Bác Hồ với mùa xuân, mùa xuân của trách nhiệm, niềm tin và khát vọng vươn mình

Bác Hồ với mùa xuân, mùa xuân của trách nhiệm, niềm tin và khát vọng vươn mình
3 giờ trướcBài gốc
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, lòng người Việt lại lắng sâu trong những thanh âm quen thuộc của đất trời: mưa xuân lất phất, nụ đào chúm chím, tiếng cười sum họp bên mâm cơm đoàn viên. Mùa xuân, với dân tộc ta, không chỉ là sự chuyển mùa của thiên nhiên mà còn là thời khắc thiêng liêng của khởi đầu, của hy vọng và ước nguyện. Trong dòng chảy ấy, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện lên như biểu tượng của mùa xuân bất tận, mùa xuân của độc lập, tự do và lòng nhân ái.
Sáng ngày 2/3/1963, Bác Hồ về thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc (ảnh tư liệu)
Bác Hồ yêu mùa xuân như yêu chính dân tộc mình. Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, giữa núi rừng Việt Bắc hay nơi Phủ Chủ tịch, Bác vẫn dành cho mùa xuân những vần thơ dung dị mà sâu sắc. Mùa xuân trong thơ Bác không chỉ là sắc trời, hương đất, mà còn là niềm tin vào ngày mai chiến thắng, là lời chúc gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước. Mỗi bài thơ chúc Tết của Người đều là một mệnh lệnh từ trái tim, khơi dậy ý chí, hun đúc tinh thần quyết tâm vượt qua mọi thử thách.
Với Bác, Tết không phải là sự nghỉ ngơi riêng mình. Tết là dịp Người nghĩ nhiều hơn đến đồng bào còn nghèo khó, đến chiến sĩ đang trực chiến nơi tiền tiêu, đến những gia đình có người thân ngoài mặt trận. Chính vì thế, mùa xuân trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mùa xuân của trách nhiệm, của chia sẻ, của “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.
Có lẽ, điều khiến mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay xúc động nhất khi nhắc về Bác trong ngày Tết, chính là hình ảnh Người không nghỉ Tết theo nghĩa thông thường. Khi cả nước sum vầy, Bác vẫn làm việc, vẫn tiếp khách quốc tế, vẫn thăm hỏi thương binh, gia đình chính sách, chúc Tết các đơn vị quân đội.
Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giữa bộn bề công việc quốc gia đại sự, Bác vẫn dành thời gian trực tiếp đến thăm bộ đội đang làm nhiệm vụ. Hình ảnh Bác mặc áo ka-ki bạc màu, tay cầm bao thuốc lá, ân cần hỏi han từng chiến sĩ đã trở thành ký ức thiêng liêng của nhiều thế hệ. Bác từng căn dặn: “Các chú vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ”. Lời dặn ấy không chỉ dành cho một thế hệ, mà là kim chỉ nam cho bao lớp cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam hôm nay và mai sau.
Mỗi mùa xuân đi qua lại mở ra một chặng đường mới. Xuân Bính Ngọ hôm nay không chỉ là sự tiếp nối của truyền thống mà còn là dấu mốc của tinh thần đổi mới, thích ứng với yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tinh thần ấy chính là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về mùa xuân cách mạng mùa xuân của dấn thân, của khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Bác từng tin tưởng vào thế hệ trẻ, vào thanh niên quân đội.
Mỗi khi nghe lại những bài thơ chúc Tết của Bác, lòng người như được tiếp thêm động lực. Đó không chỉ là những vần thơ, mà là lời hiệu triệu hành động.
Mùa xuân rồi sẽ qua, hoa đào rồi sẽ tàn, nhưng mùa xuân trong lòng người của mỗi chúng ta là mùa xuân của trách nhiệm và lý tưởng thì còn mãi. Tư tưởng của Bác Hồ về một mùa xuân gắn với nghĩa vụ, với khát vọng dựng xây đất nước vẫn soi đường cho từng bước đi hôm nay.
Và như thế, mùa xuân không chỉ là khoảnh khắc giao mùa của đất trời, mà là hành trình tiếp nối truyền thống, là sự vươn mình mạnh mẽ của ý chí và niềm tin, là khí thế mới- khí thế của những người lính được hun đúc từ mùa xuân Hồ Chí Minh, từ lời dặn “vui Xuân không quên nhiệm vụ”, từ khát vọng xây dựng Tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc. Mùa xuân ấy- mùa xuân của Bác vẫn đang hiện hữu trong từng ca trực, từng trang giáo án, từng bước chân thao trường. Và chính từ những điều bình dị ấy, một mùa xuân đổi mới, vươn mình đang được viết tiếp bằng trách nhiệm, niềm tin và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Nhân dân./.
vanhoavaphattrien.vn
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/bac-ho-voi-mua-xuan-mua-xuan-cua-trach-nhiem-niem-tin-va-khat-vong-vuon-minh-post893900.html