Bài 2: Những đêm không ngủ ở Thành phố nghĩa tình

Bài 2: Những đêm không ngủ ở Thành phố nghĩa tình
một giờ trướcBài gốc
Từ nơi phố thị ồn ã với xe cộ đông ken, từ những con hẻm nhỏ có các gánh hàng rong, từ những tòa nhà cao tầng sáng đèn suốt đêm..., một dòng chảy âm thầm mà mãnh liệt trong thâm tâm người dân thành phố, dòng chảy của tình thương, sự sẻ chia, đậm tinh thần "Thương người như thể thương thân", truyền thống ấy, người Sài Gòn - TPHCM đã gìn giữ bao đời qua. Và, TPHCM - thành phố nghĩa tình - chưa bao giờ đứng ngoài tiếng gọi từ những đồng bào của mình đang trong cơn khốn khó.
Thành phố - những đêm không ngủ
Những ngày qua, từ các khu chợ lao xao, những quán ăn bình dân đến các tòa nhà cao tầng sáng đèn suốt đêm... từng tấm lòng đã lặng lẽ hướng về miền Trung đang khốn khó bởi thiên tai. Người góp ít, người góp nhiều. Người gom những áo ấm chưa mặc lần nào đem tặng. Có những trẻ em đập "heo nuôi đã lớn", có người già nhẹ nhàng gửi những đồng lương hưu dành dụm bao tháng qua, có người buôn gánh bán bưng góp quỹ cứu trợ bằng những đồng tiền ấm mồ hôi lao động. Những đồng tiền nhỏ trong những tấm lòng lớn. Lòng hào hiệp của người Sài Gòn - TPHCM vốn giản dị như thế. Và, mọi người dân thành phố đã làm tất cả, trong khả năng có thể của mình, chỉ mong bà con vùng lũ dữ bình an, bớt nhọc nhằn. Không ồn ào. Không chờ đợi được ghi nhận.
Các suất ăn được chuẩn bị chu đáo để gửi đến bà con vùng lũ
Từ ngày 21/11/2025, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, ở Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM và nhiều điểm tiếp nhận hàng cứu trợ vùng lũ Khánh Hòa, Đắk Lắk, một bộ phận thanh niên, các nhà tu trẻ đã có nhiều đêm không ngủ. Họ thức cùng nỗi vất vả, đói lạnh của bà con vùng lũ bằng hành động cụ thể, đóng góp và tiếp nhận, đóng gói hàng trăm tấn lương thực, vật phẩm cứu trợ mà người dân thành phố đóng góp. Các điểm tiếp nhận vật phẩm, tiền mặt đặt tại: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Nhà Văn hóa Thanh niên, Ban Từ thiện - Xã hội (Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM) đặt tại Chùa Vĩnh Nghiêm và Chùa Tường Nguyên, các báo đài. Ban quản lý Metro cũng mở điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại 14 nhà ga của Tuyến Metro số 1... Ở ga Metro An Phú, hai chị em gái chừng 13 tuổi ôm lễ mễ những gói quần áo, cô chị nhìn tay tôi nói: "À bác cũng tặng quần áo trẻ em, có bỉm nữa. Mẹ cháu cũng gói trong này như thế. Các em bé cũng cần bỉm bác nhỉ?".
Anh "shipper" gọi tôi: "Cô ơi, cháu đến trễ chút nhé. Cháu chở con gái ra "Mặt trận" góp tiền nó mới đập heo với gửi ít đồ cứu trợ. Cô thông cảm nhé!". Rất thông cảm. Gần HTV có ông cụ lọm khọm tới bảo vệ xin vào "gửi chút tiền hưu đã để dành cho bà con đỡ khó khăn". Hối hả, khẩn trương và ấm áp là không khí làm việc thiện nguyện của người thành phố trong những ngày này. Tất cả mong muốn những vật phẩm, lương thực thực phẩm mà bà con thành phố gửi đến người dân vùng lũ đang đói lạnh được chuyển đi nhanh nhất có thể.
Thành phố sáng đèn thâu đêm mấy ngày nay để những chuyến xe nghĩa tình kịp đến nơi cần đến.
Không khí tất bật, rộn ràng không chỉ ở các điểm trên, tại các cơ quan báo, đài, công sở cũng rất khẩn trương. Khi được phân công TPHCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã đi thực tế tại nhiều điểm bị nước lũ chia cắt tại Khánh Hòa, Đắk Lắk để biết bà con đang cần gì trước mắt và nhu cầu hỗ trợ thế nào sau khi nước rút là thiết thực. Đến nay, cơ bản nước lụt đã rút ở nhiều nơi, học sinh (HS) một số vùng lũ bắt đầu trở lại trường. Nhiều nơi, giáo viên chỉ có thể thực hiện tạm những tiết "dạy chay" vì học cụ, thiết bị giảng dạy đã hư hại. Có HS đến lớp trong bộ quần áo người lớn, rộng thùng thình vừa nhận được. Thầy, cô có người còn mặc áo quần ướt bẩn lên lớp. Thành ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi các nguồn vận động bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch 8 điểm hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm cho Nhân dân tỉnh bạn.
Được sự hỗ trợ của Vietnam Airlines, từ ngày 22/11 đến nay Báo Phụ nữ TPHCM đã kết nối với Báo - Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa để chuyển 15 tấn hàng cứu đói, cứu lạnh, tân dược cho bà con cùng 1.000 phần quà hỗ trợ HS trở lại trường (đồng phục, học cụ, sữa, áo ấm). Bà Lý Việt Trung - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - cho biết, bên cạnh việc nhận lương thực cứu đói đến khi bà con tạm ổn thì "Chương trình tiếp sức cho trẻ vùng lũ đến trường" sẽ được báo thực hiện liên tục trong 1 tháng.
Thông qua Quỹ Chung một tấm lòng, Đài Phát thanh - Truyền hình HTV đã chuyển trực tiếp hơn 10 tấn áo quần, thực phẩm đến vùng bị thiệt hại nặng tại Khánh Hòa theo Chương trình "Sát cánh cùng gia đình Việt" của HTV. Ông Thái Thành Chung - Phó Tổng biên tập HTV - cho biết, hiện HTV đã vận động được khoảng 3 tỷ đồng tiền mặt và vẫn tiếp tục vận động thêm để có thể hỗ trợ 7 trường học bị hư hại tại P. Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Báo Sài Gòn Giải Phóng với tâm niệm "thương người như thể thương thân" vừa thực hiện chuyến cứu trợ tại Huế và Bình Định trở về, đang khẩn trương vận động lương thực, áo ấm, đồng phục và học cụ hỗ trợ HS xã Vĩnh Phương, tỉnh Khánh Hòa.
Hàng hóa thiết yếu được tập kết, đóng gói cẩn thận tại Báo Phụ nữ TPHCM trước khi chuyển đến người dân vùng lũ
Hình ảnh những chiến sĩ Công an dầm mình dưới làn nước lạnh để cứu người trong cơn bão, lũ nhiều năm qua đã quá quen thuộc với mọi người; riêng người dân vùng nước lũ mênh mông rất ấn tượng với những chiếc áo xanh có sọc vàng trên những chiếc ca-nô của lực lượng cứu nạn, cứu hộ lao vào vùng lũ xoáy cứu dân đang chới với trên các nóc nhà ướt lạnh. Vài người bạn ở Diên Khánh, Tuy An (Khánh Hòa), Phú Yên (Đắk Lắk) kể tôi nghe mà giọng rưng rưng: "Bà con xã tui, mấy ngày đói lạnh ngồi chênh vênh trên mái nhà, thiếu điều chờ chết, khi thấy những chiếc áo xanh dương sọc vàng ghé mái nhà có người đã bật khóc. Họ nói "đã có bụt đến cứu, sống được rồi". Bà chị tui sinh chưa đầy tuần được cứu cả bà cháu, mẹ con đã khóc òa vì hạnh phúc". Công an ở tuyến đầu đã xả thân cứu dân trong lũ dữ, dù có những chiến sĩ hy sinh.
Tuyến đầu thì thế, ở tuyến sau, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Chuyên đề Công an TPHCM cũng khẩn trương phân loại, đóng gói số vật phẩm các Mạnh thường quân mang đến: 20 tấn gạo, chục ngàn thùng mì, cháo ăn liền, hàng trăm thùng vật phẩm khác và học cụ cùng 500 áo lạnh mới cho trẻ trở lại trường để chuyển đến tận tay bà con đang cần cứu giúp một cách nhanh nhất có thể.
Nhịp cầu nghĩa tình - không ai bị bỏ lại phía sau
Không chỉ người dân mà cả doanh nghiệp, trường học, bệnh viện ở TPHCM cũng đồng loạt vào cuộc. Hàng trăm tấn hàng cứu trợ được đưa xuống các xe tải lớn. Bệnh viện Chợ Rẫy cử đoàn y bác sĩ giỏi, lãnh đạo một số khoa, phòng cùng nhiều loại thuốc cần thiết cho dân ngâm nước nhiều ngày ở các vùng bị ngập sâu sau khi nước rút. Họ chuẩn bị lương thực cho nhóm trong 7-10 ngày, dù biết ở những nơi ấy có bếp ăn dã chiến phục vụ người dân và các đơn vị công tác.
Lại nói về các bếp ăn dã chiến. Thượng tọa Thích Thanh Phong - trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Trưởng ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM - đã có kinh nghiệm lập các căn bếp dã chiến cung ứng 10.000 suất ăn/ngày cho các y bác sĩ trong những năm TPHCM còn khó khăn vì Covid -19. Lần này, với sự đồng lòng chia sẻ khó khăn của những chiến sĩ cứu hộ và bà con vùng lũ của Thượng tọa Minh Phú - trụ trì Chùa Tường Nguyên và Ni trưởng Thích Nữ Huệ Tuyến, lực lượng Thanh niên Xung phong TPHCM, cán bộ, nhân viên Co-opMart, nhiều sinh viên của Trường Đại học Nha Trang và CBCS Quân khu V, Thượng tọa Thanh Phong, Thượng tọa Minh Phú đã tổ chức 4 bếp ăn dã chiến tại các nơi rốn lũ của tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.
Bốn bếp ăn tồn tại từ 23/11 đến nay, với hơn 70.000 suất được thực hiện để duy trì, ổn định những bữa ăn đủ dinh dưỡng cho CBCS, lực lượng ở các nơi đang vắt cạn sức lực giúp dân cùng hàng chục ngàn suất ăn tặng bà con còn khó khăn trong tình trạng không thể tự nấu được tại hai nơi trên. Các nguồn lực đóng góp, hỗ trợ tài chính để mua vật phẩm, nguyên liệu được góp từ quỹ của Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và nhiều phật tử có tấm lòng nhân ái cùng Nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing (do bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thành lập).
PHẠM THỤC
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/tin-chinh/bai-2-nhung-dem-khong-ngu-o-thanh-pho-nghia-tinh_186217.html