Khu nhà G6A Thành Công nhìn "rất biệt lập" bởi hàng rào tôn màu đỏ đun quây xung quanh, cứ vài chục mét lại có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm cấp độ D...
Không chỉ tách biệt với xung quanh, bên trong tòa nhà cũng hiu quạnh, mấy ngày Hà Nội nồm, mùi ẩm mốc bốc lên xộc thẳng vào mũi rất khó chịu. Khắp nơi trong khu nhà là những căn hộ được bịt tôn kín mít. Mỗi tầng đều có đồ đạc, phế liệu chất đống ngay thềm nghỉ, những ống nước lộ thiên, những mảng tường bong tróc do ẩm thấp vàng vọt xuất hiện khắp nơi tạo cảm giác như đang bước vào một tòa nhà bỏ hoang.
Bên ngoài khu G6A, khu tập thể Giảng Võ nay đã được quây tôn kín, có biển cảnh báo cấp độ nguy hiểm D.
Vết nứt chia đôi tòa nhà làm cuộc sống của người dân ở đây càng thêm "nghiêng ngả".
Từ dưới lên trên, các tầng của khu G6A đều chất đống những vật liệu, đồ dùng bỏ đi như thế này.
Cách đó khoảng 2km là dãy A khu tập thể Ngọc Khánh cũng không khá khẩm hơn là bao, khu này cũng đang bị tách làm đôi bởi một vết nứt nhìn khá rõ và được đưa vào dạng nguy hiểm cấp độ D. Một nửa dãy nhà không có ai ở, nửa còn lại mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như bình thường.
Được xây dựng từ năm 1980, khu tập thể Ngọc Khánh gồm 58 tòa nhà từ 2 đến 4 tầng. Cũng như khu tập thể Thành Công, Giảng Võ, đây từng là những căn hộ trong mơ, những tòa nhà đẹp đẽ, khang trang so với mức sống thời đó và đến bây giờ khu tập thể vẫn là một "nốt trầm" trong ký ức của nhiều thế hệ từng sống, học tập, làm việc ở Hà Nội.
Dãy A khu tập thể Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Cùng với Giảng Võ, Thành Công thì khu tập thể Ngọc Khánh cũng đang trong diện phải cải tạo lại theo chủ trương của UBND TP Hà Nội.
Bên trong khu A, khu tập thể Ngọc Khánh là những cây thép vắt chéo nhau gia cố tường, cột, tăng sức chịu lực của tòa nhà.
Từng là ước mơ của nhiều người vào thời bao cấp, những khu tập thể như thế này nay đã xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện sống của người dân không còn được đảm bảo.
Khác với khu G6A Thành Công, phần còn cố sử dụng được của dãy A khu tập thể Ngọc Khánh được gia cố thêm bằng các thanh thép chịu lực to như bắp chân người lớn, ở các sà nhà cũng được lắp thêm các miếng thép để tăng tính chịu lực của tòa nhà. Còn lại thì cũng không khác gì Thành Công, Giảng Võ, Văn Chương... vẫn những mảng tường hoen ố, mùi ẩm mốc từ lúc bước vào đến lúc bước ra... Chưa nói đến các rủi ro do tai nạn, chỉ riêng vấn đề về đường hô hấp với người dân ở đây cũng là chuyện cần được lưu tâm.
Ngược xuống xuống phía dưới là khu tập thể Giảng Võ có 23 tòa nhà cao từ 2-5 tầng, được xây dựng những năm 1960-1979, với khoảng 7.600 cư dân. Bên trong mê cung các tòa nhà cũ kỹ là khu C8 với 3 dãy, trong đó dãy thứ 3 đã không có người ở cách đây gần 4 năm. Đứng từ xa nhìn vào vẫn còn những "chuồng cọp" - khu vực cơi nới nay đã chỉ còn lại những thanh thép gãy đứt xiên xẹo rồi những hành lang nứt gãy... Đây cũng là một trong số 3 khu tập thể được cắm biển nguy hiểm cấp độ D.
Dãy 3, khu C8, khu tập thể Giảng Võ đã lâu không có người ở ngày càng xập xệ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Khu này cũng đang chờ đợi một giải pháp từ phía chính quyền và chủ đầu tư tương lai.
Ba khu tập thể Thành Công, Giảng Võ và Ngọc Khánh hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đủ điều kiện để tiếp tục sinh sống ở đó. Hiện trạng này cũng có thể bắt gặp ở nhiều khu tập thể khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Mặc dù bên trong mỗi căn hộ còn có người ở mọi sinh hoạt diễn ra bình thường nhưng sự bí bách, chật chội là điều không thể tránh khỏi.
Trao đổi với phóng viên PetroTimes, chị Mai Hương - hiện đang sống cùng gia đình ở một căn hộ hơn 30 mét vuông tại khu A khu tập thể Ngọc Khánh cho biết: "Gia đình tôi ủng hộ việc sửa chữa hoặc cải tạo những khu nhà, nhưng phải có kế hoạch rõ ràng về công tác tái định cư cho người dân hiện đang sống ở đây... Nhà tôi sống ở đây đã hơn 30 năm, cuộc sống rất ổn định, mọi sinh hoạt đều bình thường mặc dù tòa nhà đã xuống cấp...".
Cuộc sống ngày càng phát triển, số lượng thành viên trong gia đình cũng tăng lên nên việc các hộ gia đình sống ở khu tập thể như vậy phải cơi nới thêm là điều thường thấy. Người nhiều thì chục mét vuông, người ít thì vài mét nhưng, đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời còn về căn bản thì họ vẫn sống trong sự chật chội, bí bách...
Chia sẻ về việc này, bà Bần - cư dân khu tập thể Ngọc Khánh hiện đang sống cùng gia đình 6 người trong một căn hộ hơn 30 mét vuông, đã cơi nới thêm được hơn chục mét nữa vẫn lo ngay ngáy hàng ngày bởi điều kiện sống không đảm bảo. "Mỗi lần mưa là nhà dột hết", bà chia sẻ. Với cuộc sống hiện tại, bà chỉ mong các cấp chính quyền, chủ đầu tư có giải pháp đền bù hợp lý cho người dân như gia đình bà.
Phong Sơn