Bài học của tuyển Việt Nam sau 3 lần mất vàng về tay Thái Lan

Bài học của tuyển Việt Nam sau 3 lần mất vàng về tay Thái Lan
6 giờ trướcBài gốc
Những cô gái trẻ của tuyển Việt Nam dưới 19 tuổi có lợi thế sân nhà Thống Nhất và một hành trình vào chung kết ấn tượng nhưng cuối cùng lại gục ngã trước U-19 Thái Lan bản lĩnh hơn. Có rất nhiều giọt nước mắt đã rơi vì luyến tiếc ở lần thứ ba vẫn không thể qua mặt đối thủ lớn Đông Nam Á.
Thực chất đội chủ nhà đã nhập cuộc không tồi, có thế trận cân bằng và thậm chí tạo ra vài cơ hội trong hiệp một. Nhưng điều khác biệt chính là khả năng tận dụng sai lầm của đối phương của tuyển Việt Nam điều mà Thái Lan làm rất tốt.
Bàn thua đầu tiên ở phút 27 đến từ một sai lầm không đáng có của trung vệ Thùy Linh. Pha khống chế bóng sai, cộng với một đường chuyền về thiếu quan sát của đồng đội đã mở toang khung thành cho đội trưởng Moondong bên phía Thái Lan tung cú dứt điểm gọn gàng mở tỉ số.
Các cầu thủ trẻ Thái Lan tận dụng cơ hội tốt hơn chủ nhà Việt Nam trong trận chung kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Dù có bàn gỡ từ chấm 11 mét của Thúy Nga ở đầu hiệp 2 sau pha đột phá dũng mãnh của đội trưởng Hoàng Vân, thế trận chưa kịp xoay chuyển thì các sai lầm lại ập đến. Một pha phòng ngự non kinh nghiệm của Thảo Nguyên khiến U-19 Thái Lan được hưởng phạt đền và Limpawanich nâng tỉ số lên 2-1.
Sai lầm chí mạng cuối cùng đến từ thủ môn Bảo Trân – người đã chơi tròn vai trước đó – lại mắc lỗi phản xạ trong pha cản phá cú sút của Phatcharphorn. Cú đá không quá mạnh nhưng hiểm, bóng bật ra đúng tầm chân Phatcharphorn dứt điểm lần hai thành bàn, ấn định tỉ số 3-1.
U-19 Việt Nam không có lực lượng đồng đều ở các tuyến lẫn dự bị như đồng nghiệp Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Nếu phải chọn ra cái tên chơi ấn tượng nhất bên phía tuyển Việt Nam, không ai khác ngoài đội trưởng Hoàng Vân. Cô gái nhỏ nhắn này thi đấu đầy máu lửa, không ngại va chạm và luôn tỏ ra nguy hiểm trong từng pha xử lý. Nhưng tiếc thay, những vệ tinh xung quanh không đủ sức hỗ trợ. Sự thiếu gắn kết giữa các tuyến khiến Hoàng Vân thường xuyên phải tự mình xoay sở giữa vòng vây đối phương khi hàng tiền vệ không đủ sắc để chuyền bóng thuận lợi.
Cũng cần phải thừa nhận, U-19 nữ Thái Lan chơi hay, linh hoạt và bản lĩnh. Họ không tấn công quá mạnh mẽ nhưng hiệu quả trong từng pha xử lý của các gương mặt chơi ở tuyến trên như đội trưởng Moondong, trung phong Limpawanich hay Phatcharphorn với khả năng chớp thời cơ nhạy bén.
Các cô gái trẻ Thái Lan xứng đáng lên ngôi với chiến thắng thuyết phục. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Lối chơi của đội khách rất có tổ chức, như cái cách mà HLV Okiyama Masahiko của tuyển Việt Nam thừa nhận, từ lối phòng ngự chắc chắn, chuyển trạng thái nhanh, cho đến khả năng gây áp lực khiến đối phương dễ mắc sai lầm. Đó là thứ mà U-19 Việt Nam chưa thể làm, dẫu có những khoảnh khắc chơi máu lửa và đầy cảm xúc.
Sau giải đấu, không thể phủ nhận đóng góp của HLV người Nhật. Ông đã truyền vào đội bóng một tinh thần thi đấu kỷ luật, dàn dựng lối chơi khoa học và không ngại cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình. Nhưng khi trận đấu bước vào giai đoạn bản lề, sự non nớt cả về con người lẫn cách xử lý tình huống, là rào cản chưa thể vượt qua.
Lần thứ 3 liên tiếp, các cô gái dưới 19 tuổi của tuyển Việt Nam lại ngậm ngùi về sau người Thái. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Một phần lý do đến từ chiều sâu lực lượng còn mỏng. Khi các trụ cột xuống sức, nữ trẻ tuyển Việt Nam không có nhiều phương án xoay vòng đủ chất lượng. Trong khi đó, Thái Lan vẫn giữ được nhịp độ và thậm chí tận dụng tốt hơn những thay đổi chiến thuật trong hiệp hai.
Thua chung kết ba lần liên tiếp trước cùng một đối thủ thực sự là nỗi đau lớn. Nhưng nếu nhìn nhận rộng hơn, thất bại này có thể là cơ hội để bóng đá nữ trẻ tuyển Việt Nam soi lại mình. Sự khác biệt nằm ở bản lĩnh trận mạc, nền tảng thể chất, khả năng chịu áp lực và sự tập trung xuyên suốt 90 phút,… là những điều mà các cô gái trẻ cần cải thiện nhiều nhất. Thua chung kết trước Thái Lan thêm một lần nữa, nhưng không phải là dấu chấm hết, miễn là các học trò của HLV Okiyama Masahiko không gục ngã.
ANH NHẬT
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/bai-hoc-cua-tuyen-viet-nam-sau-3-lan-mat-vang-ve-tay-thai-lan-post856028.html