Đáng chú ý hơn khi nhiều lối xuống biển tại khu vực này bị bao chiếm trái phép... Thay vào đó là hàng quán mọc san sát, cọc bê tông lởm chởm đóng xuống bãi cát đẹp như torng tranh....
Nhếch nhác và mất trật tự một bãi biển đẹp
Theo ghi nhận của PV Báo CAND vào trưa 23/4 vừa qua, tại khu vực bãi biển dân sinh Lăng Cô, nhà hàng, quán ăn dựng san sát nhau dọc bờ cát. Những cái tên quán như Biển Ngọc, Huy Hoàng, Bé Lài… tạo thành một dải dịch vụ kéo dài, áp sát mép nước.
Điều đáng chú ý, không chỉ nằm ở mật độ xây dựng, mà còn ở cách các công trình này “ăn sâu” vào không gian vốn thuộc về cộng đồng.
Nhiều hạng mục bê tông “ăn” vào bãi cát tại Lăng Cô để dựng nhà hàng phục vụ kinh doanh.
Các lối đi xuống biển - vốn là không gian mở phục vụ chung cho người dân và du khách, nay bị thu hẹp đáng kể. Có nơi, lối đi bị che chắn hoàn toàn. Có nơi bị “biến tướng” thành lối nội bộ của cơ sở kinh doanh.
“Ngày trước đi thẳng là ra biển. Còn giờ, như chị thấy, muốn xuống biển, phải đi vòng, hoặc... xin đi nhờ qua quán. Có lúc đông khách, họ không cho đi”, một người dân địa phương chia sẻ, với giọng bức xúc.
Nhiều người dân địa phương cho biết họ dần cảm thấy xa lạ ngay trên chính bãi biển vốn thuộc về cộng đồng. Không dừng lại ở việc dựng mái che tạm, trên bãi cát Lăng Cô còn xuất hiện hàng loạt cọc bê tông được đóng sâu xuống nền cát. Đây là phần móng cho các công trình phục vụ kinh doanh nhà hàng như sàn gỗ, khu ăn uống, nhà nghỉ. Các kết cấu này có quy mô từ nhỏ đến trung bình, nhưng mang tính ổn định cao, không còn là những "hạng mục tạm thời" như cách lý giải thường thấy. Nhiều công trình có tường gạch, khung kính, mái lợp kiên cố, tồn tại lâu dài theo thời gian.
Một người dân sau khi hướng dẫn chúng tôi tận mắt các hàng quán mọc "lụi" tại Lăng Cô khẳng định, đây rõ ràng là dấu hiệu chiếm dụng đất công. Chỉ tay về phía những mái che kéo dài, những sàn gỗ vươn ra sát mép nước khiến bãi biển vốn là một không gian liên tục nay bị chia cắt thành từng “ô” riêng biệt, người dân này cho biết, cứ mỗi “ô” như thế phục vụ một cơ sở kinh doanh, tạo nên một dạng “phân lô mềm” ngay trên cát.
Không phải chỉ người dân địa phương, nhiều du khách cũng tỏ ra bất ngờ trước cách tiếp cận biển tại Lăng Cô hiện nay. Trưa 23/4, khi trò chuyện với chúng tôi, anh Duy Nguyễn - một du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ: “Chúng tôi không nghĩ phải đi xuyên qua nhà hàng mới ra được biển. Cảm giác như bãi biển không còn là không gian mở nữa. Không gian biển Lăng Cô quá đẹp mà sao địa phương lại để xảy ra tình trạng bao chiếm mất trật tự thế này...”.
Cần xử lý quyết liệt, khẩn trương, đến nơi đến chốn
Liên quan đến các công trình có dấu hiệu lấn biển tại khu vực bãi biển Lăng Cô (TP Huế), chính quyền địa phương cũng đã tiến hành kiểm tra, rà soát sau phản ánh của người dân và dư luận.
Trao đổi với Báo CAND, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây – Lăng Cô cho biết, địa phương đang tiếp tục kiểm tra hồ sơ, xác minh hiện trạng các hạng mục xây dựng trái phép tại khu vực bãi biển Lăng Cô, trong đó, sẽ làm rõ sai phạm liên quan đến Công ty Biển Ngọc – đơn vị bị phản ánh xây dựng một số công trình chưa được cấp phép, xây nhà nghỉ, dựng cọc bê tông hàng quán lấn bờ cát...
"Quan điểm của địa phương là sẽ xử lý dứt điểm, bảo đảm quy hoạch và cảnh quan ven biển", ông Hùng nói.
Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây – Lăng Cô (TP Huế).
Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ đầu tháng 10/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế đã kiểm tra hiện trường và ghi nhận tại khu vực Nhà hàng Biển Ngọc xuất hiện ba công trình nhỏ, mái tranh, tường gạch kết hợp kính, xây dựng trực tiếp trên bãi biển.
Đến ngày 14/10/2025, cơ quan vừa kể tiếp tục xác định bà Phan Thị B. (SN 1971, trú thôn Loan Lý, xã Chân Mây - Lăng Cô) – chủ cơ sở Nhà hàng Biển Ngọc đã xây dựng 3 công trình, mỗi căn diện tích khoảng 15–20m², chưa được cấp phép.
Ngay sau đó, UBND TP Huế đã có Văn bản số 14890/UBND - KN1, yêu cầu UBND xã Chân Mây - Lăng Cô kiểm tra, xử lý công trình xây dựng trên và báo cáo kết quả trước ngày 30/10/2025.
Chính quyền thành phố chỉ đạo quyết liệt như thế nhưng thực tế đến nay - gần nửa năm trôi qua, vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm; các công trình vi phạm vẫn tồn tại, chưa được tháo dỡ...
Thông tin từ ông Phan Hữu Bình, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Chân Mây – Lăng Cô cho biết, UBND xã vừa lập biên bản vi phạm hành chính số 06/BB-VPHC ngày 14/4/2026, đối với bà Phan Thị B. và đang hoàn tất hồ sơ để ban hành quyết định xử phạt. Qua kiểm tra, chủ cơ sở đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng rừng sản xuất sang đất ở với diện tích 132,7m² để xây dựng 4 phòng nghỉ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Cụ thể, công trình gồm 4 phòng với tổng diện tích 132,7m²; kết cấu móng xây bằng bê tông, cột bê tông cốt thép, tường gạch kết hợp khung kính, mái lợp lá cọ và tôn.
Thời điểm vi phạm được xác định từ tháng 3/2025, hoàn thành vào tháng 6/2025, sau đó tiếp tục mở rộng thêm vào tháng 2/2026.
Ba căn nhà mái tranh, tường kính “mọc” trên bãi biển, chưa được xử lý dứt điểm.
Cơ sở dịch vụ ăn uống "chui" mọc lên san sát trên bãi biển Lăng Cô, thu hẹp không gian công cộng khiến người dân bức xúc.
Qua làm việc với chính quyền địa phương, chủ cơ sở đã thừa nhận hành vi vi phạm, cho rằng việc xây dựng các hạng mục trái phép xuất phát từ nhu cầu kinh doanh.
Điều khiến người dân và dư luận đặt câu hỏi là sai phạm của trường hợp trên đã được xác định từ cuối năm 2025 nhưng đến nay việc xử lý vẫn dừng ở mức lập biên bản, hoàn tất hồ sơ.
Càng đáng chú ý, việc xử lý mới chỉ dừng ở trường hợp này (Nhà hàng Biển Ngọc), trong khi nhiều cơ sở khác vẫn ngang nhiên dựng cọc bê tông, lấn chiếm bờ biển để kinh doanh nhưng chưa bị kiểm tra, xử lý, buộc tháo dỡ.
Chính điều này khiến nhiều người dân địa phương cho rằng có dấu hiệu chưa công bằng - nơi xử lý, nơi chừa; càng làm gia tăng bức xúc trong dư luận.
"Chúng tôi đề nghị cấp thẩm quyền vào cuộc chỉ đạo xử lý vấn đề một cách đồng bộ, quyết liệt hơn", một người dân bày tỏ.
PV Miền Trung