Bản án 18 tháng tù cho thiếu niên 'lạc lối'

Bản án 18 tháng tù cho thiếu niên 'lạc lối'
2 giờ trướcBài gốc
Đằng sau bản án 1 năm 6 tháng tù giam không chỉ là sự nghiêm minh của pháp luật, mà còn là nỗi trăn trở khôn nguôi về số phận của một thiếu niên trưởng thành trong bóng tối của sự thiếu vắng tình thân.
Phạm Quốc C. bước đến bục khai báo với gương mặt còn vương nét trẻ con nhưng đôi mắt lại trũng sâu vẻ mệt mỏi. Ở cái tuổi chưa đầy 18, trong khi bạn bè cùng trang lứa đang ấp ủ những giấc mơ giảng đường, C. lại phải đối mặt với vành móng ngựa và những điều khoản khắc nghiệt của Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa xét xử tại TAND khu vực 10 tỉnh Thanh Hóa.
Hồ sơ vụ án là một câu chuyện buồn về gia cảnh của bị cáo khi liên tiếp những bi kịch ập xuống. C. mồ côi mẹ từ sớm, rồi lần lượt ông bà nội ngoại cũng ra đi. Đến năm 2024, người cha – điểm tựa cuối cùng của hai anh em C. cũng qua đời, bỏ lại em và đứa em gái nhỏ bơ vơ giữa cuộc đời.
Dù được chú thím cưu mang, nhưng giữa vòng xoáy mưu sinh nhọc nhằn, người thân của bị cáo cũng lực bất tòng tâm. Chú làm việc xa nhà, thím bận rộn tảo tần nên ít có thời gian quan tâm, giám sát. C. bỏ học từ năm lớp 7, thiếu sự uốn nắn và định hướng từ nhà trường lẫn gia đình, bị cáo như con thuyền mất lái rồi cứ thế trôi dạt ra đời, để rồi gục ngã trước những cám dỗ của tệ nạn xã hội.
Theo cáo trạng, chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật và dễ bị lôi kéo, C. đã tham gia vào việc mua bán ma túy với số tiền vỏn vẹn 500.000 đồng. Một số tiền nhỏ nhưng cái giá phải trả lại vô cùng đắt.
Tại phiên tòa, trợ giúp viên pháp lý đã đưa ra những luận điểm đầy nhân văn để bảo vệ quyền lợi cho bị cáo và nhấn mạnh rằng C. phạm tội khi chưa thành niên, nhận thức còn hạn chế và quan trọng hơn hết là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã đẩy bị cáo vào con đường lầm lỗi… Đây là trường hợp cần được giáo dục, cảm hóa để quay đầu hơn là trừng phạt cách ly hoàn toàn khỏi xã hội một cách cứng nhắc.
Đứng trước Hội đồng xét xử, C. thành khẩn khai báo, những giọt nước mắt muộn màng lăn trên má khi nghe nhắc đến người cha vừa nằm xuống và đứa em nhỏ đang đợi ở nhà. Sự ăn năn ấy cùng với việc bị cáo tự nguyện đầu thú đã trở thành những tình tiết quan trọng để nhận được sự khoan hồng.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Quốc C. 1 năm 6 tháng tù giam. Đây là mức án vừa đủ sức răn đe, nhưng cũng mở ra một cánh cửa để bị cáo cải tạo, rèn luyện và làm lại cuộc đời khi tuổi đời còn rất trẻ.
Vụ án không chỉ là một bản hồ sơ hình sự khô khan, mà là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ thanh thiếu niên. Khi một đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu vắng sự chăm sóc và định hướng, nguy cơ sa ngã là điều hiện hữu. Hy vọng sau thời gian cải tạo, khi trở về, xã hội sẽ dang tay đón em bằng sự bao dung thay vì những định kiến, để không còn những mảnh đời nào phải trưởng thành trong lầm lỗi như Phạm Quốc C. ngày hôm nay.
Thành Phan
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/ban-an-18-thang-tu-cho-thieu-nien-lac-loi-521734.html