Bác sĩ lãnh 8 năm tù vì tội 'bắt vợ'

Bác sĩ lãnh 8 năm tù vì tội 'bắt vợ'
3 giờ trướcBài gốc
Mặc dù vậy, khi CS cách ly cặp đôi, Isabel Eriksson đã kể lại câu chuyện khủng khiếp mà cô vừa trải qua: Người đàn ông đi cùng chính là đối tượng đã bắt cóc cô, tên Martin Trenneborg, 1 bác sĩ (BS) đẹp trai, nói tiếng Anh và tự xưng là người Mỹ. Isabel vốn là gái gọi, làm quen với Martin qua quảng cáo trực tuyến và họ gặp nhau lần đầu vào ngày 10/9/2015. Lần này, Martin đề nghị cô tháp tùng mình tới 1 cuộc hẹn làm ăn. Hai ngày sau, Martin đến căn hộ của Isabel đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề, mang theo hoa, rượu sâm panh và dâu tây.
Còn những gì Isabel có thể nhớ được đều xảy ra sau khi cô tỉnh dậy trong căn phòng rộng khoảng 60m2 bừa bộn, không có cửa sổ, trông giống như công trường xây dựng hoặc ga-ra với 3 lớp cửa ra vào đóng chặt bằng khóa mã số. Dù còn choáng váng nhưng Isabel nhanh chóng nhận ra người đàn ông đang ngồi trên ghế nhìn mình là "doanh nhân" Martin và nói bằng tiếng Thụy Điển khá chuẩn rằng từ giờ cô sẽ là bạn gái của anh ta và cô sẽ dọn dẹp, nấu nướng, cả "quan hệ" an toàn 2-3 lần một ngày.
Điều Isabel không biết là cô đã bị Martin đánh thuốc mê Rohypnol (loại thuốc an thần mạnh, thường bị lạm dụng để thực hiện các vụ cưỡng dâm) được tẩm vào một số quả dâu tây phủ sô-cô-la đem đến tặng Isabel và cô cũng không ngờ mình đã được Martin đặt lên xe lăn đưa ra ôtô của anh ta rồi chở về căn phòng ngầm dưới đất cách nhà cô tới 550km. Dọc đường, vị BS này đeo mặt nạ để tránh bị nhận diện.
Isabel Eriksson và Martin Trenneborg
Hầu hết 6 ngày Isabel ở trong hầm đều bị còng tay, nhưng cũng có lúc cô được dẫn ra "sân chơi", khu vực khác trong boong-ke ngầm đầy đủ điện nước mà Martin khoe đã tự thiết kế, thi công suốt 5 năm. Hầm ngầm này nằm trên khu đất nông thôn của anh ta ở Kristianstad, miền Nam Thụy Điển.
Sáng ngày thứ 6 sau khi Isabel bị đưa về hầm ngầm, Martin xuất hiện và đưa cho cô tờ giấy mà nhờ đó, cô mới biết mình đã bị mất tích, còn CS đang tìm. Đêm trước, Martin đã cùng anh trai tới Stockholm dự buổi hòa nhạc đồng thời ghé qua căn hộ của Isabel định lấy ít đồ. Nhưng ổ khóa đã được thay và CS để lại 1 tờ giấy trên cửa yêu cầu chủ nhà liên hệ để lấy chìa mới.
Sau khi bàn bạc, Martin - Isabel quyết định sẽ cùng đến đồn CS ở Stockholm và khi lấy được chìa khóa, Isabel sẽ được tự do vì Martin cũng chẳng muốn ngồi tù. Họ chia nhau cầm lái trên đường về thủ đô. Theo lời Isabel, Martin có 1 khẩu súng cất trong xe.
Ngay đêm đó, Martin đã bị bắt giam về tội cưỡng dâm và bắt cóc. Khẩu súng trên xe thực ra là súng nhựa bắn hơi, thoạt nhìn y như súng thật. Vị BS từng học đại học ở một ngôi trường danh giá nhất của Thụy Điển khai cuộc sống của mình khá tốt nhờ công việc của chuyên gia hồi sức nhưng cảm giác cô đơn khiến anh ta bị rối loạn tâm thần. Không thể tìm được bạn gái theo cách thông thường, Martin đâm ra nghĩ quẩn cho đến khi gặp Isabel. Cũng vì lý do này mà bản án sơ thẩm 10 năm tù về tội bắt cóc được tòa phúc thẩm giảm cho 2 năm.
NGA NGUYỄN
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/quoc-te/bac-si-lanh-8-nam-tu-vi-toi-bat-vo_184272.html