Những ngày này, Hà Nội rộn ràng trong không khí tưng bừng chào mừng Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Giữa dòng người tấp nập, Lirone Glikman, diễn giả kiêm chuyên gia kinh tế toàn cầu người Israel, lần đầu có mặt tại Việt Nam đúng dịp lễ trọng đại và chia sẻ sự ngạc nhiên về những gì chứng kiến.
Bà Lirone Glikman bày tỏ: “Tôi nghĩ thật tuyệt khi đi dạo quanh các con phố. Tôi thấy rất nhiều cờ hoa, người dân thì vui vẻ, hồ hởi, từ trẻ em đến người lớn tuổi. Điều đó cho thấy người Việt Nam yêu đất nước của mình như thế nào. Ngay cả trên các tòa nhà, tôi cũng thấy cờ treo khắp nơi, trong khi còn chưa đến ngày Quốc khánh. Thật tuyệt khi được hòa mình vào không khí này.”
Không chỉ dừng lại ở sắc cờ hoa, du khách quốc tế còn cảm nhận rõ tinh thần dân tộc trong mỗi người Việt. Trong dòng người náo nức, du khách Hà Lan tên Dinette ấn tượng với nét đẹp truyền thống. Bà chia sẻ: “Tôi rất thích áo dài. Phụ nữ mặc áo dài thật đẹp, khoác thêm khăn choàng đỏ sao vàng trên vai hoặc trên đầu. Cả những màn trang trí cờ hoa, điệu nhảy nữa… Tôi thực sự thích điều đó. Khi đến Fansipan, chúng tôi rất ấn tượng với khoảnh khắc lá cờ Việt Nam tung bay, mọi người cùng nhau nhảy múa, hát vang ca khúc truyền thống thể hiện tinh thần yêu nước. Thật tuyệt vời.”
Để tìm hiểu sâu hơn về cội nguồn tinh thần ấy, một số du khách đã chọn thăm các di tích lịch sử. Đôi bạn người Singapore đã đến nhà tù Hỏa Lò để hiểu thêm về quá khứ hào hùng tạo nên Việt Nam hôm nay.
Anh Shawn, du khách Singapore, cho biết: “Mặc dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam đã giữ vững được độc lập và bản sắc văn hóa riêng. Người Việt Nam hân hoan, mặc áo đỏ sao vàng, áo dài, biểu diễn văn nghệ với những bài hát truyền thống, thể hiện tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc.”
Tiếp lời bạn đồng hành, du khách Wenqian cũng ấn tượng trước chiều sâu lịch sử. Anh chia sẻ: “Đến nhà tù Hỏa Lò, tôi phần nào cảm nhận được những cuộc đấu tranh mà Việt Nam đã trải qua để giành độc lập. Tôi cũng thấy tinh thần dân tộc hiện hữu khắp nơi: trong con người, trong văn hóa, kiến trúc và cả ẩm thực. Tất cả hòa quyện để tạo nên một Việt Nam đậm bản sắc.”
Ngày nay, với tinh thần yêu nước và ý chí vươn lên, Việt Nam đang vững bước trên con đường hội nhập, phát triển. Từ một nền kinh tế nông nghiệp, đất nước đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm sản xuất và công nghệ mới nổi, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.
Bà Lirone Glikman cũng nhận định: “Tôi thấy người Việt Nam chăm chỉ, ham học hỏi, thích nghi tốt với thay đổi và bạn có thể thấy rõ điều đó trong thời gian qua. Tôi biết Việt Nam đã có tới 4 ‘kỳ lân’. Là người làm việc trong lĩnh vực khởi nghiệp, tôi càng nhận ra tiềm năng của startup Việt Nam đối với thế giới. Tôi rất vui khi thấy Việt Nam có thể mang lại giải pháp cho toàn cầu.”
Sự kiện A80 không chỉ là cột mốc lịch sử của Việt Nam, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế. Họ không chỉ chứng kiến một đất nước chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm, mà còn cảm nhận một dân tộc đang vươn lên mạnh mẽ, một nền kinh tế phát triển không ngừng và một nền văn hóa đậm đà bản sắc.
Mai Phương
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/ban-be-quoc-te-hoa-minh-trong-khong-khi-a80-354269.htm