Chân dung Phạm Nguyễn Hoàng Quân, nam sinh trúng tuyển 16 trường đại học của Mỹ. Ảnh: NVCC
Trong 16 trường đại học Mỹ mà em trúng tuyển có Đại học Notre Dame, ngôi trường đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất nước Mỹ (theo US News). Và điều đặc biệt là bài luận giúp em chạm tay đến cánh cổng những ngôi trường danh giá ấy lại bắt đầu từ một lần… bị chuột rút khi leo núi Chứa Chan.
Đại học Notre Dame nằm trong top 10 trường đại học đẹp nhất nước Mỹ do Times Higher Education Student bình chọn. Ảnh: Facebook University of Notre Dame
Vào cuối năm lớp 11, cả lớp của Hoàng Quân có chuyến leo núi Chứa Chan để trải nghiệm. Cứ tưởng đây chỉ đơn thuần là kỷ niệm tuổi học trò, nhưng không ngờ lần trải nghiệm ấy lại trở thành "chất liệu" quý giá cho bài luận đại học ấn tượng của Hoàng Quân.
Hoàng Quân chia sẻ, đỉnh núi Chứa Chan cao khoảng 800m, đối với người từng leo lên đỉnh Fansipan và núi Phú Sĩ như em thì việc chinh phục đỉnh núi Chứa Chan không quá khó. Em không nghĩ đến, đỉnh núi quê hương khi ấy lại là một thử thách khó nhằn của em.
Khi đang leo giữa hành trình, chân của Quân bị chuột rút, khiến em thấy kiệt sức. Người như lả đi, Quân ngồi bệt xuống, thở không ra hơi. Lúc đó, cả lớp đã lên đến đỉnh núi, chỉ còn thầy chủ nhiệm đi sau hỗ trợ Quân. Trước lựa chọn từ bỏ hoặc tiếp tục, Quân đã chọn quyết tâm hoàn thành, chinh phục chặng đường leo núi của mình.
Tuy nhiên do chân quá đau do chuột rút, em phải chọn cách... bò. Lúc này, tay Quân bám vào đá và nhờ sự hỗ trợ của thầy giáo, em từng bước, từng bước tiến lên đỉnh núi. Đó là khoảnh khắc, Hoàng Quân cảm nhận sâu sắc thế nào là vượt qua giới hạn của bản thân.
Câu chuyện này được Quân viết thành bài luận ngay mùa hè lớp 11 lên 12, khoảng tháng 6-2024 và gửi tới các trường đại học Mỹ. Một tuần trước hạn nộp hồ sơ, bài luận của em bị đánh giá “chưa đủ ấn tượng”. Do đó, Quân quyết định viết lại từ đầu, kể câu chuyện leo núi ấy lần nữa theo cách chân thật nhất, không khoa trương nhưng đầy cảm xúc. Và chính sự chân thật, cảm xúc ấy đã thuyết phục được hội đồng tuyển sinh.
Thành quả ngọt ngào từ chuyến leo núi thử thách ấy chính là từ tháng 1-2025 đến tháng 4-2025, chỉ trong vòng hơn 3 tháng,Hoàng Quân đã nhận được thông báo trúng tuyển từ 16 trường đại học của Mỹ.
“Em nghĩ, bài luận không nhất thiết phải kể chuyện lớn lao, mà có thể là những khó khăn em từng đối mặt, cách em vượt qua để thể hiện khả năng thích nghi, trưởng thành và kiên cường thật sự, thì tự nhiên nó sẽ có sức thuyết phục" - Quân chia sẻ.
Bên cạnh bài luận đặc biệt, nam sinh Phạm Nguyễn Hoàng Quân còn đạt 7.5 IELTS, 1470/1600 SAT. Các hoạt động ngoại khóa cũng là những "điểm sáng" trong hồ sơ xét tuyển của Quân. Em thường xuyên tổ chức, tham gia các hoạt động cộng đồng, chia sẻ kiến thức về bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao, hỗ trợ công việc tình nguyện của Bệnh viện Nhi đồng 1, vui chơi cùng các em nhỏ tại bệnh viện.
Hoàng Quân luôn hăng hái tham gia các hoạt động cộng đồng. Ảnh: NVCC
Hoàng Quân luôn hăng hái tham gia các hoạt động cộng đồng. Ảnh: NVCC
Từ một cậu học sinh từng có ý định bỏ cuộc giữa vách núi cheo leo, Quân nay đã sẵn sàng bước tiếp chặng đường đại học ở Mỹ, theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Trước khi lên đường đi du học, em có dự định sẽ chinh phục lại núi Chứa Chan.
Minh Hạnh