại xã Hưng Phước) còn nhiều khó khăn, bà Sáu đã kết nối để chị Túc được hỗ trợ xây nhà và được nhận 2 con bò giống, giúp chị Túc có kế sinh nhai và cơ hội phát triển kinh tế gia đình.
Có được nhà mới khang trang, lại có con giống để phát triển chăn nuôi, chị Nông Thị Túc vui lắm. Chị thể hiện lòng biết ơn đối với người đã hỗ trợ gia đình chị: "Cô Sáu thấy hoàn cảnh mình khó khăn nên đã vận động, kết nối để mình được hỗ trợ xây nhà rồi lại còn có 2 con bò nữa. Cô ấy đã động viên mình phải cố gắng lên mà vươn lên".
Việc đi mua bán ve chai với bà Sáu có khi là cái cớ để bà được nói chuyện, tiếp cận với đồng bào. Khi tình cảm đã đủ sự thân tình thì bà con tin tưởng lắm. Và từ các câu chuyện của bà con chia sẻ, bà Sáu đã kịp thời động viên, trở thành điểm tựa cho bà con dân tộc thiểu số vùng giáp biên này.
Bà Cao Thị Sáu chia sẻ: "Tôi đi mua bán ve chai, khi gặp các trường hợp cần sự giúp đỡ thì tôi chia sẻ, động viên. Rồi tôi tìm cách kết nối để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được các cấp lãnh đạo quan tâm, hỗ trợ. Từ khi tôi thực hiện các công việc này, sự kết nối giữa cán bộ và đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương trở nên gắn bó hơn, bà con rất vui mừng, phấn khởi".
Nghĩa đồng bào
Bà Cao Thị Sáu đã từng trải qua nhiều nghề để mưu sinh. Công việc mua bán ve chai rất vất vả, đội nắng đội mưa, chạy xe khắp nơi, hang cùng ngõ hẻm nào cũng ghé, cũng tới. Có nhiều ngày sức khỏe không được tốt nhưng bà Sáu vẫn cố gắng để duy trì công việc.
Vì công việc mưu sinh ấy gắn liền với việc tiếp cận đồng bào, thực hiện công tác dân vận. Mà từ việc tiếp cận ấy thì một người có uy tín như bà mới nắm bắt được những trường hợp cần giúp đỡ, cần hỗ trợ, cần chia sẻ.
Có những tin nhắn, có những cú điện thoại của bà con gửi tới bà Sáu vào lúc đêm khuya. Có những trường hợp cần sự hỗ trợ vào lúc gà còn chưa gáy sáng. Bà Sáu tiếp nhận hết, không thấy phiền hà hay khó chịu.
"Khi đi gặp người dân, thấy họ khó khăn và có các vấn đề khúc mắc, tôi thương lắm. Trong suy nghĩ của tôi, phải bằng cách này hay cách khác để giúp họ, chứ để họ một mình xoay xở thì tôi cảm thấy không an lòng. Tôi nghĩ đó chính là nghĩa đồng bào, đơn giản vậy thôi", bà Cao Thị Sáu chia sẻ.
Chính vì vậy, khi được người dân trong ấp và các cấp tin tưởng, bầu chọn là người có uy tín trong cộng đồng, bà Cao Thị Sáu luôn cố gắng hoàn thành công việc. Và bản thân bà cũng đã ý thức được trách nhiệm của mình trong việc giúp đỡ người khác, những người dân tộc thiểu số ở xã giáp biên còn tồn tại nhiều khó khăn và thử thách.
Bà Cao Thị Sáu hiện là 1 trong 25 người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Phước. Mỗi ngày của bà Sáu là một ngày có ý nghĩa.
Đinh Thu Hiền
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/ba-sau-ve-chai-uy-tin-20250624130831059.htm