Bài ngửa hay cờ úp?

Bài ngửa hay cờ úp?
5 giờ trướcBài gốc
Tiến Linh và hàng công của đội tuyển Việt Nam dự báo sẽ gặp "bê-tông max cao" Nepal ở sân Thống Nhất.
Rõ ràng, khi không còn gì để mất, thầy trò HLV Matt Ross muốn tung tất cả những gì có trong tay, để ít nhất không lặp lại thất bại đậm đà 1-3 như ở sân Gò Đậu. Cơ sở của niềm tin ấy là khi họ được chơi với đầy đủ quân số và rút ra bài học kiểm soát cảm xúc và từ cách tổ chức phòng ngự khi chỉ còn thi đấu với 10 người.
Tiền vệ trụ cột Laken Limbu vắng mặt vì đã nhận thẻ đỏ, HLV Matt Ross sẽ phải dựa vào bộ khung xoay quanh các trụ cột Kiran Limbu, Rohit Chand, Ananta Tamang, Ayush Ghalan, Manish Dangi và tập trung cho mặt trận phòng ngự số đông, chờ những pha bóng cố định hoặc lúc đội hình tuyển Việt Nam ham dâng cao.
Về phần mình, đội tuyển Việt Nam không có mục tiêu nào khác là hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik biết rõ, ông và các học trò còn có một trách nhiệm khác, đó là một màn trình diễn thật sự làm hài lòng cổ động viên, một chiến thắng thuyết phục hơn là tỷ số 3-1 ở lượt đi. Vấn đề là, với đối thủ đã lộ diện, nhà cầm quân Hàn Quốc có chịu ngửa bài hay không.
Nhìn vào quá trình dẫn dắt U.23 lẫn đội tuyển quốc gia, HLV Kim Sang-sik ưa thích tiếp cận trận đấu theo xu hướng "an toàn là bạn". Lối chơi ấy khiến những hiệp 1 của U.23 lẫn đội tuyển quốc gia khan hiếm bàn thắng, gây ức chế không nhỏ cho cổ động viên nhà. Sau khi đã "đọc vị" đối phương và hiệu chỉnh ở phòng thay đồ, một bộ mặt khác, hay những sự thay đổi xuất hiện, và bàn thắng cũng đến theo cách nào đó. Có thể nói, dưới thời HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ và tập thể đội bóng vận hành theo xu hướng nhanh dần đều, ngay cả khi sở hữu những nhân tố xuất sắc như Xuân Son.
Cũng chính vì "lộ trình" lặp đi lặp lại ấy, câu hỏi đặt ra là liệu với đối thủ Nepal đã bộc lộ khá rõ về điểm mạnh và điểm yếu, liệu HLV Kim Sang-sik có phá bỏ tính nguyên tắc để đưa ra một lựa chọn mới?
Dù đã thua đội tuyển Việt Nam 1-3 ở trận lượt đi, nhưng Nepal vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen. Họ phòng ngự kín kẽ, không ngại va chạm và biết cách gây khó khăn cho đối thủ trên cơ. Bằng chứng là, thầy trò HLV HLV Matt Ross chỉ chịu thua Malaysia 0-2 ở lượt trận đầu tiên của bảng F. Hơn nữa, các cầu thủ của họ hầu như không có áp lực nào, dù cũng có mục tiêu tìm kiếm điểm số đầu tiên.
Trước đối thủ dự báo sẽ đổ bê-tông max cao hơn cả lượt đi, bài toán đặt ra cho HLV Kim Sang-sik rất rõ ràng: cần những mũi khoan chất lượng. Nhà cầm quân Hàn Quốc có khá nhiều lựa chọn xung quanh Tiến Linh là Tuấn Hải, Đình Bắc, Thanh Nhàn và Gia Hưng. Bên cạnh đó, Hai Long, Văn Vĩ hay Đức Chiến là những trường hợp "dự phòng" khác. Tuy nhiên, ở trận lượt đi, ngoài Tiến Linh và Văn Vĩ, những cái tên còn lại chưa mang đến hiệu quả.
Rất có thể đội tuyển sẽ thay đổi và làm mới mình trước Nepal, nhưng không nhiều. Cơ hội cho các cầu thủ trẻ U.23 Việt Nam vì thế cũng ít đi. Nhưng nếu HLV Kim Sang-sik đủ dũng cảm để lứa U.23 khao khát thể hiện như Trung Kiên, Hiểu Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc xuất trận "thay mặt" cho Văn Lâm, Tiến Linh hay Đức Chiến ở khúc dạo đầu, biết đâu sẽ tạo nên một sức bật mới? Nếu chưa thể có ngay một hiệp 1 "lột xác", cơ hội sẽ tốt hơn khi Tiến Linh, Hai Long, Đức Chiến sung sức vào sân khi "soi" kỹ đối thủ đã xuống sức để đánh úp…
T.S
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/bai-ngua-hay-co-up-post320631.html