Thông tin ban đầu, rạng sáng 7/6, M. (16 tuổi) đến một tiệm Internet tại khu chung cư Techco, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Tại đây, M. gặp hai người bạn là A. (16 tuổi) và Đ. (15 tuổi). Cả ba sau đó bàn bạc và rủ nhau đi cướp tài sản.
Ba thanh thiếu niên mang dao kiếm đi cướp lúc rạng sáng. Ảnh cắt từ clip
Nhóm này chuẩn bị dao, kiếm, khẩu trang và áo khoác có mũ. Hung khí được A. lấy từ một bãi cỏ gần Trường Mầm non thôn Vĩnh Ninh. Sau đó, M. điều khiển xe máy không biển kiểm soát chở các đối tượng còn lại di chuyển dọc tuyến đường Đại Áng để tìm "con mồi".
Khi đến ngã tư xã Đại Áng, nhóm phát hiện hai nam thanh niên đang điều khiển xe máy, lập tức bám theo. Đến khu vực thôn Xuân Nê (xã Khánh Hà), cả ba ép xe nạn nhân vào lề đường. A. dùng kiếm chém về phía hai nạn nhân nhưng không trúng. Nhóm này tiếp tục đe dọa, buộc nạn nhân mở cốp xe giao nộp tài sản. Tuy nhiên, khi phát hiện không có gì giá trị, chúng nhanh chóng bỏ đi.
Không dừng lại, nhóm tiếp tục di chuyển dọc quốc lộ 1A để tìm kiếm mục tiêu khác nhưng không thành. Khoảng 3h sáng, cả ba quay trở lại địa bàn xã Vĩnh Quỳnh và cất giấu hung khí tại vị trí cũ.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.
Trước đó, như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, đoạn clip ghi lại cảnh đêm 7/6, 2 thanh niên niên trú tại thôn Xuân Lê (xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội) đang trên đường đi chơi về, bất ngờ bị 3 đối tượng lạ mặt mang theo hung khí giống dao bám theo và truy đuổi đến tận cổng nhà để cướp tài sản.
Trong đoạn clip, 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe tay ga về nhà đã bị 3 đối tượng cùng đi trên một xe máy, lao tới chặn đầu.
Nhóm đối tượng này tỏ ra cực kỳ hung hãn, văng tục và lớn tiếng đe dọa: "Đưa tiền đây!", đồng thời giơ vật nghi là dao để uy hiếp. Trước sự hung tợn của nhóm cướp, 2 nạn nhân hoảng loạn mở cốp xe, phân trần: "Các anh ơi, bọn em vừa đi uống nước về, không có tiền…".
Tuy nhiên, nhóm thanh niên lạ mặt vẫn thản nhiên củi vào lục lọi bên trong cốp xe. Thứ duy nhất chúng tìm thấy là... vỉ kẹo cao su. Một tên định lấy mang đi, nhưng bị đồng bọn ngăn lại và ném trả. Sau đó, cả nhóm bỏ đi. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không lâu sau, nhóm này quay lại với thái độ khiêu khích và nói: "Thôi, kết thúc trận đấu!" rồi mới rút lui hẳn.
Phúc Đức