Dâng hưong tại bàn thờ Bác đặt tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi. Ảnh: Hồng Minh/PV TTXVN tại Nam Phi
Trước bàn thờ Bác đặt tại trụ sở Đại sứ quán, Đại sứ Hoàng Sỹ Cường cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, phu nhân, phu quân các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nam Phi, đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thủ đô Pretoria thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Bác đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Trong không khí đầm ấm của ngày lễ đặc biệt, Đại sứ cùng các đại biểu dự lễ cùng nhau chia sẻ về di sản từ tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có những bài học quý giá của Người trong lĩnh vực đối ngoại.
Khẳng định niềm tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Đại sứ Hoàng Sỹ Cường kêu gọi toàn thể các cán bộ, nhân viên các cơ quan Việt Nam tại Nam Phi, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi, hãy luôn hướng tâm thức, trách nhiệm của mình trong việc không ngừng nghiên cứu, thấm nhuần Tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và có vận dụng tư tưởng của Người trong cống hiến và phụng sự đất nước.
Đại sứ nhấn mạnh: “Khi công tác tại địa bàn châu Phi tôi càng cảm nhận rất rõ về tầm ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nhiều nơi trên thế giới, đây thực sự là niềm tự hào lớn của nhân dân Việt Nam. Hình ảnh và di sản của Bác cũng chính là vốn quý của chúng ta trong công tác đối ngoại”. Đại sứ đề nghị các cán bộ, nhân viên các cơ quan cần nỗ lực trong công tác, không ngừng phấn đấu học tập làm theo tấm gương của Bác, hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng quan trọng của ngành ngoại giao, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang bước vào “kỷ nguyên mới”.
Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm, các đại biểu được thưởng lãm một bức tranh sơn dầu hiếm có vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do họa sĩ người Nam Phi Jan van Rooyen thực hiện vào khoảng những năm 60 của thế kỷ trước, lần đầu tiên được giới thiệu.
Đại diện cho gia đình họa sĩ, anh Phil van Rooyen, chia sẻ rằng bố anh, họa sĩ Jan van Rooyen, 89 tuổi, vì lý do sức khỏe đã không thể trực tiếp đến tham dự lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng ông rất muốn được giới thiệu và chia sẻ bức tranh về người Cha vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện gia đình họa sỹ người Nam Phi và bức tranh sơn dầu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Minh/PV TTXVN tại Nam Phi
Trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Pretoria, anh Phil van Rooyen cho biết: “Bố tôi đã vẽ bức tranh này cách đây khoảng 60 năm. Và có nhiều lý do khác nhau khiến tôi làm điều này. Nhưng trên hết, chúng tôi muốn giới thiệu bức tranh này đến những người dân Việt Nam. Tôi nghĩ đây là một bức tranh rất đặc biệt, đặc biệt vì những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm cho đất nước mình và cho chính tôi. Bạn thấy đấy, tôi không bao giờ nghĩ mình có cơ hội đứng ở đây (Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi) để giới thiệu với các bạn về bức tranh này”.
Anh Phil cho biết bức tranh được bố anh vẽ phỏng theo một bức ảnh trên báo vào những năm 1960 với cảm hứng và lòng kính trọng của một người sống rất xa Việt Nam dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Anh Phil chia sẻ: “Bố tôi đã kể cho anh em chúng tôi nhiều câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Chúng tôi lớn lên với những câu chuyện đó. Tôi chưa bao giờ đến châu Á, nhưng sự gắn kết hôm nay khiến tôi rất muốn đến thăm Việt Nam trong tương lai”.
Gia đình họa sĩ Jan van Rooyen đã nhất trí tiếp tục để Đại sứ quán Việt Nam tại Pretoria, Nam Phi, lưu giữ bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một thời gian nữa, nhằm tạo điều kiện để tác phẩm được giới thiệu rộng rãi hơn tới công chúng, đặc biệt là tới người dân Việt Nam.
Hồng Minh-Hoàng Minh (TTXVN)