"Mô hình 1.000 đồng" do Huyện ủy Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) phát động mỗi đảng viên trên địa bàn huyện hằng ngày tự nguyện đóng góp 1.000 đồng. Sau nhiều năm, gần chục cây cầu giao thông đã được xây dựng, nhờ đó bà con ở đây không còn phải chịu cảnh "qua sông lụy đò".
Theo tìm hiểu của phóng viên Một Thế Giới, sau nhiều năm chờ đợi, người dân sống ở đôi bờ sông 2 ấp Xẻo Quao và Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân vui mừng khi không còn cảnh “qua sông lụy đò” vì cây cầu bắc qua sông Vàm nối liền 2 ấp được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cây cầu có tổng chi phí hơn 1 tỉ đồng, trong đó 700 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ của mô hình “1.000 đồng”.
Cây cầu khang trang bắc qua sông Vàm được xây dựng từ nguồn quỹ 1.000 đồng
Buôn bán gần khu vực cầu sông Vàm chị Nguyễn Thị Thu vui mừng khi được đi trên cây cầu mới vừa được xây. Chỉ kể mỗi lần có việc đi sang thị trấn Ngan Dừa, người dân thường phải chờ đợi qua đò hoặc đi đường vòng, vừa mất thời gian lại tốn kém tiền bạc. Nay đi qua cầu đường bộ chỉ cần vài phút là có thể qua đến đó. “Dân ở đây mừng lắm, khỏi phải qua đò tốn tiền như trước. Nhiều đời người dân nơi này từ lâu ao ước, mong ngóng có được cây cầu bắc qua sông Vàm để đi lại thuận tiện, làm ăn sinh sống dễ hơn”, chị Thu nói.
Không chỉ bà con hai bên cây cầu sông Vàm vui mừng, mà người dân ở các ấp khác như Thống Nhất, Trèm Trẹm của thị trấn Ngan Dừa cũng vui lây vì được đi lại dễ dàng. Ông Nguyễn Văn Lắm hộ dân ấp Xẻo Quao, sống ở gần cầu chia sẻ: “Không thể ngờ rằng, giờ đây chỉ nhờ mô hình “1.000 đồng” lại có thể xây dựng được cây cầu bề thế, vững chắc, giúp bà con qua lại dễ dàng như vậy”.
Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hồng Dân kiểm tra số tiền quỹ tiết kiệm từ mô hình 1.000 đồng
Ông Lắm phấn khởi cũng phải, bởi bây giờ chỗ ông ở khác quá, nhất là từ khi có cầu sông Vàm nối đôi bờ, chứ trước đó muốn tới trung tâm huyện phải chờ đò. Cây cầu giúp người dân nơi đây xóa đi cảm giác vùng sâu vùng xa.
Cầu bắc qua sông Vàm là cây cầu thứ 9 được xây dựng trên địa bàn huyện Hồng Dân từ mô hình “1.000 đồng” do cán bộ, đảng viên của huyện đóng góp. Việc làm này minh chứng cho tâm huyết, tấm lòng chăm lo cho người dân từ những việc nhỏ nhất của cán bộ, đảng viên nơi đây.
Chị Lê Thúy Hà cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hồng Dân cho biết lần đầu khi được lãnh đạo hội phát động, bản thân chị cũng bất ngờ, nghĩ rằng số tiền ít quá, không biết đến bao giờ mới đủ để làm một cây cầu. Vậy mà không lâu sau đó, từ chương trình “1.000 đồng”, cây cầu đầu tiên được xây dựng và đưa vào sử dụng trong sự háo hức của nhiều cán bộ, đảng viên. Họ biết rằng số tiền đóng góp của mình được dùng vào việc có ý nghĩa lo cho dân. Hiểu được ý nghĩa đó, chị đã cùng nhiều cán bộ, đảng viên vận động người thân trong gia đình, đồng nghiệp, bạn bè tích cực tham gia ủng hộ chương trình “1.000 đồng”.
Có cầu, sự đi lại của người dân dễ dàng, thuận tiện hơn rất nhiều trước đó
Ông Nguyễn Văn Chung, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân cho biết, do nguồn ngân sách nhà nước có hạn, trong khi ở địa phương có nhiều nơi kênh mương nhỏ, bà con bắc cầu tạm hoặc đi lại bằng đò ngang… tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là với các em học sinh.
Trăn trở trước thực tế đó, lãnh đạo huyện Hồng Dân đã đề xuất một hình thức tiết kiệm để xây cầu cho dân bằng việc phát động trong cán bộ, đảng viên góp mỗi người 1.000 đồng/ngày (tức 365 nghìn đồng/năm). Việc này không chỉ nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên mà còn nhanh lan tỏa trong dân.
Thành công từ mô hình “1.000 đồng”, năm 2025, Huyện ủy Hồng Dân đề xuất nâng lên mức tiết kiệm 2.000 đồng/ngày đối với cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn; riêng với cán bộ, đảng viên thì giữ nguyên 1.000 đồng/ngày, nhưng nếu ai có điều kiện có thể đóng góp nhiều hơn. “Số tiền thu được không chỉ dừng lại ở việc xây cầu, mà còn làm đường cờ, làm quỹ đi thăm các gia đình chính sách, người có công, đóng góp một phần vào chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp hộ dân khó khăn có điều kiện “an cư lạc nghiệp”, ông Chung nói.
Trần Khải