Chỉ vài lon bia trong cuộc nhậu và một khoảnh khắc chủ quan lúc đêm khuya đã biến cuộc vui xả stress cùng bạn bè của Võ Thành Chung, chàng thanh niên 23 tuổi, thành một bi kịch, khiến một người đàn ông đáng tuổi cha cậu phải sống trong những ngày tháng đau đớn vì vụ va chạm giao thông.
Vì bố mẹ bận bán hàng ở chợ đầu mối tới khuya mới về, căn nhà tối hôm đó chỉ còn lại Võ Thành Chung - chàng trai sinh năm 2001 và một nhóm bạn thân. Giữa cái nắng oi bức ngày đầu hè, họ rủ nhau tụ tập ăn uống ngay tại nhà Chung, vừa để xả stress, vừa là cái cớ cho một cuộc gặp gỡ giữa những người bạn thân thiết.
Không tiệc tùng rượu mạnh, không nhạc remix ồn ào quá đà, chỉ vài lon bia, vài đĩa đồ nhậu, vài câu chuyện tếu táo của đám thanh niên mới lớn cũng đã đánh bay sự mệt mỏi sau một ngày dài lao động, thổi bay cái nóng của ngày hè. Một tối bình thường, tưởng như chẳng có điều gì bất thường sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, đến khoảng hơn 11 giờ đêm, buổi gặp gỡ kết thúc. Đám bạn lục đục ra về, chỉ có anh Nguyễn Văn Đỉnh không có xe nên Chung đề nghị chở về, dù cả hai đều đã uống bia. Chiếc xe máy mà Chung đi là xe của mẹ vẫn thường dùng để chợ búa hàng ngày. Đường phố lúc đó đã vắng, đèn đường nhợt nhạt và trong không gian im lặng chẳng ai nghĩ tới một tai họa đang chực chờ.
Sau khi đưa người bạn thân về tới nhà an toàn, Chung quay đầu xe một mình chở về. Lúc đó, biết rõ bản thân có cồn trong người nên Chung cố gắng chạy đúng phần đường, giữ tốc độ trong khoảng 40-50 km/h, lưu thông ở làn đường trong cùng bên phải. Trên đoạn đường vắng, đêm xuống khiến mọi thứ trở nên thật trống trải.
Bất ngờ, một tiếng còi ô tô vang lên phía sau. Chung phản xạ theo bản năng nên quay đầu lại nhìn. Khoảng 5 đến 6 giây trôi qua, không thấy điều gì bất thường, Chung liền quay đầu lại về phía trước. Thế nhưng chính khoảnh khắc ấy, chỉ vài giây thôi đã khắc một dấu vết lên cuộc đời cậu mãi mãi.
Khi quay đầu lại, trước mặt Chung, cách khoảng 1m là một người đàn ông trung niên đang đi bộ cùng chiều. Chung giật mình, buông tay ga, cố gắng xử lý tình huống nhưng khoảng cách là quá ngắn, không kịp giảm tốc độ. Cú va chạm mạnh khiến cả hai người đều ngã xuống, bất tỉnh tại chỗ. Người bị Chung đâm phải là ông Đinh Thành Nam (sinh năm 1978) đang trên đường trở về nhà sau ca làm tối.
Người dân gần đó gọi xe cấp cứu. Cả hai được đưa vào bệnh viện ngay trong đêm. Chung bị thương tích 63%. Ông Nam bị va đập trực tiếp nên bị nặng hơn, mức độ thương tích lên tới 74%. Chiếc xe máy của mẹ Chung cũng bị hư hỏng nặng. Đêm hôm ấy, hai con người vốn chẳng quen biết lại bị buộc vào nhau bởi một tai nạn đau lòng.
Sau vụ tai nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra kết luận trưng cầu giám định kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn trong người Chung thời điểm gây tai nạn là 144,6 mg/100ml máu - vượt mức cho phép.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Võ Thành Chung đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự. Chung bị tuyên phạt 3 năm tù giam.
Ở tuổi 23, Võ Thành Chung chưa từng phạm pháp, có quá trình sinh sống ổn định và từng là dân quân tự vệ tại địa phương, một thanh niên được đánh giá là ngoan hiền, chừng mực. Thế nhưng, trong phiên tòa hôm nay, người thanh niên ấy đứng trước bục khai báo, nước mắt lặng lẽ rơi. Đó không chỉ là những giọt nước mắt để cầu xin sự tha thứ, mà còn là tiếng khóc của một người lần đầu tiên đối diện với hậu quả nghiêm trọng do chính mình gây ra. Nó còn là sự hối hận muộn màng, là nỗi tiếc nuối cho tuổi trẻ vừa chớm nở, cho những ngày tháng thanh xuân còn dang dở. Và trên hết, đó là sự ăn năn sâu sắc khi chính sự chủ quan, lơ là của bị cáo đã khiến một người đáng tuổi cha mình phải chịu những đau đớn tột cùng vì tai nạn giao thông.
Chính trong khoảnh khắc tưởng như tuyệt vọng ấy, điều bất ngờ đã đến khi ông Đinh Thành Nam - bị hại - đã có đơn kháng cáo với nội dung cho bị cáo Võ Thành Chung được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định mức hình phạt 3 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc, bởi lẽ: Xét về nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do một phần lỗi của người bị hại đi không đúng phần đường dành cho người đi bộ; sau khi phạm tội, bị cáo Võ Thành Chung đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.
Đồng thời gia đình bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho người bị hại và được người bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; quá trình sinh sống bị cáo có tham gia dân quân tự vệ tại địa phương, sau khi xét xử sơ thẩm bị hại lại tiếp tục kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo được hưởng án treo.
Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, cho nên bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC.
Do vậy, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương nơi cư trú và gia đình cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.
Căn cứ điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản Điều 51; khoản 1 Điều 54; khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Thành Chung 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Thời gian thử thách 5 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.
Khi cánh cửa phòng xử án khép lại, Võ Thành Chung bước ra với ánh mắt trĩu nặng nỗi niềm - ân hận, tiếc nuối… Cú va chạm định mệnh trên con đường vắng đêm ấy không chỉ để lại thương tích trên cơ thể Chung và ông Nam, mà còn khắc sâu vào tâm trí cậu một bài học đắt giá - bài học về cái giá phải trả cho sự chủ quan, cho những phút giây tưởng chừng vô hại khi xem nhẹ vấn đề an toàn giao thông.
Vụ án của Võ Thành Chung chính là tấm gương soi chiếu những thói quen chủ quan, xem nhẹ văn hóa tham gia giao thông của một bộ phận không nhỏ người trẻ hiện nay. Chỉ một lần chủ quan, chỉ một tích tắc mất tập trung đều có thể đổi bằng cả tương lai và cả tính mạng của những người vô tội khác.
Nhiều bạn trẻ vẫn cho rằng “uống một chút thì không sao” những chính suy nghĩ ấy đã và đang đẩy hàng ngàn người vào vòng xoáy của tai nạn giao thông mỗi năm. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong năm 2024, cả nước ghi nhận hơn 22.000 vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người, trong đó không ít trường hợp liên quan đến lái xe sau khi sử dụng rượu bia.
Các bạn trẻ thường dễ bị cuốn vào những cuộc vui, vài phút bốc đồng nông nổi và chính điều đó đã dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn. Hãy lái xe bằng ý thức, bằng trách nhiệm và bằng sự tôn trọng với mạng sống của chính bạn và những người xung quanh. Bởi chỉ một khoảnh khắc chủ quan, lơ là có thể đánh đổi cả tương lai phía trước.
Lâm Thanh - Thu Hằng - Minh Thu