Sau mưa lũ, ở nhiều xã, phường bị ảnh hưởng nặng, tình trạng thiếu sách giáo khoa trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của học sinh. Do bão lũ, không chỉ nhà cửa, tài sản của nhiều người dân bị cuốn trôi mà hàng trăm nghìn cuốn sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập của học sinh vùng lũ cũng không còn.
Giáo viên các trường học trên địa bàn xã Đồng Kỳ phân loại sách vở từ nguồn ủng hộ để phân phát cho học sinh học tập.
Vài ngày gần đây, nắng đẹp, nhiều học sinh ở xã Đồng Kỳ mang sách vở ra phơi. Dù đã trở lại trường nhưng nhiều em không còn sách vở để học tập, nhất là học sinh ở các thôn ven sông. Chia sẻ với khó khăn đó, các trường: Tiểu học Đông Thành; Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông FPT (phường Bắc Giang) và một số mạnh thường quân, người con xã Đồng Kỳ đang sinh sống tại Hà Nội đã trao tặng hơn 1 nghìn bộ sách cho học sinh. Số sách này được đưa về trụ sở UBND xã Đồng Kỳ để phân phối về các nhà trường trên địa bàn.
Ông Nguyễn Đình Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Toàn xã có hơn 2,3 nghìn hộ bị ngập sâu, nhiều gia đình kịp đưa được sách vở lên cao. Tuy nhiên, lũ tràn về quá nhanh nên còn hơn 600 học sinh bị hư hỏng toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập. Các tổ chức, cá nhân hỗ trợ sách vở kịp thời cho địa phương đã mang đến cho các em niềm vui và động lực học tập ngay sau bão lũ qua đi”.
Được biết, hiện ngành giáo dục Bắc Ninh đã rà soát số học sinh bị lũ cuốn trôi sách vở, đồ dùng học tập ở tất cả 153 thôn, tổ dân phố của 20 xã, phường bị ngập lụt. Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm hỗ trợ các nhà trường. Mới đây, ngành Giáo dục Hà Nội trao hơn 100 tấn hàng (nhu yếu phẩm, sách vở) hỗ trợ học sinh các xã Hoàng Vân, Bố Hạ, Đồng Kỳ. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hỗ trợ bộ sách Cánh Diều cho tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh bị lũ làm hư hỏng.
Thầy Nguyễn Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quế Nham (phường Đa Mai) nói: “Trong lúc giao thông vẫn chia cách cục bộ do mưa lũ, nhà trường đã nhận được một xe tải sách vở, đồ dùng học tập thiết yếu từ thầy và trò Trường Tiểu học Yên Hòa (Hà Nội). Mặc dù nhiều học sinh bị nước lũ nhấn chìm sách vở nhưng ngay sau những ngày bão lũ, nhà trường tổ chức các hoạt động giảng dạy bình thường, không bị ảnh hưởng việc học tập do học sinh thiếu sách, vở”.
Thật đáng quý khi thầy cô giáo ở các vùng không bị ảnh hưởng nặng của mưa lũ trên địa bàn tỉnh cũng đã chắt chiu một phần lương của mình, mang quần áo, sách vở, đồ dùng học tập tặng cho đồng nghiệp. Nhiều em học sinh bớt tiền ăn sáng, đập heo đất lấy tiền tiết kiệm ủng hộ các bạn vùng lũ. Em Nguyễn Khánh Nam, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Đông Thành (phường Bắc Giang) chia sẻ: “Ngay sau khi nhà trường phát động, em và các bạn trong lớp đã nhanh chóng hưởng ứng, tìm lại sách giáo khoa cũ, cặp sách, những quyển vở mới để ủng hộ. Em mong muốn các bạn học sinh vùng lũ sớm trở lại trường, nỗ lực học tập tốt hơn”.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 15/10, cơ bản các trường học trên địa bàn tỉnh đã trở lại học tập bình thường, chỉ còn 6 trường đang tập trung dọn dẹp để đón học sinh vào ngày 16/10.
Thông qua hoạt động quyên góp sách vở, đồ dùng học tập ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ cũng là hoạt động giáo dục lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hướng các em đến những việc làm tốt, biết hành động có trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường học đường nhân văn, lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái".
Tin, ảnh: Minh Thu