Vào khoảng 9 giờ ngày 16/5, trong lúc đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 18 (hướng Bắc Ninh - Nội Bài), chị Nguyễn Thị Tuyến và anh Nguyễn Văn Thanh (trú tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong) bất ngờ phát hiện một cháu bé khoảng 5 - 6 tuổi đang tự đi xe đạp một mình.
Cháu Nguyễn Văn Chúc tại trụ sở của Tổ Cảnh sát giao thông Yên Phong.
Nhận thấy cháu bé có biểu hiện hoảng loạn, tâm lý không ổn định, trong khi tuyến đường Quốc lộ 18 có rất nhiều phương tiện trọng tải lớn đang lưu thông với tốc độ cao, anh Thanh và chị Tuyến đã kịp thời tiếp cận, trấn an và nhanh chóng đưa cháu đến Tổ Cảnh sát giao thông Yên Phong để nhờ hỗ trợ tìm kiếm người thân.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập tức đăng tải thông báo tìm người thân cho cháu bé lên trang Facebook chính thức của đơn vị. Nhờ sự chung tay của cộng đồng mạng, thông tin được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô giáo chủ nhiệm của cháu bé đã nhận ra học sinh của mình qua hình ảnh trên mạng xã hội và lập tức liên hệ, thông báo cho gia đình. Nhận được tin, người thân của bé đã tức tốc có mặt tại trụ sở Tổ Cảnh sát giao thông Yên Phong để đón con em mình trong niềm xúc động nghẹn ngào.
Tổ Cảnh sát giao thông Yên Phong bàn giao cháu Chúc cho gia đình.
Danh tính cháu bé được xác định là Nguyễn Văn Chúc (sinh năm 2018, cư trú tại thôn Mẫn Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong), hiện đang là học sinh Trường Tiểu học Long Châu. Bố mẹ của cháu là anh Nguyễn Văn Phượng và chị Nguyễn Thị Mát.
Theo chia sẻ từ gia đình, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, mọi người vẫn thấy cháu Chúc chơi ở nhà. Tuy nhiên chỉ khoảng 10 phút sau, quay đi quay lại đã không thấy cháu đâu. Quá hoảng hốt, cả nhà đã chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Trong lúc gia đình đang vô cùng lo lắng và hoang mang thì may mắn nhận được điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm thông báo cháu đang ở Tổ Cảnh sát giao thông an toàn.
Được biết, quãng đường từ nhà cháu Chúc đến nơi được người dân phát hiện và giúp đỡ dài hơn 6 km. Người thân của bé Chúc cũng cho biết thêm, đây đã là lần thứ hai cháu tự ý đạp xe ra khỏi nhà.
Sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm của những người đi đường, của cô giáo chủ nhiệm cùng sự phản ứng nhanh chóng của lực lượng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã giúp cháu bé sớm trở về nhà an toàn. Vụ việc may mắn không có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra, nhưng đây cũng là lời nhắc nhở đắt giá dành cho các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm, theo dõi sát sao con trẻ, tránh để trẻ nhỏ tự ý ra đường lớn đối mặt với nhiều nguy hiểm rình rập.
Tôn An