Bắc Ninh: Trắng đêm 'canh' lũ

Bắc Ninh: Trắng đêm 'canh' lũ
một giờ trướcBài gốc
Thức trắng giữa mưa lũ
Khi những cơn mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (Matmo) trút xuống dữ dội trên sườn núi của các xã: Yên Định, Tây Yên Tử, Sơn Động… cũng là lúc lực lượng phòng, chống thiên tai cơ sở bước vào đêm trực, căng mình làm nhiệm vụ.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Ninh, từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 6/10, lượng mưa đo được tại nhiều xã vùng cao đạt từ 70 đến hơn 103,8 mm; độ ẩm đất ở nhiều nơi đạt tới 90%, nguy cơ lũ quét, sạt lở ở mức cảnh báo cấp 1.
Lực lượng chức năng xã Sơn Động đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm do nước ngập từ thôn Số 4 đi thôn Đình (xã Sơn Động).
Tại xã Sơn Động, khi đồng hồ điểm 21 giờ, mưa vẫn nặng hạt. Nhiều tuyến đường liên thôn, điểm giao thông bị chia cắt, một số hộ dân phải sơ tán tại chỗ hoặc sang nhà người thân ở nhờ ngay trong đêm. Trên các tuyến đường, đèo dốc có vị trí sạt lở, ngầm tràn, lực lượng ứng trực đã căng dây, đặt biển cảnh báo để ngăn người dân qua lại.
Khảo sát tại đỉnh đèo Vá, một vết trượt dài kéo theo khối lượng lớn đất đá vừa đổ sập xuống đường, màu đỏ quạnh. Cùng với nước mưa xối xả, nước từ các khe núi tiếp tục chảy ra, đe dọa an toàn khu vực. Các ngầm nối từ thôn Vá đi thôn Đồng Dầu; từ thôn Số 4 đi thôn Đình… (cùng xã Sơn Động) lũ lên mỗi lúc một nhanh, nước cuồn cuộn chảy cuốn theo lớp bùn đất ngầu đục.
“Không ai có thể chợp mắt khi ngoài trời mưa xối xả, nhiều vị trí có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Đêm nay, chúng tôi sẽ thức trắng, căng mình ứng phó với mưa lũ, phải giữ an toàn cho bà con”, ông Lục Xuân An, Chủ tịch UBND xã Sơn Động chia sẻ khi vừa kết thúc ca tuần tra lúc nửa đêm.
Đêm 6/10, xã Sơn Động đã huy động toàn bộ thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã chia thành nhiều tổ xuống từng thôn nắm tình hình. Mọi người thay nhau gác trực, chỉ mong mưa ngớt, lũ rút nhanh để sáng sớm mai bà con trở lại nhịp sống hằng ngày.
Lực lượng dân quân, công an xã, đoàn viên thanh niên túc trực suốt đêm tại các ngầm: An Bá, Quỳnh Sơn, Ao Bồng, Phú Hưng… Trong bóng tối, tiếng người gọi nhau cầm đèn pin dõi theo con nước, kiểm tra khe suối, sườn đồi, sau lưng nhà hòa cùng tiếng nước chảy ào ào.
Nhờ triển khai sớm phương châm “4 tại chỗ”, tính đến sáng 7/10, xã Sơn Động không có thiệt hại về người; 6,5 ha lúa và 2,5 ha hoa màu bị ngập nước đang được khắc phục, 3,5 nghìn m³ đất đá sạt lở đã được khoanh vùng, cảnh báo an toàn.
Trước đó, chiều 6/10, khi mưa bắt đầu dồn dập, tại xã Yên Định, Bí thư Đảng ủy xã Chu Thị Toan và Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thành Phong trực tiếp xuống thôn Đồng Hả kiểm tra hiện trường tuyến đường bê tông bị sạt lở, xói móng nền đường, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông của Nhân dân.
Lãnh đạo xã Sơn Động kiểm tra các vị trí sạt lở trên địa bàn.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và hoàn lưu của những đợt mưa bão trước đó, trên địa bàn xã có hàng chục điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở. Ông Nguyễn Thành Phong thông tin: “Chúng tôi đã chỉ đạo đặt biển cảnh báo, phân công lực lượng túc trực cả đêm để bảo đảm an toàn giao thông. Người dân không được quay lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm tuyệt đối an toàn.”
Từ thôn đến xã, hệ thống loa truyền thanh mở liên tục trong đêm phát đi cảnh báo kêu gọi người dân sẵn sàng ứng phó khi lũ dâng cao. Các tổ chức đoàn thể kiểm tra, vận động hộ dân ở vùng thấp, ven suối chủ động di chuyển. Lực lượng ứng trực sẵn sàng áo mưa, đèn pin, phao cứu sinh bước ra đường tham gia làm nhiệm vụ ứng cứu ngay trong đêm.
Sẵn sàng “4 tại chỗ”
Trong đêm mưa trắng trời, không chỉ là những con số về mưa, sạt lở, mà còn là câu chuyện về tinh thần trách nhiệm của những con người vùng cao Bắc Ninh.
Trong báo cáo nhanh gửi về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, lãnh đạo xã Tây Yên Tử cho biết, 100% thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã chia ca tuần tra xuyên đêm. Các tuyến đường bị ngập sâu 30-40 cm đều được đặt biển cảnh báo canh gác. “Dù mưa to theo từng đợt, chúng tôi vẫn phải đi kiểm tra từng ngầm, từng tuyến giao thông trên địa bàn. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, hậu quả có thể rất lớn”, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Thắng khẳng định.
Lãnh đạo xã Tây Yên Tử kiểm tra tại một số hộ dân ở thôn Rỏn.
Ở xã Sơn Động, trước lượng mưa lớn liên tục trút xuống, đồng chí Tống Thị Hương Giang, Bí thư Đảng ủy xã đã chỉ đạo, yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã bảo đảm quân số trực, sẵn sàng ứng phó, giúp đỡ người dân di dời người và tài sản.
Các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn theo dõi sát diễn biến, huy động lực lượng hỗ trợ, đồng thời tuyên truyền hộ dân có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Yêu cầu toàn bộ không được lơ là, chủ quan trong mọi tình huống. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và xã, cán bộ các thôn trực 24/24 giờ, phối hợp cùng lực lượng công an, các đoàn thể, bảo đảm không để người dân vượt ngầm khi nước còn dâng cao.
“Không ai muốn thức xuyên đêm, nhưng không thể ngủ khi nước còn dâng cao, chảy xiết. Giữ an toàn cho dân là nhiệm vụ đầu tiên, cũng là lẽ sống của chúng tôi”, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Tây Yên Tử nói.
Tại các nơi xảy ra sạt lở đất, ngập úng đã được địa phương đặt biển cảnh báo.
Bà Nguyễn Thị Nền, thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, nhà ở gần sông Om kể: “Ở vùng cao hễ mưa to là ngập. Người dân địa phương quá quen với cảnh ngập lụt. Thế nhưng gần đây, thời tiết ngày càng bất thường, mưa bão nối nhau gây thiệt hại cho sản xuất, sinh hoạt, khiến đời sống bà con quê tôi vô cùng khó khăn. Do đó bà con chúng tôi luôn sẵn sàng các phương tiện để ứng phó thiên tai, giảm bớt thiệt hại”.
Nước từ trên các sườn núi chảy xối xả xuống khu vực dân sinh. Ảnh chụp tại xã Sơn Động.
Cùng với sự ứng trực canh lũ của lãnh đạo và người dân các xã vùng cao Sơn Động, trong đêm, các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cũng thường xuyên nắm tình hình, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ.
Ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin, bão số 11 xuất hiện khi các địa phương, đặc biệt là những xã vùng cao vừa trải qua đợt mưa lũ gần đây với nhiều thiệt hại. Trong bối cảnh đất đã ngậm đủ nước, mực nước các sông đang ở mức cao, dưới tác động của đợt mưa lớn do bão số 11 sẽ khiến lực lượng phòng, chống thiên tai và bà con càng thêm vất vả. Tuy vậy, với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, các địa phương cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, đề phòng lũ lớn trên các sông gây ngập lụt ở khu vực trũng, thấp, lũ quét và sạt lở đất.
Nhờ sự chủ động, quyết liệt của chính quyền, các lực lượng chức năng và tinh thần đoàn kết của Nhân dân, các xã vùng cao Bắc Ninh đã vượt qua đợt mưa lớn kéo dài xuyên đêm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người.
Cơn bão số 11 đi qua, để lại những vết sạt lở, những cánh đồng ngập nước, nhưng cũng khắc sâu hình ảnh đẹp về tinh thần xuyên đêm “canh” nước lũ. Từ xã Yên Định đến Sơn Động, Tây Yên Tử… - nơi núi rừng trùng điệp, những đêm trắng ấy đã nối liền ý chí con người cho một niềm tin: Giữ bình yên cho Nhân dân giữa mưa lũ.
Lực lượng chức năng xã Sơn Động xuyên đêm ứng phó với mưa lũ
Bài, ảnh, clip: Mai Toan - Thế Đại
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/bac-ninh-trang-dem-canh-lu-postid428254.bbg