Mỗi bạn học sinh được sống trong những hoàn cảnh khác nhau, chính điều này tạo ra những tính cách cũng rất riêng biệt. Cùng độ tuổi nhưng có bạn nhí nhố, có bạn lại trầm lặng... Giáo viên cũng dễ dàng nhận thấy điều này qua những tiết tập làm văn. Những bạn nhí nhố sẽ có giọng văn hóm hỉnh; những bạn trầm lặng, giọng văn cũng trở nên bùi ngùi hơn.
Mới đây, trên nền tảng Tiktok, cư dân mạng đang rôm rả bàn luận về một bài văn của nam sinh lớp 3. Theo đó, giáo viên ra đề tài như sau: "Kể về gia đình em".
Bên dưới phần bài văn, bạn nhỏ viết: "Hai năm trước, bố mẹ em ly hôn. Bố đã lấy một người phụ nữ khác và sinh ra một cậu em. Tết vừa rồi, bố nói cả nhà sẽ đi Đà Lạt. Em đã rất hạnh phúc và đóng gói rất nhiều hành lý. Kết quả là bố chỉ đưa em trai và người phụ nữ kia đi cùng chứ không phải em".
Bài văn của nam sinh đạt điểm 10. Nguồn ảnh: Tiktok Toán và Văn.
Qua những dòng văn trên có thể thấy sự tủi thân, thiệt thòi của cậu bé lớp 3. Chính điều này đã khiến thầy giáo phải "lặng người sau khi đọc xong bài văn của em". Không những vậy, thầy giáo còn chấm điểm bài văn này 10 điểm - một điểm số hoàn hảo.
Có lẽ, thầy giáo rất đồng cảm với sự thiếu thốn của bé trai này. Em vốn còn nhỏ tuổi, mong ước về một gia đình đầy đủ cha mẹ, mong ước có một chuyến đi du lịch trọn vẹn có gì là sai? Bố từng gieo hy vọng cho em để em "hạnh phúc và đóng gói nhiều hành lý", thế rồi cuối cùng, bố chẳng đưa em đi Đà Lạt khiến em nghẹn ngào và thất vọng biết bao nhiêu.
Hình ảnh về bài văn này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều tỏ ra thương cảm với bé trai; cư dân mạng cũng liên tục để lại những lời động viên, những lời chúc tốt đẹp đến bé trai này.
Bài văn này không chỉ dừng lại ở điểm số tròn trĩnh hay lời phê ấn tượng của giáo viên mà đằng sau đó là cả một câu chuyện dài, nhất là với phụ huynh của bé trai. Trẻ em ở độ tuổi tiểu học rất cần sự kèm cặp và quan tâm của phụ huynh cả về mặt thể chất và tinh thần. Chuyện người lớn đổ vỡ hôn nhân và có cuộc sống riêng sau đó là điều dễ hiểu, tuy nhiên, mỗi người bố, người mẹ phải có trách nhiệm, phải làm sao để dành tình yêu thương đến con cái nhiều nhất có thể, để con vơi đi cảm giác thiếu thốn tình cảm. Có như vậy, con mới tự tin, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
Yến Nguyễn