Rực rỡ sắc xuân
Đi qua các tuyến đường trung tâm của phường Bắc Giang - trung tâm hành chính của tỉnh, dễ dàng cảm nhận không khí mừng Đảng, mừng xuân lan tỏa. Từ Quảng trường 3/2, khu vực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến các trục đường chính Hùng Vương, Xương Giang, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi… đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, pano, khẩu hiệu. Những cụm tiểu cảnh xuân được thiết kế công phu, kết hợp sắc đỏ của cờ Tổ quốc, sắc vàng đỏ của hoa đào, mai, hoa cúc, tạo nên diện mạo đô thị tươi mới, khang trang. Buổi tối, hệ thống đèn led được lắp đặt dọc các tuyến phố, uốn lượn trên những tán cây xanh, phản chiếu xuống mặt đường sạch đẹp. Nhiều người dạo bộ, chụp ảnh bên các cụm trang trí xuân đông vui nhưng vẫn trật tự, nền nếp.
Người dân phường Bắc Giang chọn hoa tươi cho ngày Tết. Ảnh: Nguyễn Hưởng.
Trong không khí ấy, mỗi người dân đều cảm nhận rõ niềm vui chung khi đất nước bước sang chặng đường phát triển mới sau thành công của Đại hội XIV. Không chỉ dừng lại ở việc trang trí cảnh quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được Đảng ủy phường Bắc Giang chỉ đạo thực hiện ở 100% tổ dân phố trên địa bàn. Đặc biệt chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân, cùng đó là màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời sẽ được diễn ra tại Quảng trường 3/2 vào đúng đêm giao thừa, thắp lên niềm hân hoan, mở đầu một năm mới tràn đầy hy vọng.
Mùa xuân không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời mà còn là điểm khởi đầu cho những hành trình mới. Trong khí thế mới, niềm tin mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục chung sức đồng lòng, viết tiếp những mùa xuân tươi sáng.
Ở nhiều xã, phường khác, hình ảnh những con đường thẳng tắp cờ đỏ, những cổng làng trang hoàng đèn hoa đã trở thành điểm nhấn, tạo nên bức tranh xuân hài hòa, vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc truyền thống. Tại tổ dân phố Lê Hồng Phong (phường Chũ), một con đường ngập tràn không khí Tết vừa được trang trí. Trên cao, những dây cờ Tổ quốc xen kẽ cờ màu và đèn lồng đỏ vắt ngang con đường dài hơn 1 km, tạo nên một không gian tươi vui, rực rỡ sắc xuân. Hai bên đường là những ngôi nhà, cửa hàng nhỏ quen thuộc của khu dân cư, thêm những chậu hoa tươi, câu đối đỏ, tạo nên khung cảnh rộn ràng.
Đi trên những con đường rợp bóng cờ, người dân ai cũng cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết của cộng đồng khi hơn 60 hộ dân ở đây cùng góp tiền, ngày công để thực hiện “tuyến phố văn minh” mừng Đảng, mừng xuân. Sự chung tay ấy không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tạo nên niềm tự hào chung. Nhiều người dân đi lại trên đường thấy tuyến phố quá đẹp nên dừng lại chụp ảnh. Ông Phạm Đình Thanh, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Lê Hồng Phong chia sẻ: Mỗi dịp Tết đến, bà con đều tích cực hưởng ứng chủ trương của địa phương, từ treo cờ Tổ quốc đến chỉnh trang đường phố. Năm nay, không khí càng thêm phấn khởi khi Xuân Bính Ngọ đến đúng dịp toàn dân hân hoan chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. “Nhìn con đường rực rỡ cờ hoa, bà con ai cũng vui, cũng thấy mình có trách nhiệm góp phần làm đẹp quê hương” - ông Thanh cho biết.
Những tấm lòng thắp lửa mùa xuân
Nếu sắc xuân làm bừng sáng phố phường thì nghĩa tình sẻ chia lại làm ấm lòng người. Tại xã đặc biệt khó khăn Đại Sơn - chương trình “Xuân đoàn kết -Tết thắm tình quân dân” do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và xã Đại Sơn tổ chức đã mang đến không khí Tết thật đặc biệt, ấm áp. Ngay từ sáng, trong làn sương mỏng của vùng cao, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ đã trang nghiêm dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc.
Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà Tết từ chương trình "Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân" cho người dân hoàn cảnh khó khăn ở xã Đại Sơn.
Sau nghi lễ trang trọng là chuỗi hoạt động thiết thực. Hàng trăm suất quà Tết được trao tận tay hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tại “Gian hàng 0 đồng”, người dân tự tay lựa chọn nhu yếu phẩm, quần áo, đồ dùng học tập. Những ánh mắt rưng rưng, những cái bắt tay siết chặt đã nói thay bao lời cảm ơn. Nhận quà Tết, bà Chu Thị Lịt ở thôn Đồng Cảy xúc động nói: “Được Đảng, Nhà nước và địa phương quan tâm, trao tận tay những phần quà nghĩa tình mỗi dịp Tết đến, tôi thật sự rất xúc động và biết ơn. Những món quà không chỉ giúp gia đình tôi đón Tết đủ đầy hơn mà còn là nguồn động viên để chúng tôi thêm tin tưởng, thêm ấm lòng khi mùa xuân về”.
Cùng đó, đội ngũ quân y tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhiều đối tượng chính sách. Mỗi lời thăm hỏi, mỗi nụ cười thân thiện của người lính như xua đi cái lạnh, mang theo hơi ấm nghĩa tình. Hội thi gói bánh chưng xanh, các trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật càng làm không khí thêm rộn ràng. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” lại được khắc họa gần gũi, giản dị mà cao đẹp. Tết không chỉ là sum họp gia đình mà còn là dịp để cộng đồng cùng chia sẻ, để tình quân - dân thêm gắn bó.
Giữa không khí rộn ràng, có những câu chuyện giản dị mà lay động lòng người. Dịp Tết năm nay, cựu chiến binh Hoàng Thị Ngọc ở phường Bắc Giang tiếp tục dành một phần thu nhập để tặng quà người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các cựu chiến binh trên địa bàn. Số tiền 30 triệu đồng không chỉ là giá trị vật chất mà còn là tấm lòng sẻ chia trong những ngày xuân. Bà Ngọc tâm sự, mỗi dịp Tết đến, nhìn thấy bà con còn khó khăn là bà lại trăn trở. “Mình còn khỏe, còn làm được thì còn chia sẻ. Tết vui là khi mọi người cùng vui” - bà nói mộc mạc. Những nghĩa cử như thế đang lặng lẽ góp phần làm nên mùa xuân trọn vẹn. Ở nhiều địa phương trong tỉnh, phong trào chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách được triển khai sâu rộng, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
“Xông đất” cùng chuyến tàu 5 cửa ô
Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí rộn ràng mừng Đảng, mừng xuân, phường Từ Sơn dành nhiều tâm huyết cho một sự kiện đặc biệt sắp tới: Đón đoàn khách “xông đất” đầu năm trên chuyến tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô” vào sáng mùng Một Tết. Chính thức khai thác từ tháng 9/2025 với tần suất 3 chuyến mỗi ngày (8 giờ, 14 giờ và 20 giờ 30 phút), xuất phát từ ga Hà Nội qua Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn rồi quay trở lại Hà Nội, đoàn tàu đã trở thành sản phẩm du lịch giàu bản sắc. Sau hơn 5 tháng hoạt động, hàng chục nghìn lượt du khách đã theo hành trình này về với Đền Đô, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Kinh Bắc tới bạn bè trong và ngoài nước.
Du khách đến Bắc Ninh trên chuyến tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô”.
Để chuẩn bị cho chuyến tàu đầu xuân, đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Sơn cho biết: Phường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành đường sắt triển khai nhiều phần việc từ sớm. Khu vực ga Từ Sơn được chỉnh trang sạch đẹp, trang trí cờ hoa rực rỡ. Một backdrop lớn giới thiệu sự kiện được dựng trang trọng; cụm tiểu cảnh xuân với thảm trải sàn, chậu hoa, cây cảnh được bố trí hài hòa, tạo không gian tươi mới để Nhân dân và du khách lưu lại những khoảnh khắc đầu năm. Hệ thống âm thanh ngoài trời cũng được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho chương trình đón khách.
Dự kiến 10 phong bao lì xì may mắn, 10 bức tranh Đông Hồ chủ đề con ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ, 10 bình gốm phong thủy Phù Lãng và 10 bánh xu xuê - những sản vật đặc trưng của quê hương Kinh Bắc gửi gắm lời chúc an khang, thịnh vượng sẽ là món quà tặng được trao tận tay đến các vị khách đầu tiên xông đất Bắc Ninh trên chuyến tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô”. Khi đoàn tàu dừng bánh, những liền anh, liền chị trong trang phục quan họ sẽ đứng đón, cất lên làn điệu “Khách đến chơi nhà”, mời trầu cánh phượng - đây là một nghi thức giao đãi đậm tình Kinh Bắc.
Không chỉ dừng ở khu vực nhà ga, phường Từ Sơn còn chuẩn bị đón khách tại đền Đô - Di tích Quốc gia đặc biệt giàu giá trị lịch sử, văn hóa của Bắc Ninh bằng không gian văn hóa truyền thống. Sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ ấy thể hiện quyết tâm của phường Từ Sơn trong việc tạo ấn tượng đẹp với du khách ngay từ những giờ phút đầu năm mới, đồng thời tiếp tục khẳng định nỗ lực kết hợp hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống và phát triển du lịch bền vững trên quê hương giàu bản sắc.
Mùa xuân không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời mà còn là điểm khởi đầu cho những hành trình mới. Trong khí thế mới, niềm tin mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục chung sức đồng lòng, viết tiếp những mùa xuân tươi sáng.
Thu Phong