Bài văn tả cô giáo đầy nét hồn nhiên: Khi trẻ con nhìn người lớn bằng cả trái tim

Bài văn tả cô giáo đầy nét hồn nhiên: Khi trẻ con nhìn người lớn bằng cả trái tim
8 giờ trướcBài gốc
Văn của học sinh tiểu học luôn mang một nét hồn nhiên, ngây thơ đến lạ. Các em viết bằng cảm xúc trong veo, không bị trói buộc bởi những khuôn mẫu hay lối hành văn cầu kỳ. Có thể câu chữ còn ngây ngô, chính tả còn sai, nhưng chính sự vụng về ấy lại tạo nên những tác phẩm khiến người lớn khi thì bật cười, khi lại chợt lặng đi vì xúc động.
Nhiều bài văn của các em nhỏ dù câu chữ ngây thơ nhưng lại gây ấn tượng mạnh với người lớn. Ảnh minh họa
Bài văn dưới đây là một điển hình. Không dài dòng, không hoa mỹ, nhưng mỗi câu chữ lại toát lên một tình cảm chân thành, khiến người đọc không thể không mỉm cười mà nghĩ: "Chỉ có trẻ con mới viết được thế này!".
Theo đó, bài văn "viết về cô giáo em" của học trò lớp 5 được trình bày như sau:
“Từ đầu năm học lớp 5, em đã gặp rất nhiều cô giáo, cô giáo đã từng dạy em lớp 5 là cô Nga.
Cô Nga có khuôn mặt hình tròn, đôi mắt long lanh như hai hột vả, da trắng như tờ giấy. Mái tóc đen óng và rất đẹp. Mặt cô hơi béo nhưng rất xinh. Cô Nga như người mẹ của em. Mỗi lần cô ấy cười rất vui.
Cô ấy rất hiền và cô xào rau, tay đảo rất đều. Ai làm cô ấy tức, cô ấy rất ác. Cô Nga có lúc buồn, có lúc vui, em rất thích cô ấy. Em rất yêu quý cô Nga, cô Nga như người mẹ của em”.
Bài văn tả cô Nga khiến dân tình thích thú.
Qua bài văn này có thể thấy bạn nhỏ yêu mến cô Nga đến nhường nào, bởi lẽ, em đã quan sát và ghi nhớ rất nhiều điều về cô. Không những vậy, từng câu chữ đều toát lên sự ngưỡng mộ, yêu quý mà em dành cho cô Nga.
Dù câu cú còn vụng về, diễn đạt đôi chỗ chưa trọn vẹn, nhưng chính sự thật thà đến ngây ngô ấy lại khiến bài văn trở nên đặc biệt. Hình ảnh cô giáo hiện lên vừa gần gũi, đời thường, lại vừa chan chứa yêu thương – từ đôi mắt "long lanh như hai hột vả", đến dáng vẻ khi "xào rau, tay đảo rất đều", tất cả đều được miêu tả theo cách rất riêng, chỉ trẻ thơ mới có thể nghĩ ra.
Câu văn “Ai làm cô ấy tức, cô ấy rất ác” nghe qua thì hài hước, nhưng lại thể hiện rõ nét nhận thức mộc mạc và chân thật của trẻ nhỏ – yêu là yêu trọn vẹn cả những lúc dịu dàng lẫn khi nghiêm khắc. Đó là một tình cảm không màu mè, không che giấu, không tính toán, mà xuất phát từ trái tim trong trẻo của một đứa trẻ dành cho người thầy, người cô đã để lại dấu ấn trong hành trình đầu đời.
Có lẽ, cô Nga khi đọc được bài văn này sẽ hạnh phúc vô cùng, bởi không ngờ trong mắt học trò nhỏ, mình được yêu mến nhiều đến như vậy.
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-ta-co-giao-cuc-hon-nhien-ai-doc-cung-thay-thich-thu-vo-cung-202505202321147882.html