Bài 2: Khéo vận động, giỏi tổ chức - sức dân được phát huy

Bài 2: Khéo vận động, giỏi tổ chức - sức dân được phát huy
6 giờ trướcBài gốc
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong".
Nếu như ở nhiều địa phương ngoại thành, những con đường mới mở, nhiều ngôi trường, nhà văn hóa mới khang trang là kết quả trực tiếp của tinh thần hiến đất, góp công, góp của của người dân, thì phía sau đó còn có bóng dáng của những người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm. Chính sự khéo léo trong tuyên truyền, sự gương mẫu trong hành động và tinh thần công khai, minh bạch trong tổ chức đã giúp phong trào
“Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”
ở Hà Nội trở thành một phong trào thực chất, lan tỏa mạnh mẽ.
"Kỳ tích" chỉ chưa đầy 1 tháng triển khai đã có 18 hộ dân ngõ 3, thôn Bướm, xã Phúc Thọ đồng lòng hiến đất mở đường, khiến ai cũng ngỡ ngàng, hân hoan. Đóng góp vào kết quả đó, có sự vào cuộc không nhỏ của những cán bộ cơ sở, những người gần dân, sát dân, hiểu dân, tận tụy và trách nhiệm với cộng đồng.
Gia đình bà Nguyễn Thị Xuyên, ngõ 3, thôn Bướm, xã Phúc Thọ tự nguyện phá dỡ tường rào và cổng để hiến đất làm đường. Ảnh: Nguyễn Mai
Nhân dân thôn Bướm, xã Phúc Thọ hiến đất làm đường. Ảnh: Nguyễn Mai
Nhân dân thôn Bướm, xã Phúc Thọ hiến đất làm đường. Ảnh: Nguyễn Mai
Ông Khuất Hữu Khôi, Bí thư Chi bộ thôn Bướm, xã Phúc Thọ giám sát khu vực hiến đất của nhân dân. Ảnh: Nguyễn Mai
Nhân dân thôn Bướm, xã Phúc Thọ phá dỡ công trình để hiến đất. Ảnh: Nguyễn Mai
Ông Khuất Hữu Khôi, Bí thư Chi bộ thôn Bướm, xã Phúc Thọ giám sát khu vực hiến đất của nhân dân. Ảnh: Nguyễn Mai
Phương tiện giải tỏa khu vực hiến đất của nhân dân thôn Bướm, Phúc Thọ. Ảnh: Xã Phúc Thọ
Khu vực hiến đất của nhân dân thôn Bướm, Phúc Thọ. Ảnh: Xã Phúc Thọ
Khu vực hiến đất của nhân dân thôn Bướm, Phúc Thọ. Ảnh: Xã Phúc Thọ
Khu vực hiến đất của nhân dân thôn Bướm, Phúc Thọ. Ảnh: Xã Phúc Thọ
Phương tiện giải tỏa khu vực hiến đất của nhân dân thôn Bướm, Phúc Thọ. Ảnh: Xã Phúc Thọ
Ông Khuất Hữu Khôi, Bí thư Chi bộ thôn Bướm, xã Phúc Thọ chia sẻ, hiến đất làm đường trước hết là xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân. Tuy vậy, ban đầu, không phải hộ dân nào ở ngõ 3 cũng đồng ý, nên đoạn đường còn “xôi đỗ”. Mục tiêu của thôn, cũng là tâm nguyện của người dân, đó là mở đường toàn tuyến. Làm được điều đó, xóm trưởng, cùng cấp ủy, chính quyền trong thôn đã tuyên truyền, thuyết phục, phân tích cho từng hộ gia đình hiểu lợi ích khi mở rộng đường.
Thôn và ngõ cũng đứng ra huy động toàn bộ các hộ dân trong xóm cùng chung sức, góp tiền, góp ngày công “xây hoàn trả” lại công trình phá dỡ cho các hộ hiến đất. Những khó khăn dần được tháo gỡ, nên chỉ trong thời gian ngắn, thôn đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng.
“Hiện còn một hộ gia đình đã đồng ý hiến đất rồi, nhưng muốn chờ con dâu sinh xong mới cho phá dỡ tường. Chúng tôi rất tôn trọng và đang chờ đợi thêm thời gian”, ông Khôi phấn khởi thông tin.
Thông tin thêm, ông Khôi cho biết, hiện tuyến đường ngõ 3 đã cơ bản hoàn thành với chiều rộng hơn 3m. Thôn đang kiến nghị UBND xã hỗ trợ trải nhựa đường và hỗ trợ các gia đình điều chỉnh biến động đất đai trên sổ đỏ, tránh thủ tục khó khăn cho người dân sau này.
Ông Trần Quang Huy (xã Quảng Bị) đã có 14 năm (từ năm 2010 đến năm 2024) giữ vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn An Hiền. Từ năm 2024 đến nay, do tuổi cao, ông thôi giữ chức Bí thư, chỉ giữ vị trí là Trưởng ban Công tác mặt trận thôn. Suốt hành trình đó, ông Huy đã chỉ đạo, dẫn dắt hoạt động của Chi bộ thôn, Ban Công tác mặt trận thôn đạt được nhiều thành tích, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Mô hình sử dụng thùng rác thông minh và phân loại rác thải tại nguồn. Ảnh: Quang Huy
Ông Trần Quang Huy, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn An Hiền (thứ hai bên phải)vận động nhân dân sử dụng thùng rác thông minh và phân loại rác thải tại nguồn. Ảnh: Quang Huy
Mô hình sử dụng thùng rác thông minh và phân loại rác thải tại nguồn tại thôn An Hiền. Ảnh: Quang Huy
Mô hình sử dụng thùng rác thông minh và phân loại rác thải tại nguồn tại thôn An Hiền. Ảnh: Quang Huy
Mô hình sử dụng thùng rác thông minh và phân loại rác thải tại nguồn tại thôn An Hiền. Ảnh: Quang Huy
Với mô hình “đường hoa kiểu mẫu", ông Trần Quang Huy gần 8 năm tự nguyện chăm sóc đường hoa, không nhận thù lao. Ảnh: Quang Huy
Với mô hình “đường hoa kiểu mẫu", ông Trần Quang Huy gần 8 năm tự nguyện chăm sóc đường hoa, không nhận thù lao. Ảnh: Quang Huy
Với mô hình “đường hoa kiểu mẫu", ông Trần Quang Huy gần 8 năm tự nguyện chăm sóc đường hoa, không nhận thù lao. Ảnh: Quang Huy
Mô hình “đường hoa kiểu mẫu" ở thôn An Hiền, xã Quảng Bị. Ảnh: Quang Huy
Người dân thôn An Hiền, xã Quảng Bị vệ sinh, dọn dẹp đường thôn phong quang, sạch đẹp. Ảnh: Quang Huy
Nhà văn hóa thôn An Hiền, xã Quảng Bị. Ảnh: Quang Huy
Những thành tích của ông Huy được thống kê nhanh: Năm 2020, ông đã triển khai xây dựng đề án “Đường có hoa, nhà có số, tường bích họa” với tổng kinh phí gần 90 triệu đồng. Sau một tháng thực hiện với kinh phí xã hội hóa, toàn bộ các hộ trong thôn đã được gắn biển số nhà. Những con đường được phủ kín cây xanh và hoa. Các bức tường được vẽ tranh đẹp mắt.
Năm 2021, ông tiếp tục vận động nhân dân đóng góp được hơn 265 triệu đồng nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục tại nhà văn hóa thôn, xây dựng công trình phụ và sơn lại đình làng, tu sửa một số hạng mục tại nghĩa trang nhân dân theo tiêu chí nông thôn mới. Năm 2022, ông vận động nhân dân xã hội hóa sửa nhà văn hóa với kinh phí 120 triệu đồng và trực tiếp vận động và thực hiện 200m “đường hoa chi bộ” với số tiền là 7,6 triệu đồng. Năm 2023, với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, ông Huy tự nhận 2 phần việc: Làm hệ thống camera an ninh trên địa bàn thôn, hệ thống đèn led trang trí với kinh phí xã hội hóa 92 triệu đồng…
Trò chuyện với phóng viên Báo Hànôịmới, ông Trần Quang Huy luôn tâm niệm câu nói của Bác Hồ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” là kim chỉ nam cho mọi hành động của cán bộ ở cơ sở.
“Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, Ban Công tác mặt trận để quán triệt chủ trương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Khi người dân thực sự hiểu, đồng thuận, họ sẽ tự nguyện tham gia và đóng góp”, ông Huy chia sẻ.
Cũng theo kinh nghiệm của ông Huy, cán bộ thôn phải tập trung xã hội hóa những mô hình thiết thực, trực tiếp mang lại lợi ích cho nhân dân, không kể đó là mô hình lớn hay nhỏ. Có những mô hình rất nhỏ, nhưng lại thiết thực, người dân rất cần, như: Lắp đặt hệ thống camera an ninh; hệ thống đèn led chiếu sáng, trang trí; nhà chờ xe buýt… Quá trình thực hiện phải dân chủ, công khai, minh bạch. Mọi khoản thu - chi, mọi quyết định liên quan đến công trình chung đều được công khai trước toàn dân.
Theo ông Huy, muốn dân tin, dân làm theo, thì cán bộ, đảng viên phải tiên phong. “Bản thân tôi, cũng như nhiều đảng viên và người dân trong thôn, luôn tâm niệm phải làm gương, đi đầu trong mọi phong trào. Suốt 8 năm liên tục, tôi tự nguyện chăm sóc đường hoa của thôn cắt tỉa, tưới cây…, giúp đường làng, ngõ xóm luôn xanh, sạch, đẹp…”, ông Huy chia sẻ.
Nhiều lần ủng hộ với số tiền hàng tỷ đồng, được lãnh đạo thôn nhận xét là người góp phần “thổi bùng” phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhưng anh Nguyễn Văn Cương, thôn Tân Hội, xã Xuân Mai lại không muốn nói nhiều về bản thân. Với anh, thành công đó là của cả một cộng đồng cùng chung sức xây dựng quê hương.
Công trình đường từ cuối làng ra nghĩa trang hiện nay đã hoàn thiện, khang trang, . Ảnh: Hữu Tiệp
“Một điều thật đặc biệt khiến tôi nhớ mãi. Đó là công trình đường từ cuối làng ra nghĩa trang. Tuyến đường ngắn nhưng vô cùng dốc, gồ ghề, thường trực nguy hiểm khi đi qua. Tôi đã báo cáo địa phương, xin hỗ trợ thôn toàn bộ nguyên vật liệu, máy móc để tôn nền đường, san gạt cho phẳng và đổ bê tông. Khi đó, thôn chia thành 4 tổ, theo kế hoạch, mỗi tổ tham gia ngày công trong một khung giờ, nhưng tinh thần lên rất cao, việc phân tổ đã không có tác dụng bởi cả thôn cùng tham gia. Có những ngày, 200-300 người tham gia lao động để xây dựng tuyến đường, rất tình cảm và xúc động”, anh Cương nhớ lại.
Chính những đóng góp của anh Cương như “vốn mồi”, cùng sự khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy Đảng, chính quyền và họ giáo đã thổi bùng lên khí thế sục sôi xây dựng nông thôn mới trong ngôi làng công giáo toàn tòng - Tân Hội với hơn 500 hộ dân sinh sống.
Kinh nghiệm từ Phúc Thọ, Xuân Mai hay Quảng Bị… cho thấy, đội ngũ cán bộ cơ sở - những người gần dân, sát dân nhất không chỉ là người triển khai chủ trương, mà còn là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Ở đâu cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu, ở đó phong trào lan tỏa mạnh mẽ. Ngược lại, nếu cán bộ thiếu minh bạch, không gần gũi, phong trào khó đi vào thực chất. Bởi thế, những điển hình như lãnh đạo thôn Bướm, thôn An Hiền, thôn Tân Hội… không chỉ góp phần thay đổi diện mạo quê hương, mà còn để lại bài học quý: Cán bộ cơ sở phải biết làm “dân vận khéo” thì mới khơi dậy được sức dân. Chính những bài học ấy đã biến những chủ trương lớn thành hành động cụ thể, biến những điều tưởng như khó thành hiện thực.
Mô hình nuôi lợn đất của người dân thôn An Hiền, xã Quảng Bị. Ảnh: Xã Quảng Bị
Đến nay, An Hiền đã có hàng chục tuyến đường được bê tông hóa, nhiều công trình phúc lợi được nâng cấp từ chính nguồn lực xã hội hóa. Người dân phấn khởi, chính quyền cơ sở vững tin, phong trào xây dựng nông thôn mới thực sự đi vào chiều sâu. Thôn An Hiền cũng là một điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thành phố. Nhiều năm qua, thôn liên tục được nhắc đến như một điển hình vềcách tổ chức khoa học, công khai, minh bạch.
Mô hình toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy tại thôn An Hiền, xã Quảng Bị. Ảnh: Quang Huy
Bí thư Chi bộ thôn Bướm, xã Phúc Thọ Khuất Hữu Khôi trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới.
Còn với Bí thư Chi bộ thôn Bướm Khuất Hữu Khôi, toàn thôn có 6 trục giao thông chính và 34 ngõ. Hiện vẫn còn nhiều ngõ rất hẹp, rộng chưa đến 2m, thời gian tới, trên cơ sở kinh nghiệm từ ngõ 3, thôn sẽ vận động các ngõ khác cùng hiến đất mở đường.
Theo bà Lê Thị Kim Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Thọ, nắm bắt được việc các hộ tự nguyện hiến đất mở đường, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xuống địa bàn động viên nhân dân, biểu dương, khen thưởng kịp thời và lấy đây là điển hình để tiếp tục vận động nhân dân các thôn khác trên địa bàn xã nhân rộng. Không chỉ biểu dương, xã đang tiếp tục nhân rộng ra các thôn khác trên địa bàn…
Bài học về khéo vận động, giỏi tổ chức - sức dân được phát huy đã chứng minh hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ thành phố, sự vào cuộc của các địa phương, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn Thủ đô đã đạt nhiều kết quả. Diện mạo nông thôn thay đổi vượt bậc, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt, thành phố về đích xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so với mục tiêu đề ra. Đây không chỉ là kết quả, mà còn là minh chứng cho ý chí thi đua, sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và người dân.
Diện mạo nông thôn đổi mới tại xã Ô Diên, Hà Nội. Ảnh: Khắc Hiển
Trên khắp các vùng nông thôn Hà Nội, từ những cán bộ cơ sở nhiệt huyết đến những người dân đồng lòng, tất cả đã tạo nên sức mạnh nội sinh để phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội không ngừng lan tỏa. Thành công ấy khẳng định một chân lý giản dị: Khi cán bộ biết khéo vận động, giỏi tổ chức, đặt lợi ích chung lên trên hết, thì sức dân sẽ được phát huy tối đa. Và chính từ sức dân ấy, Hà Nội đã tạo dựng nền tảng vững chắc để trở thành thành phố đầu tiên trong cả nước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp thành phố.
Nhóm phóng viên
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/bai-2-kheo-van-dong-gioi-to-chuc-suc-dan-duoc-phat-huy-715579.html