'Ba tiếng nổ' một bước trưởng thành

'Ba tiếng nổ' một bước trưởng thành
3 giờ trướcBài gốc
Đây không chỉ là nội dung kiểm tra quan trọng đánh giá kết quả huấn luyện mà còn là dấu mốc ghi nhận sự trưởng thành của mỗi quân nhân sau những tháng ngày miệt mài trên thao trường.
Dưới cái nắng đầu hè, thao trường huấn luyện như nóng hơn bởi không khí quyết tâm của các chiến sĩ trẻ. Từng người lần lượt bước vào vị trí thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù đã được huấn luyện, luyện tập nhiều lần, nhưng khi đối diện với bài kiểm tra chính thức, không ít chiến sĩ vẫn mang theo cảm giác hồi hộp, xen lẫn lo lắng.
Chiến sĩ mới Trung đoàn 244 thực hành kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở tư thế đứng bắn.
Tiếng súng đầu tiên vang lên, rồi những quả lựu đạn rời tay, những khối bộc phá được kích nổ an toàn... Mỗi nội dung hoàn thành là một lần các chiến sĩ vượt qua chính mình, vượt qua những áp lực và thử thách đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ.
Chiến sĩ Phạm Đức Phong, Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 244 chia sẻ: “Trước khi bước vào kiểm tra chính thức tôi vẫn có chút hồi hộp. Tuy nhiên, nhờ quá trình luyện tập thường xuyên và sự động viên của cán bộ các cấp nên tôi nhanh chóng ổn định tâm lý, tập trung thực hiện đúng tư thế, động tác và quyết tâm đạt kết quả cao nhất”.
Nhìn những động tác dứt khoát, chuẩn xác trên thao trường hôm nay, ít ai biết rằng chỉ cách đây gần 3 tháng, nhiều chiến sĩ còn bỡ ngỡ với môi trường quân đội, chưa quen nền nếp sinh hoạt tập thể và cường độ huấn luyện cao. Qua từng ngày rèn luyện, từ những buổi tập điều lệnh, những giờ học kỹ thuật chiến đấu bộ binh đến các khoa mục trên thao trường, các chiến sĩ đã từng bước trưởng thành cả về thể lực, nhận thức và bản lĩnh.
Chiến sĩ mới Trung đoàn 244 tự tin thực hành nội dung đánh thuốc nổ.
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt chiến sĩ Hoàng Văn Cường, Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới khi hoàn thành các nội dung kiểm tra với kết quả tốt. Cường xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui khi hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra. Đặc biệt, kết quả đạt loại giỏi ở nội dung ném lựu đạn là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện tốt hơn. Qua đợt kiểm tra này, tôi thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày đầu mới nhập ngũ”.
Đối với nhiều chiến sĩ mới, thử thách lớn nhất không nằm ở kỹ thuật mà chính là khả năng chiến thắng tâm lý của bản thân. Bởi đây là lần đầu tiên họ được thực hành với đạn thật, lựu đạn thật và thuốc nổ.
Chiến sĩ Nguyễn Quang Vinh, Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới nhớ lại: “Lúc chờ đến lượt kiểm tra tôi khá căng thẳng, nhất là ở nội dung ném lựu đạn. Nhưng khi bước vào thực hiện, tôi tự nhắc mình phải bình tĩnh, làm đúng những gì đã được học. Khi hoàn thành bài kiểm tra, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn rất nhiều”.
Chiến sĩ mới Trung đoàn 244 thực hành kiểm tra ném lựu đạn xa trúng đích.
Theo chỉ huy đơn vị, kết quả kiểm tra phản ánh đúng chất lượng huấn luyện của Trung đoàn cũng như tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong suốt thời gian qua. Trong quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ luôn bám sát thao trường, trực tiếp hướng dẫn, sửa tập cho bộ đội, giúp chiến sĩ nắm chắc kỹ thuật, nâng cao thể lực và rèn luyện bản lĩnh tâm lý.
Thượng tá Đinh Kiên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Điều chúng tôi ghi nhận không chỉ là kết quả các nội dung kiểm tra mà còn là sự trưởng thành của chiến sĩ mới sau gần 3 tháng học tập, rèn luyện. Từ những thanh niên còn nhiều bỡ ngỡ khi mới nhập ngũ, đến nay các đồng chí đã thích nghi tốt với môi trường quân đội, chấp hành nghiêm kỷ luật, có bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đây chính là kết quả quan trọng nhất của công tác huấn luyện chiến sĩ mới”.
Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tặng hoa bắn giỏi động viên chiến sĩ mới đạt kết quả cao tại nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1.
Ba tiếng nổ đầu tiên trên thao trường có thể sẽ là ký ức không thể nào quên đối với mỗi chiến sĩ trẻ. Điều họ nhận được sau đợt kiểm tra không chỉ là những con điểm hay kết quả đánh giá, mà còn là sự tự tin, bản lĩnh và ý chí vượt khó được tôi luyện qua từng ngày rèn luyện.
Từ những thanh niên còn nhiều bỡ ngỡ trong ngày đầu nhập ngũ, hôm nay họ đã vững vàng hơn trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Và “3 tiếng nổ” cũng chính là một trong những dấu mốc đầu tiên trên hành trình trưởng thành của người lính trẻ.
VĂN ĐẢM
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ba-tieng-no-mot-buoc-truong-thanh-1043027