Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc công bố ngày 21/2, thủ đô Bắc Kinh đã trải qua một đợt bão cát quy mô lớn, trong đó xuất hiện hiện tượng hiếm gặp được gọi là "Mặt trời xanh". Cơn gió lạnh mạnh tràn xuống từ phía bắc mang theo bụi cát dày đặc, khiến bầu trời ngả màu vàng sẫm, trong khi Mặt trời lại phát ra ánh sáng xanh lam kỳ lạ, tạo nên khung cảnh đối lập hiếm thấy.
Nhiều cư dân mô tả rằng "cả Bắc Kinh bị phủ trong một lớp bụi vàng", "ánh sáng mờ ảo đến mức không dám ra đường".
Theo các trang tin trong nước, buổi chiều cùng ngày, cơn bão cát bắt đầu từ khu vực phía tây Bắc Kinh, nhanh chóng lan vào trung tâm thành phố. Tầm nhìn giảm mạnh, gió giật lên tới cấp 8-9, thậm chí tại khu vực đồi núi có nơi vượt cấp 10.
Nhiệt độ cũng biến động dữ dội: ban ngày khoảng 19°C, nhưng về đêm giảm xuống còn -1°C, mức chênh lệch hơn 10°C chỉ trong 24 giờ. Đài Khí tượng Bắc Kinh đã ban hành cảnh báo xanh về bão cát từ 6 giờ sáng, đồng thời cảnh báo vàng về gió mạnh, khuyến cáo người dân chú ý phòng chống gió, hỏa hoạn và bụi cát.
Hiện tượng "Mặt trời xanh" được các chuyên gia lý giải là kết quả của sự tán xạ ánh sáng do hạt bụi có kích thước tương đương bước sóng ánh sáng mặt trời. Khi đó, ánh sáng đỏ và vàng bị tán xạ mạnh hơn, trong khi ánh sáng xanh lam có khả năng xuyên qua cao hơn, khiến Mặt trời nhìn bằng mắt thường có màu xanh nhạt.
Khác với cơ chế tán xạ Rayleigh hình thành bầu trời xanh bình thường, "Mặt trời xanh" chỉ xuất hiện khi nồng độ bụi trong không khí cực cao - một hiện tượng thường gặp trên sao Hỏa hơn là trên Trái Đất. Các nhà khí tượng học khẳng định, Bắc Kinh chỉ ghi nhận hiện tượng này trong thời gian rất ngắn.
Nguyên nhân của đợt bão cát lần này là do khối không khí lạnh mạnh di chuyển từ tây bắc sang đông, cuốn theo lượng lớn bụi từ Nội Mông, Cam Túc, Ninh Hạ tràn về khu vực Hoa Bắc. Trung tâm Khí tượng Trung ương đã phát đi cảnh báo vàng về bão cát, cho biết phạm vi ảnh hưởng trải dài từ Hoa Bắc, Hoàng Hoài đến trung và hạ lưu sông Trường Giang.
Tại Bắc Kinh, nồng độ bụi PM10 đo được vượt 1000 μg/m³, đạt mức ô nhiễm nghiêm trọng. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, đóng chặt cửa sổ, đeo khẩu trang chống bụi và rửa mặt, súc mũi sạch sẽ sau khi trở về nhà.
Trên các mạng xã hội Trung Quốc, cư dân Bắc Kinh bày tỏ sự kinh ngạc:
- Thật sự quá đáng sợ! Gió thổi làm cả cửa kính rung bần bật, không dám ra ngoài.
- Bầu trời vàng ệch, ánh sáng mờ như phim tận thế.
- Bạn tôi nói nhìn từ xa, Tử Cấm Thành cũng bị phủ bụi vàng rồi.
Những bức ảnh và video chia sẻ trên Weibo cho thấy toàn bộ thành phố Bắc Kinh chìm trong màn sương vàng mờ ảo, giữa đó là một vầng "Mặt trời xanh" độc đáo - khung cảnh vừa lạ mắt, vừa khiến nhiều người lo lắng cho chất lượng không khí.
Hoài Thương