Ở một thành phố cổ kính tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), có một cửa hàng tạp hóa nhỏ đã trở thành biểu tượng giản dị về sự tử tế và quan tâm.
Chủ cửa hàng là bác Sun Meihua, hiện 60 tuổi. Suốt 13 năm qua, bác không bao giờ tắt đèn trước cửa hàng, không phải vì bác bán hàng cả buổi đêm, mà để những cô gái, những phụ nữ về muộn cảm thấy yên tâm hơn, theo SCMP.
Bác Sun kể, bác mở cửa hàng vào năm 2012. Trong tháng đầu tiên, một vài cô gái ghé mua đồ kể với bác rằng ánh đèn bên ngoài cửa hàng của bác khiến họ cảm thấy đỡ lo khi phải đi làm về muộn. Kể từ khoảnh khắc đó, bác Sun không bao giờ tắt đèn. Vì vậy, người dân địa phương thường gọi bác là “bác đèn đường”.
Chiếc đèn trước cửa hàng khiêm tốn này không bao giờ tắt đi suốt 13 năm qua. Ảnh: Weibo.
Chưa hết, bác Sun còn thay đổi cả giờ làm việc. Bác không đóng cửa hàng từ buổi tối nữa mà 2h sáng mới đóng. Bác cũng mắc điện thoại cố định ở cửa hàng để người già và trẻ em không có điện thoại có thể dùng máy ở cửa hàng gọi về nhà - hoàn toàn miễn phí.
Vì nhiều người dùng nên chiếc điện thoại ở cửa hàng của bác Sun hỏng rất nhanh, năm nào bác cũng phải thay. Chỉ có sự tử tế của bác Sun thì chưa từng thay đổi.
Theo truyền thông địa phương, bác Sun và chồng đã sống trong khu vực này hơn 20 năm. Ban đầu, khi cuộc sống của họ khó khăn, họ cũng được cộng đồng giúp đỡ, nên sau đó bác Sun muốn có thể “đáp đền tiếp nối”.
Bác Sun trong cửa hàng. Ảnh: Weibo.
Rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và chia sẻ câu chuyện của bác Sun, như một cách khuyến khích các hành động tử tế. Có người viết: “Làm việc tốt một lần, hai lần thì dễ, nhưng làm như vậy nhiều năm, suốt cả đời thì không hề dễ; hy vọng mỗi người biết đến câu chuyện này lại có thêm cảm hứng để tử tế với những người xung quanh mình”.