Học trò tiểu học vốn là lứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Chính vì vậy, trong những bài văn mà các em thể hiện, giọng văn luôn khiến người lớn phải phì cười bởi những suy nghĩ quá đỗi ngây ngô. Điển hình như bài văn dưới đây!
Cách đây khá lâu, cư dân mạng từng được phen cười ngả nghiêng trước bài văn với đề tài: "Tả về một con vật mà em thích nhất". Ở phần bài làm, em học sinh lớp 3 đã trình bày như sau:
"Có rất nhiều con vật mà em thích. Nhưng em thích nhất là con chó. Không những em thích mà bố em cũng rất thích.
Cứ dịp cuối tuần hoặc cuối tháng, bố em bảo mẹ em chiều nay làm tí chó đi, vì mẹ em không có tiền nên mẹ em chỉ mua một cân một, thế là mẹ em cho vào luộc hoặc nấu rượu mận. Vậy là tối hôm đó, em và bố em rất thích".
Bài văn tả con vật yêu thích khiến dân mạng cười ngất.
Sau khi đọc bài văn này, giáo viên chấm chỉ 1 điểm, không những vậy, cô giáo còn yêu cầu em học sinh mời phụ huynh lên gặp riêng.
Về phía dân mạng, ai nấy đều được phen cười ngất trước bài văn tả thực của em học sinh. Bài văn phản ánh đúng sự non nớt của các bạn nhỏ, nghĩ gì viết nấy, quan sát thấy sao và viết ra như vậy. Do đó, dù không đạt yêu cầu so với mong muốn của giáo viên nhưng dân mạng lại thấy bài văn này rất sống động, rất thực tế.
Một số ý kiến khác cũng cho rằng, cô giáo chấm điểm như vậy là có phần khắt khe. Bởi các em nhỏ tiểu học vốn đang làm quen với môn Tập làm văn, việc để các em được viết ra suy nghĩ thật của mình luôn được khuyến khích nên bài văn chưa đúng với yêu cầu của giáo viên cũng là điều dễ hiểu. Việc giáo viên chấm điểm quá thấp vô tình khiến học trò bị mất đi hứng thú với môn học. Do vậy, nhiều ý kiến gợi ý, giáo viên khoan chấm điểm bài văn này, thay vào đó, giáo viên nên hướng dẫn để em học trò làm lại tốt hơn rồi chấm điểm cũng chưa muộn.
Yến Nguyễn