Bác sĩ xuyên đêm vượt biển cấp cứu sản phụ khó sinh

Bác sĩ xuyên đêm vượt biển cấp cứu sản phụ khó sinh
6 giờ trướcBài gốc
Bé gái nặng 2,4 kg chào đời khỏe mạnh trong sự vỡ òa của toàn bộ ê-kip cấp cứu
Ngay lập tức, quy trình "báo động đỏ" cấp cứu ngoại viện được kích hoạt. Một kíp cấp cứu gồm 4 người lập tức được cử đi trong đêm.
Ekip thực hiện ca mổ trong đêm
23h, trong mưa lớn, gió giật cấp 6-7, chiếc xuồng cấp cứu chuyên dụng rời bến, bắt đầu hành trình hơn 22 hải lý (gần 40 km) ra đảo Thắng Lợi. Ngoài khơi, sóng lớn đánh dồn dập liên hồi, sấm sét lóe sáng bầu trời, nhưng ê-kíp cứu hộ không chùn bước.
Đúng 1h30 sáng 6/8/2025, sản phụ được đưa về Trung tâm Y tế an toàn. Ngay trong đêm, ca mổ lấy thai khẩn cấp được thực hiện thành công. Một bé gái nặng 2,4kg hồng hào, khóc tốt đã chào đời trong sự xúc động và nhẹ nhõm của cả ekip.
Hiện tại, sức khỏe cả mẹ và bé đều ổn định, đang được theo dõi, chăm sóc hậu sản tại Trung tâm. Đáng chú ý, trong ekip cấp cứu có sự tham gia của bác sĩ trẻ - người vừa mới nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế theo quyết định phân công của Sở Y tế. Dù chưa nhiều kinh nghiệm thực địa, nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, bác sĩ Trung đã xung phong tình nguyện tham gia chuyến đi xuyên đêm, cùng đồng đội vượt biển ra đảo trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm.
Hành trình xuyên đêm trên sóng dữ đã khẳng định quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, dù ở nơi xa - hiểm trở trên bản đồ sức khỏe nhân dân Quảng Ninh.
An Khê - Ảnh: Y tế Quảng Ninh
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/bac-si-xuyen-dem-vuot-bien-cap-cuu-san-phu-kho-sinh-2025080613354136.htm