Bãi Thùng hoang sơ vẫy gọi du khách mê cắm trại ven biển

Bãi Thùng hoang sơ vẫy gọi du khách mê cắm trại ven biển
7 giờ trướcBài gốc
Nếu đã quen với những bãi biển đông đúc và dịch vụ du lịch sầm uất, du khách hẳn sẽ bất ngờ khi đặt chân đến Bãi Thùng – một viên ngọc thô đang ngủ yên bên dải đất đầy nắng gió Ninh Thuận. Ảnh Anh Tuấn
Nằm biệt lập tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, bãi biển này hoàn toàn chưa bị “đánh thức” bởi các công trình du lịch hóa, giữ nguyên vẹn vẻ hoang sơ của thiên nhiên và nét nguyên bản của vùng ven biển Nam Trung Bộ. Ảnh Anh Tuấn
Để đến được Bãi Thùng, du khách phải đi qua những đoạn đường mòn men theo núi đá, băng qua rừng cây thấp và dốc đá lởm chởm. Cung đường di chuyển khá vất vả, chỉ phù hợp với những ai có sức khỏe tốt hoặc đã có kinh nghiệm trekking. Nhưng cũng chính vì khó tiếp cận mà nơi đây vẫn giữ được nét nguyên sơ, không rác thải, không hàng quán, không sóng điện thoại – chỉ có biển trời bao la, đá núi chồng lớp và nắng vàng như rót mật. Ảnh Lương Phong
Bãi Thùng mở ra như một khoảng trời riêng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Biển ở đây trong vắt, xanh ngắt đến tận đáy, từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bãi cát vàng mịn, điểm xuyết những khối đá lớn phủ đầy rêu phong. Bao quanh là những dãy núi đá vươn mình ra biển, tạo thành một vịnh nhỏ kín gió, rất thích hợp để cắm trại qua đêm hoặc nghỉ ngơi nhiều ngày liền. Ảnh Anh Tuấn
Cắm trại ở Bãi Thùng là trải nghiệm đáng nhớ với những ai yêu thiên nhiên và thích khám phá. Du khách có thể mang theo lều, bếp gas mini, thực phẩm gọn nhẹ và nước ngọt. Khi mặt trời khuất bóng sau lưng núi, cả không gian chuyển sang một sắc tím hồng lãng mạn, tiếng sóng trở nên dịu dàng hơn. Ảnh Anh Tuấn
Đêm xuống, bầu trời đầy sao hiện ra rõ nét đến mức có thể thấy cả dải Ngân Hà nếu thời tiết thuận lợi. Không đèn điện, không wifi, chỉ có ánh đèn pin và ánh lửa trại bập bùng – một khung cảnh như bước ra từ ký ức của những chuyến phiêu lưu thuở nhỏ. Ảnh Anh Tuấn
Buổi sáng ở Bãi Thùng bắt đầu bằng tiếng chim rừng, tiếng gió rít qua kẽ đá và ánh nắng chạm nhẹ lên mặt biển. Du khách có thể dạo bước dọc bờ cát, lặn ngắm san hô gần bờ hoặc thử tài câu cá bằng dây tay ngay tại những mỏm đá ven biển. Nước ở đây sạch đến mức có thể thấy rõ từng đàn cá nhỏ bơi lượn quanh chân. Ảnh Anh Tuấn
Với những ai thích nhiếp ảnh, từng khoảnh khắc trong ngày ở Bãi Thùng đều đáng để lưu giữ: bình minh trên mặt biển, ráng chiều đỏ rực sau dãy núi và những vệt nắng đổ dài trên nền cát mịn. Ảnh Anh Tuấn
Hiện tại, Bãi Thùng chưa có bất kỳ dịch vụ lưu trú hay quán ăn nào. Vì thế, du khách nên chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân, thực phẩm và nước uống trước khi đến. Ngoài ra, cần lưu ý dọn sạch rác sau mỗi lần cắm trại để bảo vệ hệ sinh thái biển vẫn còn nguyên sơ nơi đây. Ảnh Anh Tuấn
Một số bạn trẻ yêu thích trekking thường kết hợp chuyến đi Bãi Thùng với hành trình khám phá cung đường Tứ Bình (Bình Tiên – Bình Hưng – Bình Lập – Bình Ba) hoặc ghé qua Vườn quốc gia Núi Chúa – nơi vừa được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Các công ty lữ hành như PYS Travel, Saigon Adventure, Viettrekking hiện đang có tour khám phá Bãi Thùng kết hợp trekking Núi Chúa, cắm trại qua đêm, dành cho nhóm nhỏ hoặc các chuyến dã ngoại theo nhóm bạn, công ty. Ảnh Lương Phong
Với những ai đã mỏi mệt vì phố thị, Bãi Thùng chính là lời mời gọi về một vùng đất không tiếng ồn, không ồn ào quảng cáo, chỉ có gió biển, cát vàng và cảm giác được sống chậm, được thở sâu giữa thiên nhiên nguyên bản. Có lẽ, điều hấp dẫn nhất ở nơi này không chỉ là vẻ đẹp hoang sơ, mà còn là cảm giác được "mất kết nối" để rồi tìm lại chính mình. Ảnh Lương Phong
Vân Giang
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/bai-thung-hoang-so-vay-goi-du-khach-me-cam-trai-ven-bien-post1554308.html