Dù đã ngoài 50 tuổi, thí sinh Bách Hợp vẫn khiến nhiều người xúc động bởi tinh thần trẻ trung và ngọn lửa đam mê âm nhạc chưa bao giờ nguội tắt trong chị.
Chia sẻ với phóng viên tại vòng casting, Bách Hợp cho biết chị biết đến cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt qua kênh Facebook. "Tôi biết cuộc thi tổ chức mùa 1 rất quy mô và thành công. Từ đó, tôi tìm hiểu và quyết định đăng ký tham gia mùa thứ 2 này".
Sau nhiều năm dành thời gian cho gia đình và công việc cá nhân, Bách Hợp thừa nhận mình từng phải tạm gác lại tình yêu ca hát. Nhưng nỗi nhớ sân khấu, tiếng nhạc và những tràng pháo tay không bao giờ nguôi ngoai. "Trước kia, tình yêu âm nhạc luôn cháy bỏng trong tôi. Nhưng vì bận việc gia đình, tôi đã bỏ lỡ. Giờ thì tôi sẽ tiếp tục con đường này" - chị xúc động bày tỏ.
Đến với cuộc thi "Ngôi sao nhạc Việt", chị không giấu được áp lực: "Tôi rất áp lực khi đăng ký tham gia cuộc thi. Nhưng khi chính thức bước vào đấu trường này, tôi nhận thấy ban tổ chức hỗ trợ rất nhiệt tình, chu đáo. Các anh, chị đi trước cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp tôi học hỏi và vượt qua tâm lý lo lắng ban đầu".
Bách Hợp hiện vẫn trung thành với dòng nhạc bolero – thể loại âm nhạc đầy tình cảm, giàu chất tự sự. Chị mong muốn mang tiếng hát của mình đến gần hơn với khán giả và góp phần làm giàu thêm cho thị trường nhạc Việt. "Tôi sẽ cố gắng tỏa sáng và đạt kết quả cao để cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà. Nếu đạt được thành tích tốt tại cuộc thi, tôi sẽ tiếp tục con đường ca hát và sống trọn vẹn với tình yêu nghệ thuật của mình".
Hành trình của Bách Hợp không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình khơi lại giấc mơ từng lặng lẽ. Với tinh thần nhiệt huyết, nghiêm túc và trái tim yêu nhạc sâu sắc, thí sinh số 022 đang tiếp thêm niềm tin cho nhiều người rằng: đam mê không có giới hạn, và âm nhạc luôn là cánh cửa để chúng ta trở về với chính mình.
P.Nguyễn