Ba tiếng chờ ngoài cổng trường, dài như một ngày. Ở đó, mỗi phút trôi qua là một nhịp tim hồi hộp của những người làm cha mẹ. Ảnh:MK
Những chiếc ghế đá và nỗi lo mang tên lớp 10
Hơn 6 giờ sáng, chị Phạm Thị Liên (xã Thư Lâm) đã đưa con trai là Phạm Sơn, học sinh lớp 9A6 Trường THCS Thư Lâm đến điểm thi tại Trường THCS Việt Hùng.
Chị Liên cùng các phụ huynh khác chờ đợi con hoàn thành bài thì của mình. Ảnh:MK
Dù liên tục tự nhủ rằng con đã chuẩn bị kỹ cho kỳ thi quan trọng này, người mẹ vẫn không giấu được vẻ hồi hộp. Từ tối hôm trước, chị Liên nhiều lần kiểm tra giấy báo dự thi, căn cước công dân, bút viết và các vật dụng cần thiết cho con. Khi con bước qua cánh cổng trường, chị quyết định ở lại chờ thay vì trở về nhà.
"Ngồi đây, tôi thấy yên tâm hơn. Nhìn các phụ huynh khác cũng đang chờ con như mình, tự nhiên thấy được chia sẻ phần nào tâm trạng", chị Liên nói.
Tại các điểm thi đặt tại Trường THCS Việt Hùng và THCS Cổ Loa, sau khi thí sinh vào phòng thi, nhiều phụ huynh vẫn lựa chọn ở lại dưới những tán cây, hành lang có mái che hay khu vực tiếp sức mùa thi.
Có người mang theo ghế nhựa từ nhà. Có người cầm chiếc quạt tay phe phẩy liên tục giữa cái nắng oi ả mùa hè. Nhiều phụ huynh ngồi thành từng nhóm nhỏ, ban đầu còn xa lạ nhưng chỉ sau vài câu chuyện đã trở nên thân thuộc bởi cùng chung một nỗi niềm chờ con thi.
Một người mẹ kể về nguyện vọng của con vào trường công lập tốp đầu. Một người cha chia sẻ chuyện nhiều tháng nay cả gia đình thay đổi lịch sinh hoạt để đồng hành cùng con ôn tập. Những câu chuyện tưởng như rất riêng bỗng tìm được sự đồng cảm giữa những người lần đầu gặp mặt.
Đưa con đi thi lần thứ hai, chị Nguyễn Thị Hạnh (xã Đông Anh) vẫn không giấu được cảm giác hồi hộp. "Tưởng có kinh nghiệm rồi sẽ đỡ lo, nhưng không phải. Cứ vài phút tôi lại nhìn đồng hồ một lần. Con thi mà mẹ sốt ruột hơn cả con", chị cười.
Phụ huynh tranh thủ chợp mặt trong lúc chờ đợi con. Ảnh:MK
Trong khi đó, nhiều phụ huynh tranh thủ chợp mắt sau những đêm dài thức cùng con ôn bài. Có người ngả lưng trên ghế đá, có người tựa vào xe máy dưới bóng cây. Nhưng chỉ cần tiếng loa phát thanh vang lên hay có động tĩnh phía cổng trường, họ lại mở mắt nhìn vào bên trong với vẻ thấp thỏm, chờ đợi.
Vỡ òa niềm vui sau tiếng trống hết giờ
Khoảng thời gian chờ đợi dường như trôi chậm hơn thường lệ. Trong lúc con làm bài thi, anh Nguyễn Văn Hùng (xã Đông Anh) liên tục mở điện thoại xem lại bảng tổng kết năm học lớp 9 của con.
"Con học khá tốt môn Văn. Giờ xem lại để tự động viên mình thôi chứ ngồi ngoài này cũng chẳng giúp được gì cho con nữa", anh Hùng chia sẻ.
Anh Hùng tranh thủ xem lại học lực của con. Ảnh:MK
Cách đó không xa, chị Trần Thị Mai (xã Đông Anh) vẫn cầm trên tay chai nước mát và hộp sữa chuẩn bị sẵn cho con sau giờ thi. "Từ sáng đến giờ tôi chẳng thiết ăn uống gì. Chỉ mong nhanh đến lúc con ra khỏi phòng thi", chị chia sẻ.
Đúng 10h05 phút tiếng trống hết giờ vang lên, báo hiệu các sĩ tử đã hoàn thành phần thi Ngữ Văn của mình. Ảnh:MK
10 giờ 5 phút, tiếng trống báo hết giờ môn Ngữ văn vang lên. Không khí trước cổng trường lập tức trở nên sôi động. Những phụ huynh đang ngồi dưới gốc cây, trong quán nước hay khu vực nghỉ chân đồng loạt đứng dậy. Hàng trăm ánh mắt cùng hướng về phía cánh cổng trường.
Rồi cánh cổng mở ra. Dòng học sinh ùa ra trong tiếng cười nói rộn ràng. Những bước chân vội vã tìm người thân giữa đám đông.
Vừa nhìn thấy mẹ, em Nguyễn Thị Hồng Ngọc, học sinh Trường THCS Thư Lâm (xã Thư Lâm) lập tức chạy đến ôm chầm lấy mẹ. "Mẹ ơi, con làm được bài rồi!"
Hồng Ngọc cùng mẹ của mình xem lại đề thi em đã làm:MK
Câu nói ngắn gọn ấy khiến chị Nguyễn Thị Vân Anh như trút bỏ toàn bộ sự căng thẳng đã đè nặng suốt buổi sáng. Người mẹ ôm chặt con gái, liên tục hỏi han về bài làm và sức khỏe của con. "Ngồi ngoài này còn hồi hộp hơn cả lúc đi thi. Chỉ cần nghe con nói làm được bài là mẹ thấy nhẹ cả người", chị Vân Anh xúc động chia sẻ.
Ở nhiều góc khác trước cổng trường, những nụ cười cũng xuất hiện sau nhiều giờ chờ đợi. Có người đưa ngay chai nước cho con. Có người vỗ vai động viên. Có người chỉ lặng lẽ nhìn con rồi mỉm cười như thể mọi lo lắng vừa được rũ bỏ.
Chiều nay các sĩ tử sẽ bước vào ca thi thứ hai môn Tiếng Anh. Ảnh:MK
Có lẽ, trong những ngày diễn ra kỳ thi, cổng trường không chỉ là nơi đón đưa học sinh. Đó còn là "phòng chờ cảm xúc" đặc biệt, nơi hàng nghìn bậc cha mẹ cùng trải qua một bài thi của riêng mình - bài thi của sự yêu thương, kỳ vọng và đồng hành.
Và sau hơn ba giờ đồng hồ dưới nắng, phần thưởng lớn nhất đối với họ đôi khi chỉ là một câu nói giản dị: "Mẹ ơi, con làm được bài rồi".
Kỳ thi lớp 10 tại xã Đông Anh qua những con số
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại xã Đông Anh có 1.792 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 3 điểm thi tại Trường THCS Việt Hùng, THCS Ngô Quyền và THCS Cổ Loa với tổng cộng 76 phòng thi chính thức và 6 phòng thi dự phòng.
Trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 30-5, các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Toàn xã ghi nhận 3 thí sinh vắng mặt tại điểm thi THCS Việt Hùng, trong đó 1 thí sinh nghỉ thi do ốm; hai điểm thi còn lại không có thí sinh vắng. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ thí sinh được triển khai đồng bộ, góp phần giúp kỳ thi diễn ra thuận lợi.
Mai Khôi