Trong ánh mắt ngây thơ của trẻ con, mẹ là người mà các bạn nhỏ yêu mến nhất nhưng cũng là người nghiêm khắc vô cùng. Chính vì thế, khi có dịp được tả về mẹ, không ít bạn nhỏ đã thẳng thừng "bóc phốt" cả những tính cách không mấy tích cực của mẹ. Điển hình như bài văn dưới đây!
Học sinh tiểu học rất thích thú với môn Tập làm văn. Ảnh minh họa
Nguyên văn lời văn của em học sinh này như sau:
"Mẹ tôi tên là Nguyễn Thị... Mẹ tôi 30 tuổi. Mẹ tôi dữ như sư tử Hà Đông. Mẹ tôi làm nghề kế toán. Mẹ tôi có mái tóc màu nâu. Mẹ tôi cao và gầy (sau đó chắc suy nghĩ lại nên lại sửa thành "thấp" và "béo"). Mẹ tôi mà thấy tôi hư thì lại chửi tôi như con sư tử ở sở thú".
Bài văn tả mẹ gây xôn xao trên mạng xã hội.
Qua bài văn có thể thấy, người mẹ là người khá nghiêm khắc và hay la mắng em học sinh này. Điều này đã được em ghi nhớ và tả lại trong bài văn.
Mặc dù bài văn khá ngắn, chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng có tới 2 lần nhắc rằng mẹ "dữ như con sư tử".
Mới đọc qua bài văn này, nhiều người có lẽ sẽ bật cười vì lời văn khá chân thật, giọng văn có chút lém lỉnh. Thế nhưng, suy nghĩ sâu xa hơn, không ít người lớn sau khi đọc bài văn cũng tự nhìn lại mình trong vai trò làm cha, làm mẹ. Giữa bộn bề lo toan, đôi khi người lớn quên mất cách “nói yêu thương” với con, chỉ còn lại những tiếng la rầy, mắng mỏ.
Nhưng may mắn thay, trẻ nhỏ luôn có trái tim bao dung. Chúng không ghi nhớ những trận la mắng lâu bằng những lần mẹ gấp quần áo ngay ngắn, để phần đồ ăn ngon, hay đơn giản là lặng lẽ đắp chăn cho con giữa đêm.
Và có lẽ, bài văn ấy, với những từ ngữ mộc mạc nhưng chân thành, không chỉ khiến người mẹ rơi vào trầm tư, mà còn khiến bao người trưởng thành phải lặng đi trong một thoáng.
Yến Nguyễn