Các cầu thủ Biên phòng MB cần nhanh chóng đứng dậy sau thất bại tại trận chung kết Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: Xuân Khoa
Thất bại đáng quên
Trước khi Cúp Hùng Vương 2026 khởi tranh, Biên phòng MB được ví như "độc cô cầu bại" trong làng bóng chuyền nam Việt Nam. Đội bóng áo lính quân hàm xanh là tập thể bất bại ở các giải đấu quốc nội trong gần 2 năm vừa qua, khi sở hữu chuỗi 28 trận thắng liên tiếp tại các giải đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Trần Đình Tiền đến với giải đấu này với tư cách là nhà đương kim vô địch 3 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025), mục tiêu của Biên phòng MB là bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Mục tiêu đó hoàn toàn có cơ sở, bởi huấn luyện viên Trần Đình Tiền có một số cầu thủ chất lượng đồng đều, đang ở độ chín của sự nghiệp như đối chuyền Nguyễn Ngọc Thuân, chủ công Phạm Văn Hiệp, phụ công Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải cùng “nhạc trưởng” Đinh Văn Duy. Để góp mặt tại trận chung kết, các học trò của huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã không khó để đánh bại Hà Nội với tỷ số 3-0. Trận thắng này kéo dài chuỗi trận bất bại của đội bóng áo lính quân hàm xanh tại các giải quốc nội lên con số 29.
Bên kia chiến tuyến trong trận chung kết là Công an thành phố Hồ Chí Minh, đối thủ mà Biên phòng MB đã toàn thắng trong cả 5 lần gặp nhau. Nhưng sau mỗi trận thua, đội bóng ngành Công an đều chơi tiến bộ và gây ra khó khăn nhiều hơn cho đội bóng áo lính quân hàm xanh ở các trận đối đầu tiếp theo. Đặc biệt, tại Cúp Hùng Vương năm nay, các đội bóng được sử dụng không hạn chế số lượng ngoại binh, điều này khiến cho sức mạnh của đội bóng ngành Công an được gia tăng đáng kể.
Trái với dự đoán, trận chung kết đã diễn ra với một kịch bản “không tưởng” mà ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất của Biên phòng MB cũng không thể hình dung. Trong cả 3 sét đấu, các khán giả tại nhà thi đấu Việt Trì đã chứng kiến sự bất lực của hàng chắn Biên phòng MB trước bộ đôi ngoại binh Ali Haghparast (Iran) và Martin Licek (Cộng hòa Czech). Từng pha đập bóng của hai tay đập này không chỉ mang theo uy lực, mà còn có độ chuẩn xác cao.
Chủ công Ali Haghparast với chiều cao 1,97m và sức bật đà 3,60m đã dễ dàng cắt bóng trên tầm chắn của các cầu thủ Biên phòng MB. Những pha tấn công biên và đánh 3-3 hàng sau của tay đập người Iran gần như đạt hiệu suất ghi điểm tuyệt đối. Trong khi đó, chủ công Martin Licek cũng cho thấy sự tinh quái trong những pha tấn công biên và phát bóng. Bộ đôi ngoại binh đã giúp Công an thành phố Hồ Chí Minh khắc phục khâu yếu nhất của các đội bóng Việt Nam là chuyền 1. Qua đó, giúp các tình huống tấn công của đội bóng ngành Công an được vận hành trơn tru, biến hóa hơn.
Hệ quả là, Biên phòng MB - đội bóng vốn nổi tiếng với khả năng chuyền 1 và chắn bóng đã hoàn toàn vỡ trận. Những tình huống tấn công của các cầu thủ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn toàn phá vỡ hệ thống phòng ngự vốn rất kiên cố của đội bóng áo lính quân hàm xanh. Điểm số các sét lần lượt là 16/25, 20/25, 20/25 không những phản ánh một thất bại toàn diện về điểm số, mà nó là sự bất lực về mặt thế trận. Các học trò của huấn luyện viên Trần Đình Tiền thua nhanh chóng 0-3, một kết quả gây sốc cho cả giới chuyên môn và người hâm mộ.
Thay đổi để thành công
Thất bại trước Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức cắt đứt chuỗi 29 trận thắng liên tiếp của Biên phòng MB tại các giải đấu quốc nội, vốn được xem là một con số ấn tượng, chứng minh sự thống trị của đội bóng áo lính quân hàm xanh trong gần 2 năm qua. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, chuỗi trận thắng này cũng chính là một áp lực vô hình khổng lồ đè nặng lên vai huấn luyện viên Trần Đình Tiền và các học trò. Giờ đây, Biên phòng MB cần phải nhìn nhận, đánh giá tình hình thực tế, rút ra những bài học kinh nghiệm để hướng đến vòng 2 và vòng chung kết - Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Bài học đầu tiên và rõ ràng nhất là khả năng chịu đựng sức ép khủng khiếp từ các tay đập ngoại binh.
Biên phòng MB vốn xây dựng lối chơi dựa trên sự gắn kết, chuyền 2 biến hóa và các pha tấn công đa dạng. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ vận hành mượt mà khi họ có được khâu chuyền 1 ổn định. Trước những cú phát bóng tấn công uy lực của Ali và Licek, những tình huống điều chỉnh chuyền 1 của các cầu thủ Biên phòng MB đã không còn duy trì được sự chuẩn xác. Khi chuyền 1 hỏng khiến chuyền 2 Đinh Văn Duy phải đẩy bóng ra 2 biên cho các chủ công, những tình huống tấn công biên này không tạo được bất ngờ và dễ bị hàng chắn cao của đối phương hóa giải.
Một vấn đề khác được bộc lộ trong trận chung kết là tâm lý thi đấu. Trong cả 3 sét đấu, khi đội bạn tạo được khoảng cách điểm số, các học trò của huấn luyện viên Trần Đình Tiền có dấu hiệu bị tâm lý, dẫn đến những lỗi hỏng không đáng có. Để phá chuyền 1 của đối thủ, các cầu thủ Biên phòng MB đã sử dụng nhiều tình huống phát bóng khó, dẫu vậy, trong một ngày không đạt phong độ cao, Ngọc Thuân và các đồng đội đã có quá nhiều tình huống phát bóng hỏng, khiến đội nhà đánh rơi nhiều điểm số và khiến toàn đội bị áp lực tâm lý đè nặng.
Việc đội trưởng Phạm Văn Hiệp chưa thể lấy lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương gặp phải ở mùa giải năm ngoái cũng khiến Biên phòng MB gặp khó trong những trận đấu lớn. Ở trận chung kết Cúp Hùng Vương 2026, huấn luyện viên Trần Đình Tiền đưa chủ công Minh Đức vào sân, đồng thời đẩy Ngọc Thuân sang đánh đối chuyền. Nhưng Ngọc Thuân đã bị hàng chắn đối phương “chăm sóc” rất kỹ và các mũi tấn công khác đạt hiệu quả không cao đã khiến Biên phòng MB không thể xoay đổi cục diện trận đấu như tại vòng 1 - Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.
Huấn luyện viên Trần Đình Tiền và Ban huấn luyện cần phải có những phương án tấn công đột phá các cầu công khác, khi Ngọc Thuân bị khóa chặt. Đây là một “bài toán” không dễ để tìm ra lời giải, bởi Biên phòng MB dù sở hữu đội hình chính chất lượng, nhưng lực lượng dự bị lại có sự chênh lệch lớn. Dù chủ công Jakkrit Thanomnoi đang chơi ổn định trong khâu chuyền 1 và tấn công, nhưng Biên phòng MB vẫn rất cần một ngoại binh đẳng cấp để chia lửa, giúp đội bóng áo lính quân hàm xanh gia tăng sức mạnh trong các giải đấu sắp tới.
Thành Trung