Ngày 4/9, trên mạng xã hội Facebook “Tin Nóng Bắc Ninh” xuất hiện thông tin với nội dung: “phường Tiền Phong: gia đình tá hỏa khi gửi con ở mầm non tư thục, khi đi vẫn ngon nghẻ, khi về bầm tím khắp người. Gia đình đã trình báo công an”.
Một tài khoản Facebook bình luận vào bài viết cho rằng: “này là bị bạn cắn rồi, trước bé nhà mình đi học cũng bị một bạn cắn. Mà bé đó bị tăng động cắn. Nghĩ sợ. Con mình còn bị cắn ở người, mắt nữa. Bị nặng hơn ntn ý (như thế này - PV). Rõ vết răng luôn. Mà khi bị cắn, người trông bé không ở đó luôn”.
Ngay sau khi xuất hiện thông tin và nắm bắt được sự việc, ông Ong Thế Viên, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường chủ trì phối hợp với Công an phường đến cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1 để tiến hành điều tra xác minh, làm rõ.
Ban đầu, lực lượng chức năng xác định có sự việc bé gái D.T.V được bố mẹ gửi tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1 có xuất hiện các vết thâm tím trên mặt, tại khu vực má của bé gái có dấu hiệu vết răng cắn.
“Quan điểm của phường là nhanh chóng làm rõ nguyên nhân sự việc, nếu cá nhân hay tổ chức có dấu hiệu vi phạm các quy định sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho trẻ em khi học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Khi nào có kết quả cuối cùng sẽ thông tin lại cho các cơ quan báo chí sau" - ông Viên khẳng định.
Nguyên Vũ