Với các em nhỏ, Bác không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà còn giống như một người ông hiền từ, luôn dõi theo nhắc nhở các cháu chăm ngoan, học giỏi và biết yêu thương mọi người.
Sinh thời, Bác Hồ luôn dành cho thiếu niên, nhi đồng tình yêu thương đặc biệt. Dù bận trăm công nghìn việc, Người vẫn viết thư cho các cháu mỗi dịp Tết Trung thu, gửi gắm niềm tin yêu và những lời căn dặn giản dị mà sâu sắc.
Những câu thơ: "Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan" vẫn được nhiều thế hệ thiếu nhi thuộc nằm lòng như một lời nhắc nhở dịu dàng về sự chăm ngoan, lễ phép.
Thiếu nhi Bắc Ninh với cuộc thi vẽ tranh về chủ đề "Bác Hồ của chúng em".
Đáp lại tình cảm lớn lao của Bác, thiếu nhi Bắc Ninh cũng có những cách rất riêng để bày tỏ lòng kính yêu đối với Người. Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm nay, nhiều hoạt động ý nghĩa với chủ đề "Bác Hồ của chúng em" được tổ chức như thi vẽ tranh, xếp sách nghệ thuật, tìm hiểu lịch sử về Bác Hồ… Những sân chơi này vừa khơi gợi khả năng sáng tạo vừa nuôi dưỡng trong các em tình yêu quê hương, đất nước và niềm kính yêu Bác.
Ở cuộc thi vẽ tranh, hàng trăm tác phẩm của học sinh tiểu học mang đến những góc nhìn trong trẻo, hồn nhiên về Bác Hồ kính yêu. Có em vẽ Bác ngồi kể chuyện cho thiếu nhi dưới bóng cây xanh, có em vẽ Bác cùng các cháu trồng cây, chia bánh kẹo hay nắm tay thiếu nhi vui múa hát... Qua trí tưởng tượng của trẻ thơ, Bác Hồ hiện lên với ánh mắt hiền từ, nụ cười đôn hậu và bộ quần áo ka ki giản dị, thân thuộc với bao thế hệ người Việt Nam.
Đạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh, em Bùi Minh Anh, lớp 4A4, Trường Tiểu học Tiền An (phường Kinh Bắc) bày tỏ: "Khi vẽ Bác Hồ, em cảm thấy rất vui. Em thích nhất là được vẽ nụ cười của Bác. Em nguyện học thật giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ"...
Nếu hội họa giúp thiếu nhi gửi gắm tình cảm qua màu sắc thì những trang sách lại mở ra cánh cửa để các em hiểu sâu hơn về cuộc đời và nhân cách của Bác Hồ. Tại cuộc thi tìm hiểu lịch sử và xếp sách nghệ thuật với chủ đề "Bác Hồ của chúng em", Trần Thị Minh Anh, học sinh lớp 7A2, Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám (phường Bắc Giang) xúc động chia sẻ: "Em đặc biệt yêu thích cuốn sách Kể chuyện Bác Hồ. Qua từng trang sách, em cảm nhận được sự giản dị cùng tình yêu thương bao la của Bác dành cho thiếu nhi, nhắc nhở em phải nỗ lực học tập thật tốt".
Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy, các em không những chăm ngoan, học giỏi mà còn có ý thức rèn luyện nhân cách, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước để lớn lên trở thành những công dân giúp ích cho cộng đồng.
Dành nhiều thời gian tìm hiểu về tuổi thơ và hành trình cứu nước của Bác, em Ngô Thị Tuyết Ngọc, lớp 8A1, Trường Trung học cơ sở Hòa Long (phường Kinh Bắc) đã đạt giải Nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử về chủ đề Bác Hồ. Tuyết Ngọc thổ lộ: "Hình ảnh chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành năm xưa rời Bến Nhà Rồng với hai bàn tay trắng để tìm đường cứu nước luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong em. Điều khiến em tự hào nhất không phải là giải thưởng em đạt được mà là thông qua cuộc thi, em thấy mình hiểu hơn về Bác Hồ, về những điều tốt đẹp từ nhân cách, con người của Bác".
Những cảm xúc hồn nhiên, chân thành ấy cũng chính là tình cảm chung của thiếu nhi Bắc Ninh đối với Bác Hồ. Từ lòng yêu kính Bác, nhiều em nhỏ đã tự nhắc mình chăm ngoan hơn trong học tập, lễ phép hơn trong ứng xử và biết nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai.
Thuận Thảo